Thật sự tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
Trong khi tôi làm kế toán mà nghỉ liền 2 tuần chăm sóc bố chồng, còn em dâu nấu ăn cho công ty mà không dám xin nghỉ ngày nào.
Nhìn mâm cơm chị dâu bê vào cho mẹ, tôi không còn tâm trạng ngồi ăn nữa.
Hóa ra bố chồng coi trọng thứ khác hơn là các con mình...
Vừa nghe tin bố mất, chồng em gọi mẹ và chị gái sang canh chừng, anh cấm em không được đi ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước.
Thực sự tôi nhìn thì thấy mẹ chồng như đang diễn kịch vậy.
Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mẹ chồng sẽ nói những lời ấy với mình!
Mẹ nói làm tôi bật khóc vì xót thương cho bà. Đúng là người làm mẹ thì luôn chỉ nghĩ cho con cái.
Từ ngày chị sinh con xong, tôi thấy chị gầy đi trông thấy. Trước kia chị xinh đẹp phơi phới nhưng giờ thì nhìn còn già hơn tôi đến cả chục tuổi.
Tôi không biết em chồng tôi vô tư thật hay là có tâm tư sâu xa đến thế.