Pháp lại rúng động vì hai vụ bắt cóc con tin ở Paris

Lê Minh,
Chia sẻ

Một vụ bắt cóc con tin diễn ra ở đông bắc Paris, sau khi cảnh sát truy đuổi và đấu súng với hai người được cho là tay súng thực hiện vụ tấn công báo Charlie Hebdo . Vụ còn lại ở đông nam Paris.

Tay súng Kouachi, 34 tuổi, và anh trai Cherif, 33 tuổi đã tuyên bố qua điện thoại với các nhà đàm phán của cảnh sát rằng: “Chúng tôi đã sẵn sàng tử vì đạo”.

Chúng bị bao vây trong ngôi làng ở Dammartin-en-Goële, cách 25 dặm từ thủ đô Paris. Một nguồn tin cảnh sát cho hay con tin được bắt giữ có thể là một phụ nữ và một đứa trẻ.

Pháp lại rúng động vì hai vụ bắt cóc con tin ở Paris 1
Hiện trường vụ bao vây hai nghi phạm.

Khoảng 1000 trẻ em đã được sơ tán khỏi hai trường tiểu học và hai trường trung học và đưa đến một thị trấn gần đó. Người dân địa phương cho biết tòa nhà nơi cảnh sát đang bao vây hai nghi phạm là một công ty in ấn nhỏ và có khoảng năm người làm việc ở đó, mặc dù nó vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trong tòa nhà vào thời điểm những kẻ tấn công đến khoảng 9 giờ sáng. Hiện chưa rõ có bao nhiêu con tin đang ở trong tòa nhà.

Trong khi đó một người đàn ông tên là Didier cho biết ông đã ở bên trong tòa nhà công ty in ấn khi các nghi phạm đột nhập và ông đã bắt tay với một trong hai nghi phạm.

“Một người đàn ông có vũ trang tự xưng là cảnh sát đã đến cùng với một khách hàng của tôi là Michel. Tôi đã bắt tay Mitchel và bắt tay một trong những kẻ khủng bố”. Ông cho biết người đàn ông lạ này mặc một chiếc áo khoác chống đạn và mang theo một thứ trông giống như khẩu súng trường Kalashnikov và nói với ông rằng: “Hãy rời khỏi đây, chúng ta không giết thường dân”. “Điều đó thực sự xảy ra với tôi, vì vậy tôi quyết định gọi cho cảnh sát, tôi đoán anh ta là một trong những kẻ khủng bố”.

Theo Telegraph, Dailymail 

Chia sẻ