Pha Lê: "Bây giờ đã hiểu đàn ông hơn"

Vietnamnet,
Chia sẻ

Trở về từ Top 16 cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, vừa ra mắt một công ty truyền thông không nhỏ, Pha Lê của năm 2010 hiện lên năng động và đã trưởng thành hơn.

- Thời gian này Pha Lê có vẻ có tâm trạng quá. Cuối năm ngoái, đầu năm nay, dù không phải là ra album hay tham gia show diễn lớn Lê vẫn rất vui....

- (Cười nhẹ) Trong cuộc sống, có nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, như công việc, tình cảm, gia đình hay bạn bè ...  Ai cũng vậy, sẽ có lúc vui, lúc buồn. Có lúc Lê rất vui, nhưng cũng có lúc thấy mình nên trầm xuống.


 

- Đơn giản là sự thay đổi tâm trạng của một cô gái, hay do hoàn cảnh?

- Đôi khi là do hoàn cảnh. Có những thứ rất đơn giản, như khi đi chơi thấy chuyện không vui lại nghĩ, lại vận vào mình, nếu mình ở hoàn cảnh đó thì sẽ cảm thấy thế nào?

- Người đối diện với Pha Lê luôn thấy đây là một cô gái mạnh mẽ, có phải đó chỉ là bề ngoài, bên trong Pha Lê cũng "dễ vỡ"?

- Nếu như là trước kia, có lẽ Pha Lê đã yếu đuối hơn bây giờ. Nhưng bây giờ, sau khi đã trải qua một số chuyện, đi qua một khoảng thời gian làm việc trong môi trường nghệ thuật, được trải nghiệm... thì thật sự có những điều riêng tư Lê muốn cất đi cho riêng mình, không còn muốn "show" ra cho mọi người nhìn thấy như ngày xưa. Cũng có thể xem đó là sự trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn chăng? (cười)

- Là người có quan hệ rộng rãi với khá nhiều bạn khác giới, Lê có cảm thấy đàn ông không hiểu phụ nữ, và thật ra 2 giới suy nghĩ rất khác nhau?

- Đàn ông và phụ nữ là 2 trường phái khác nhau hoàn toàn. Bản thân mình hiểu mình đã rất khó, huống chi là một người khác. Đàn ông là phái mạnh, họ có cách xử sự dứt khoát, có những việc lớn phải lo. Nên phụ nữ lại phải chăm lo những cái nhỏ, không được để ý thì sẽ dễ tủi thân. Nhất là với những người nhạy cảm.

Trước đây mình cũng đã từng tủi thân rất nhiều. Nhưng giờ đây mình đã hiểu người đàn ông hơn. Càng sống, càng tiếp xúc nhiều, càng phải biết các anh chàng đang nghĩ gì. Đó cũng là một kinh nghiệm sống không dễ gì có được.
 

Pha Lê trong cuộc thi Sao Mai vừa qua

- Vậy đâu là "bí quyết của người phụ nữ" để giữ được người đàn ông ở bên cạnh mình?

- Điều quan trọng nhất của một mối quan hệ lâu dài là sự chia sẻ. Nếu có thểu chia sẻ mọi thứ được với nhau, nói chuyện với nhau, san bớt mọi chuyện trong cuộc sống được với nhau, thì lúc đó sẽ ở bên nhau được.  Nếu không có điều này, cảm giác "chung" sẽ biến mất. Lê chưa dám nói về "bí quyết", vì đến thời điểm này Lê vẫn đang một mình, không có ai cả. Có lẽ là hãy cố gắng hiểu người đàn ông một chút, lắng nghe họ một chút, và "bơn bớt" cái tôi của mình đi.

Nhưng với Lê cũng là một mâu thuẫn. Khi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, người nghệ sĩ có cái tôi rất lớn, và điều đó không phải ai cũng có thể hiểu được và sẵn sàng chia sẻ.

- Cứ qua mỗi khoảng thời gian thăng trầm về tinh thần và tình cảm, Lê lại rút ra cho mình những trải nghiệm riêng. Sao cho đến giờ này, một cô gái có nhan sắc, có học vấn, có khả năng như Lê vẫn chưa cùng ai?

- Chưa cùng ai nhưng Lê không hề cô đơn. Cô đơn là khi không có ai ở bên cạnh. Lê đang có rất nhiều. Đó là bạn bè, là gia đình. Có những người đàn ông đến với mình, quý mình, thích mình, có tình cảm với mình, nhưng chỉ là trên mức tình bạn. Không thể gọi đó là tình yêu hay để mình có thể nghĩ đến một cái đích lâu dài.

Mình nghĩ hơi tâm linh một chút, có lẽ là do duyên số. Điều gì đến sẽ đến. Điều gì chưa đến thì không ép được

- Khi người ta trẻ, người ta nghĩ mình có thể thay đổi được nhiều điều, tự quyết định số phận, có thể vượt qua hoàn cảnh và nắm vững cuộc sống của mình trong tay, nhưng  ngày càng nhiều nghệ sĩ đang đổ tại do  ... "duyên số"?

- Mình có thể làm được cái này, cái kia, nếu đó là công việc hay những điều mang tính chất thực tế, thiết thực hơn. Còn chuyện tình cảm thì khó lường lắm. Chẳng ai khẳng định được mình chắc chắn sẽ được yêu người này, lấy được người kia. Nếu được thế chắc mọi người ai cũng hạnh phúc và sẽ chẳng bao giờ có các cuộc hôn nhân tan vỡ.

Người ta tưởng chừng đã đến được với nhau, gắn kết với nhau ... vậy mà vẫn chia ly. Thế nên sao Lê dám nói trước được chuyện tình cảm. Nay thế này, mai lại thế khác.

- Việc chấp nhận số phận, chấp nhận duyên số này, với Lê có phải là đã bớt nhạy cảm hơn, sống lý trí hơn?

- Chính xác. Cũng không hẳn là chấp nhận duyên số, tất nhiên mọi việc phải do bản thân quyết định. Cơ bản, đó là mình biết giai đoạn nào thì mình phải làm gì, điều gì là cần thiết cho mình.

Pha Lê của ngày hôm nay là một cô gái mạnh mẽ. Và vẫn luôn như thế.

- Và không còn hiếu thắng?

- Có chứ! Nếu như làm nghệ thuật mà không có một chút hiếu thắng sẽ không làm được. Nếu như bạn yên lòng với cuộc sống hiện tại, chấp nhận nó và không muốn tiến lên thì bạn sẽ không có gì mới cả. Nếu Lê nhàm chán thì khán giả sẽ chán.

Vẫn sẽ phải hiếu thắng thôi (cười) Nhưng hiếu thắng như thế nào, và cách bộc lộ khác với ngày xưa ra sao thì không chỉ giải thích bằng lời được. Sẽ chứng kiến Lê trong thời gian tới.

 

Chuẩn bị cho đêm Giáng sinh ấm áp

- Có lúc nào đó Lê nghĩ, khi tìm được người đàn ông của đời mình, có được "duyên số", sẽ từ bỏ bớt nghệ thuật, từ bỏ bớt kinh doanh để làm một người phụ nữ của gia đình?

- Mình đã từng nghĩ đến chuyện đó. Đã từng tự hỏi "Hay vì mình quá tham công tiếc việc nên đàn ông đến với mình hơi "sợ". Sợ vì mình không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ. Nhưng khi nhìn quanh, thấy các "đàn chị" đi trước vẫn làm việc, vẫn đi hát rất nhiều mà vẫn có gia đình hạnh phúc. Vậy thì không thể kết luận là phải bớt việc này việc kia, mà hai người cần phải hiểu nhau, cần chia sẻ mọi điều. Không thể nào là "tôi lấy anh, nên tôi phải bỏ điều này vì anh". Điều đó không công bằng. Khi bước vào một mối quan hệ chung, cả hai bên sẽ đều phải có sự hy sinh.

- Cảm ơn Pha Lê, chúc Lê một năm mới thành công trong cả tình yêu và sự nghiệp!

Chia sẻ