Phát hiện người nổi tiếng với gần 4 triệu follow giống 1 vị thần Hy Lạp khiến người ta "bàng hoàng, hốt hoảng"
Nếu Narcissus sống lại mà nhìn thấy ViruSs thì cũng phải thốt lên “truyền nhân của ta đây rồi!”.
Thuật ngữ “ái kỷ” bắt nguồn từ câu chuyện về Narcissus, một chàng trai trẻ có vẻ đẹp nổi bật trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, Narcissus là con trai của tiên nữ Liríope và thần sông Cefiso. Một nhà tiên tri tên là Tiresias đã cảnh báo cha mẹ chàng rằng Narcissus sẽ sống lâu với điều kiện không bao giờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cha mẹ chàng, để bảo vệ con đã loại bỏ những chiếc gương và bề mặt phản chiếu khỏi môi trường xung quanh chàng. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của họ, lời tiên tri vẫn không thể tránh khỏi.
Khi trưởng thành, Narcissus trở thành đối tượng khao khát của nhiều tiên nữ và nàng thơ. Trong số những người ngưỡng mộ chàng có Echo, một tiên nữ đã phải chịu lời nguyền từ nữ thần Hera. Hera tức giận với Echo vì đã làm nàng mất tập trung trong khi Zeus theo đuổi sự không chung thủy của mình, đã kết án Echo chỉ được lặp lại lời của người khác. Không thể bày tỏ tình yêu, Echo lặng lẽ đi theo Narcissus qua khu rừng, lặp lại từng lời của chàng.

Thuật ngữ “ái kỷ” bắt nguồn từ câu chuyện về Narcissus, một chàng trai trẻ có vẻ đẹp nổi bật trong thần thoại Hy Lạp.
Một ngày nọ, Narcissus nhận thấy sự hiện diện của Echo và từ chối nàng một cách tàn nhẫn, hiểu lầm những lời nàng lặp đi lặp lại là sự chế giễu. Đau khổ, Echo rút lui vào một hang động, nơi nàng héo mòn, giọng nói của nàng trở thành tiếng thì thầm yếu ớt giữa những tảng đá. Trước khi chết, nàng đã cầu xin Nemesis, nữ thần báo thù hãy trừng phạt Narcissus vì sự tàn nhẫn của anh ta.
Nemesis đã đáp ứng lời cầu xin của nàng. Một ngày nọ, khi Narcissus cúi xuống uống nước từ một dòng sông, chàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong nước. Ngay lập tức chàng ta yêu hình ảnh đó, không nhận ra đó là chính mình. Bị thôi miên, chàng không thể rời mắt. Bị sự mê đắm này thiêu đốt, Narcissus ngừng ăn và uống. Sự ám ảnh với hình ảnh phản chiếu của chính mình cuối cùng đã dẫn đến cái chết của chàng bên bờ sông.
Người yêu bản thân như vậy quả thật… hiếm có. Thần thoại Hy Lạp có Narcissus, nay “thần thoại” nước ta có ViruSs.
Nếu Narcissus sống lại mà nhìn thấy ViruSs thì cũng phải thốt lên “truyền nhân của ta đây rồi”. Không chỉ riêng drama tình ái lần này, lục lại những phát ngôn những lần ViruSs “trải lòng” người ta mới càng thêm khẳng định: Chứng ái kỷ của anh nặng lắm rồi!

Những cô gái “vinh dự” được anh công khai yêu đương khi chia tay đều là những kẻ không phản bội thì cũng “xấu tính”. Các cô gái ấy đều là người có lỗi, lỗi “this” hay lỗi “that” mà thôi!
Mối tình thứ nhất thời "chập chững" khởi nghiệp, cùng nhau vượt qua biến cố, đến khi chia tay chàng thì tố bạn gái thay lòng đổi dạ, nàng lại chọn cách im lặng mặc kệ MXH nói gì.
Mối tình thứ 2 được ví như trai tài – gái sắc, lãng mạn, ngọt ngào, tinh tế, kinh tế đủ cả. Thế nhưng nhà gái mất 5 năm thanh xuân để đổi về cái kết đường ai nấy bước, anh còn phải lo cho "sự nghiệp". Vẫn diễn ra theo motip cũ, nàng có hành động bảo vệ người yêu, mong dân tình đừng công kích. Còn chàng thì vẫn 1 nụ cười "bao dung với cả thế giới" khẳng định: "Tôi cống hiến hết mình cho tình yêu, hy sinh quá nhiều thứ. Tôi đã hy vọng sẽ có đính chính, vớt vát cho tôi, nhưng không. Tôi là người đàng hoàng, tử tế trong tình yêu".
Đến chuyện tình ồn ào với Ngọc Kem lần này, ViruSs liên tục phủ nhận có người khác và chỉ trích Ngọc Kem rồi lại “quay xe” thừa nhận mình không thành thật rồi xin lỗi công khai. Sau khi thừa nhận lỗi lầm, ViruSs tiếp tục có những hành động gây tranh cãi. Anh cũng phê phán cách hành xử của Ngọc Kem là “xấu tính”, có động thái “dằn mặt” hội “bạn gái cũ” bằng thông báo làm việc với pháp luật.
ViruSs có màn kể chuyện vô cùng hài hước, rằng Ngọc Kem là người được anh ấy công khai, được anh ấy chăm sóc khi ốm đau. Bỗng dưng những hành động cần phải có khi yêu nhau lại trở thành “ban phát ân huệ”.

Chàng trai như ViruSs quả thật hiếm hoi
Lại nhớ câu: Ngủ có nhiều tư thế ngủ, ngủ nghiêng, ngủ nằm, ngủ ngồi thậm chí có người ngủ đứng được, nhưng riêng người yêu cũ tôi thì ai họ cũng ngủ cùng.
Đỉnh cao của sự yêu bản thân có lẽ là màn “thao túng” cả antifan khiến người ta thốt lên: “Thích cái cách anh ấy kiếm tiền từ điều tiếng”. Trong buổi livestream antifan hỏi – RuSs trả lời, vẫn vấn đề của cá nhân RuSs nhưng người ta lại mất tiền để được biết (đóng 135k đăng ký vào nhóm hỏi). Rồi giờ vẫn chưa có câu trả lời cho thắc mắc: Dung dịch vệ sinh phụ nữ, đồ lót trong nhà anh ấy là của ai?
ViruSs tựa như chàng Narcissus trong thần thoại Hy Lạp, sẵn sàng đạp lên cả trăm cánh hoa chỉ để tự vuốt ve vẻ đẹp của chính mình. Narcissus còn may mắn được hóa thành bông hoa soi bóng bên hồ nước, còn ViruSs có lẽ nên tự đóng cửa soi lại chính mình, bởi đẹp thì vuốt ve không thì nên khéo che cho đỡ thẹn!