Pháp: “Người nhện” trèo lên tòa nhà chọc trời ở Paris để phản đối luật hưu trí mới

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Một nhà leo núi tự do 60 tuổi được biết đến với biệt danh "Người nhện Pháp" đã trèo lên tòa nhà chọc trời 38 tầng ở Paris.

Ông Alain Robert, nhà leo núi mà không cần dây bảo hiểm, chỉ dùng tay không và một đôi giày leo núi. Ông trèo lên tòa nhà chọc trời 38 tầng này nhằm thể hiện sự ủng hộ của mình đối với những người biểu tình phản đối cải cách hưu trí, trong đó sẽ kéo dài tuổi nghỉ hưu ở Pháp.

"Tôi ở đây để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với những người phản đối cải cách hưu trí", ông Robert nói với phóng viên Reuters hôm 19/4 trước khi bắt đầu trèo lên tòa nhà chọc trời cao 150 mét ở khu thương mại La Défense của thủ đô Paris. "Tôi ở đây để nói với (Tổng thống) Emmanuel Macron hãy quay trở lại Trái đất bằng cách leo núi mà không có lưới an toàn".

Pháp: “Người nhện” trèo lên tòa nhà chọc trời ở Paris để phản đối luật hưu trí mới - Ảnh 1.

(Ảnh: The Guardian)

Ông Robert cho biết, những thay đổi về lương hưu, mà Tổng thống Macron đã ký thành luật vào cuối tuần qua sau nhiều tháng người dân biểu tình trên đường phố, có nghĩa là, kết hợp với việc mất thu nhập do đại dịch COVID-19, ông sẽ phải tiếp tục làm việc và leo núi lâu hơn.

Theo những thay đổi của luật hưu trí mới, tuổi nghỉ hưu tại Pháp sẽ tăng dần theo lộ trình từ 62 lên 64 tuổi.

Nhà leo núi Robert đã trèo lên hơn 150 công trình kiến trúc cao chót vót trên toàn thế giới, bao gồm cả tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, cũng như Tháp Eiffel tại Pháp và Cầu Cổng Vàng ở San Francisco, Mỹ.

Chia sẻ