Phan Hiển viết thư mùi mẫn gửi con trai bé bỏng

H.T,
Chia sẻ

Phan Hiển tiết lộ thêm rằng anh từng muốn ngừng cuộc đời của một vận động viên để chăm sóc cho gia đình.

Sau 1 tuần xa con trở về nhà, Phan Hiển đã viết những dòng tâm sự xúc động cho cậu con trai đầu lòng của mình. Kiện tướng dancesport lần đầu chia sẻ những lý do khiến anh từng nghĩ đến việc nghỉ thi đấu: "Con trai yêu dấu của ba. Vậy là con đã tròn 3 tháng tuổi. Trong suốt thời gian mang bầu mẹ con đã vất vả vì ba. Cả ba và mẹ đều làm việc vì lo cho câu lạc bộ và cả các chương trình tham gia. Ba thương mẹ con không có thời gian nghỉ ngơi vì lo cho cả con và ba. Ba cũng vì con và mẹ làm rất nhiều việc thực sự quá sức của mình. 

Trước khi con ra đời 1 tháng ba tưởng chừng đã phải ngừng cuộc đời của một vận động viên. Ba vì con và mẹ con nên không thể chỉ ích kỉ nhảy nhót mà quên đi mình đang ở đâu. Lúc con chào đời thì sự vất vả tăng lên gấp đôi và ba nghĩ mình đã kiệt sức, gần như cả ngày không ngủ. Mẹ cũng vì ba mà chưa được 1 tháng đã phải đi ra ngoài làm việc. Nhìn thấy vậy ba càng muốn nghỉ thi đấu để chăm lo cho gia đình".

Phan Hiển

Nhưng cuối cùng, anh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn trước mắt và vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Phan Hiển vừa hoàn thành xong giải đấu Vô địch quốc và cúp CLB mở rộng khiêu vũ thể thao toàn quốc và anh xuất sắc đoạt 4 tấm huy chương vàng. Phan Hiển cho biết anh muốn dành tặng thành tích này cho Khánh Thi và đặc biệt là con trai của mình - người tiếp thêm cho anh động lực để không ngừng phấn đấu.

Phan Hiển

Phan Hiển viết: "Hôm qua ba đã tham gia 4 nội dung trong tổng số 6 nội dung của giải vô địch quốc gia. Ba nghĩ mình không thể nhảy nổi và có được phong độ như ngày xưa. Ba mập lên, bụng to ra, thức đêm nhiều, không có thời gian ôn luyện. Nhưng vì con, vì mẹ Kubi, vì câu lạc bộ và vì đồng đội nên ba đã cố gắng hết sức. Bốn huy chương vàng ba nhận được xin được dành tặng cho con trai Kubi của ba nhé. Vì lúc thi đấu ba luôn nghĩ đến con để mà cố gắng. Nếu không có con ba chắc chắn sẽ không thể đủ đam mê để thi đấu nữa. Cũng nhờ con mà ba sẽ tiếp tục thi đấu tiếp. Ba sẽ là kiện tướng đến khi nào Kubi của ba biết nhảy ba mới chịu thôi".

Đọc những dòng viết này của Phan Hiển, người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho vợ và con. Có người bình luận: "Cảm động lắm, ông bố trẻ ạ" hay "Chúc mừng người ba kiện tướng trẻ. Nhưng suy nghĩ không trẻ tí nào chúc mừng em khánh Thi em chọn đúng chỗ để gửi gấm cuộc đời mình. Chúc kiện tướng tương lai mau ăn chóng lớn. Chúc gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mãi hạnh phúc".
Chia sẻ