Phạm lỗi ở trường, cậu bé 8 tuổi nhận hình phạt không ngờ tới

Phương Uyên,
Chia sẻ

Bé trai 8 tuổi bị bố mẹ phạt sau khi cậu bé vẽ bậy lên tường ở lớp. Hình phạt khiến cư dân mạng vô cùng thán phục.

SCMP đưa tin, ngày 17/5 vừa qua, nhiều người dân ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc bất ngờ bắt gặp hình ảnh một cậu bé 8 tuổi cầm theo chiếc đàn guitar ngồi hát bên lề đường để kiếm tiền. Bên cạnh cậu bé là tấm bìa giấy có dòng chữ: "Cháu đã làm hỏng bức tường ở trường học và cần kiếm 300 nhân dân tệ (1 triệu đồng) để bồi thường."

“Con trai tôi vẽ nguệch ngoạc trên bức tường đang được cải tạo ở trường tiểu học. Sau khi bàn bạc với nhà trường, chúng tôi quyết định bồi thường. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua việc biểu diễn đường phố, con trai có thể học được cách chịu trách nhiệm về những việc mình đã gây ra", bố của cậu bé họ Huang nói với White Deer Video - một cơ quan truyền thông chính thức của Thiểm Tây.

Phạm lỗi ở trường, cậu bé 8 tuổi nhận hình phạt không ngờ tới - Ảnh 1.

Hình ảnh cậu bé 8 tuổi ngồi bên đường hát kiếm tiền khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: SCMP

Anh Huang chia sẻ thêm rằng, cậu bé đã phải ngồi diễn trên phố trong 3 ngày liên tục (mỗi ngày 1 tiếng) mới đủ tiền để bồi thường cho nhà trường. Tuy nhiên, cách giáo dục con đầy sáng tạo này của gia đình anh lại nhận về rất nhiều sự tán thưởng của cộng đồng mạng đại lục.

"Rất tán thành cách nuôi dạy con như thế của gia đình anh, phải cho bọn trẻ chịu trách nhiệm vì những hành động của mình", một cư dân mạng bình luận trên weibo. "Biểu diễn trên đường phố không những có thể nâng cao sự tự tin cho đứa trẻ mà còn cải thiện kỹ năng chơi guitar cả cậu bé. Thật là một công đôi việc", người khác bình luận.

So với những cách nuôi dạy con cứng nhắc và theo khuôn khổ truyền thống, thì phương pháp mà gia đình anh Huang áp dụng thường gây được sự chú ý với người dân Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, một nữ tiến sĩ cũng từng gây bão mạng xã hội khi sử dụng ChatGPT để an ủi cậu con trai 5 tuổi của mình.

Cậu bé với biệt danh Twelve bị ngã trong lúc chơi ván trượt và các phụ huynh khác chứng kiến sự việc đã bật cười. Dù được bố mẹ an ủi và động viên, nhưng cậu bé vẫn luôn cảm thấy xấu hổ với khoảnh khắc ấy. Mẹ cậu bé sau đó đã sử dụng ChatGPT để đặt vấn đề xử lý trong hoàn cảnh con mình.

ChatGPT sau đó trả lời: "Trước hết, những người đó đã rất thiếu tế nhị. Tại sao họ lại có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ? Thứ hai, thật tệ khi họ lại để một việc như vậy có thể xảy ra. Họ phải biết rằng hành động như thế là rất dễ gây tổn thương. Và cuối cùng, cười nhạo một đứa trẻ là thiếu sự đồng cảm với chúng".

Twelve ngay lập tức bị thuyết phục bởi “góc nhìn khách quan” của ChatGPT. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng mạng đã đồng loạt bày tỏ sự thán phục với bà mẹ này. Một câu chuyện khác diễn ra tháng 8 năm ngoái, cậu bé có biệt danh là Guoguo, đến từ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã bị mẹ đưa đến đồn cảnh sát để cảnh cáo vì có những hành vi thiếu chuẩn mực.

Sau khi nghe các chú công an giải thích, Guoguo đã hứa sẽ không bao giờ nói tục chửi bậy hay làm những việc sai trái nữa mà sẽ học cách tôn trọng người khác. Những gì mẹ Guoguo đã làm sau đó đã nhận về cơn mưa tán dương không chỉ của các nhân viên cảnh sát cũng như cộng đồng mạng Trung Quốc.

Chia sẻ