Pha tự diệt của Tôn Bằng: Tố vợ cũ là tiểu tam lại được con trai "vạch tội" chi tiết không chối cãi nổi

VV,
Chia sẻ

Cái thất bại lớn nhất của Tôn Bằng lần này là để chính con đẻ của anh ta bóc mẽ bố mình.

Dù đã ly hôn nhưng drama của Hằng Du Mục và chồng cũ Tôn Bằng vẫn không ngừng dậy sóng.

Cách đây vài ngày, Tôn Bằng tố Hằng Du Mục là tiểu tam, chen chân vào cuộc hôn nhân của anh ta. Người đàn ông này cũng khẳng định Dịch Dương và Nhất Dương cùng 1 mẹ sinh ra chứ không như dân tình vẫn đồn đại.

Chồng cũ Hằng Du Mục còn làm rõ các mốc thời gian chi tiết như Tôn Bằng kết hôn với người vợ đầu tiên vào ngày 13/9/1999, sinh con trai đầu lòng (Nhất Dương) ngày 17/6/2000, sinh con thứ 2 (Dịch Dương) ngày 7/11/2007.

Pha tự diệt của Tôn Bằng: Tố vợ cũ là tiểu tam lại được con trai "vạch tội" chi tiết không chối cãi nổi- Ảnh 1.

Pha tự diệt của Tôn Bằng: Tố vợ cũ là tiểu tam lại được con trai "vạch tội" chi tiết không chối cãi nổi- Ảnh 2.

Tôn Bằng "đắc ý" tung bằng chứng tố Hằng Du Mục là tiểu tam

Ngày 4/6/2020, Tôn Bằng hoàn tất thủ tục, có giấy chứng nhận đã ly hôn. Đến ngày 29/9/2020, con trai chung của Tôn Bằng và Hằng Du Mục ra đời. Anh ta nhấn mạnh: "Tôi đã mắc sai lầm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng dễ mắc phải là thích những cô gái trẻ đẹp, không cưỡng lại được sự quyến rũ mà họ mang lại! Tôi có con thứ ba sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên của tôi 3 tháng!".

Thế nhưng, Hằng Du Mục chọn cách lên tiếng cùng con trai riêng của Tôn Bằng – nhân chứng khách quan nhất trong câu chuyện này.

Dịch Dương kể: "Từ Bắc Kinh ban đầu là ba tôi ngoại tình. Sau đó bị mẹ tôi phát hiện và ba tôi bắt đầu bạo lực mẹ tôi, sau đó mấy cậu của tôi đi lên Bắc Kinh cho bố tôi 1 trận. Bố tôi hứa sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Sau đấy đến Bắc Hải bố tôi kiếm được ít tiền rồi lừa mẹ tôi là làm giấy tờ kết hôn giả, bảo ly hôn để mua được nhà giá rẻ hơn và ly hôn với mẹ tôi. Mẹ tôi cảm thấy có gì đó sai sai mới kiểm tra thì phát hiện bố tôi vẫn ngoại tình, sau đó lại cãi nhau với bố tôi. Bố tôi thẳng tay đánh mẹ tôi, mẹ tôi rất sợ ông ấy, bị đánh nên sợ.

Pha tự diệt của Tôn Bằng: Tố vợ cũ là tiểu tam lại được con trai "vạch tội" chi tiết không chối cãi nổi- Ảnh 3.

Dịch Dương luôn bảo vệ dì Hằng

Mẹ tôi mách với cậu tôi rồi cậu tôi bảo tôi và anh trai năn nỉ mẹ tôi trở về. Sau đó bố tôi bảo là sẽ không phát sinh ra những chuyện này nữa. Nhưng khi mẹ tôi phát hiện ba tôi liên lạc với dì tôi và có con với dì, mẹ tôi bức xúc rồi bỏ đi".

Tóm lại, Tôn Bằng lừa mẹ Dịch Dương ly hôn để mua nhà, sau đó anh ta lấy giấy ly hôn đi lừa Hằng Du Mục. Khi Hằng sắp sinh thì Tôn Bằng đi ly hôn (tức là họ ly hôn xong họ lại tái hôn), tái hôn xong lại ly hôn (lúc Hằng sắp sinh Coca).

Dịch Dương biết rõ Hằng là người đến sau nhưng giờ đây Dịch Dương chọn ngồi lại lên tiếng bảo vệ dì. Vì hơn ai hết cậu biết rõ nội tình sự thật và hiểu ai đúng, ai sai.

Đến bây giờ thì chẳng ai hiểu nổi rốt cuộc người đàn ông họ Tôn kia muốn gì, khi anh ta càng "vạch áo" thì chính anh ta lại là người bị xấu mặt. Ngoại tình nhiều lần, bạo hành, "bám váy" vợ, gian dối, dựng chuyện… không còn 1 từ nào có thể miêu tả đầy đủ hết "tinh hoa" của Tôn tiên sinh.

Pha tự diệt của Tôn Bằng: Tố vợ cũ là tiểu tam lại được con trai "vạch tội" chi tiết không chối cãi nổi - Ảnh 4.


Cái thất bại lớn nhất của Tôn Bằng lần này là để chính con đẻ của anh ta bóc mẽ bố mình. Đúng là không còn sự nhục nhã và bất hạnh nào bằng. Nhiều người nhắn gửi đến Tôn Bằng: "Anh dừng lại đi, đừng tiếp tục sai lầm này bằng sai lầm khác, chẳng nhẽ anh không định nhìn mặt các con anh, không để cho chúng 1 chút hình ảnh đẹp đẽ về bố chúng".

Cũng phải dành lời khen cho sự bản lĩnh và nghị lực của Hằng Du Mục. Từ khi cô chấp nhận giấu nhẹm góc khuất hôn nhân cho đến khi chọn bung bét mọi chuyện, mỗi bước đi Hằng đều vô cùng cẩn trọng và chọn "bạn đồng hành" chính xác. Quan trọng hơn cả là cô luôn giữ cho mình 1 tinh thần lạc quan, làm việc tích cực và tính toán cẩn thận để có lợi cho bản thân và các con.

Chia sẻ