Phát hiện gần 90 thi thể trong ngôi mộ tập thể ở Sudan

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 13/7 cho biết, thi thể của ít nhất 87 người đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể ở Sudan.

UNHCR tuyên bố, Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Sudan (RSF) phải chịu trách nhiệm cho sự việc này.

Theo Liên hợp quốc, RSF và lực lượng dân quân đồng minh đã ra lệnh chôn cất các nạn nhân mà họ cho là đã bị giết ở Tây Darfur vào tháng 6 trong một ngôi mộ nông bên ngoài thủ phủ El-Geneina của bang Tây Darfur.

"Người dân địa phương buộc phải chôn cất các thi thể trong một ngôi mộ tập thể, từ chối chôn cất tử tế những người thiệt mạng tại một trong những nghĩa trang của thành phố", đại diện UNHCR cho biết trong một tuyên bố, đồng thời xác nhận họ có "thông tin đáng tin cậy" để chứng minh cho tuyên bố.

Giao tranh ở Sudan đã nổ ra vào giữa tháng 4 giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và RSF, và tiếp tục diễn ra trên khắp quốc gia Sahel, trong đó số vụ tấn công có động cơ sắc tộc được cho là đang gia tăng.

Hơn 3.000 người đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương trong cuộc xung đột, hiện đã bước sang tuần thứ 13, theo Bộ Y tế Sudan. Liên hợp quốc cho biết, hơn hai triệu người đã buộc phải rời khỏi nhà của họ.

Nhiều nhân chứng ở El Geneina và các nhóm nhân quyền, theo nhiều báo cáo của các phương tiện truyền thông, thông tin, nhiều cuộc tấn công của RSF và lực lượng dân quân Arab nhằm vào những người Masalit không phải là người Arab, bao gồm cả các vụ xả súng ở cự ly gần, đã diễn ra.

Tháng 6, Khamis Abdullah Abkar, Thống đốc Tây Darfur, đã bị ám sát sau khi bị cáo buộc RSF và lực lượng dân quân đồng minh diệt chủng bộ lạc Masalit trên kênh truyền hình Al-Hadath.

RSF đã nhiều lần phủ nhận mọi liên quan đến bạo lực ở Darfur, bao gồm cả tuyên bố của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của 28 thành viên cộng đồng Masalit và thương tích của nhiều thường dân vào tháng 5.

Liên hợp quốc cho biết, ít nhất 37 thi thể đã được chôn cất ở khu vực Tây Darfur vào ngày 20/6 trong một ngôi mộ tập thể sâu 1 mét ở một khu vực trống trải, tiếp theo là 50 thi thể khác vào ngày hôm sau.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk đã lên án vụ sát hại thường dân hôm 13/7, nói rằng ông "kinh hoàng trước cách đối xử nhẫn tâm và thiếu tôn trọng đối với những người đã chết, cùng với gia đình và cộng đồng của họ".

Ông kêu gọi RSF và các bên xung đột khác tuân thủ luật pháp quốc tế, đối xử với những người đã chết một cách phù hợp với "phẩm giá", bất kể nguồn gốc dân tộc.

Chia sẻ