Pax Thiên – con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie vừa hành động khiến mẹ bị chỉ trích "dạy hư" con: Liệu có oan ức?
Angelina thường được nhắc đến như người mẹ "trao quyền tự do", tôn trọng bản sắc cá nhân, không áp đặt con cái theo khuôn mẫu.
Một đoạn video ghi lại cảnh Pax Thiên – con trai nuôi gốc Việt của minh tinh Angelina Jolie – xuất hiện trong tình trạng say xỉn tại một câu lạc bộ thoát y ở Los Angeles đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.
Trong clip được lan truyền, Pax bước loạng choạng, cần người đỡ, thậm chí không thể đứng vững khi rời khỏi địa điểm giải trí vốn không dành cho người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Nhiều người ngay lập tức đổ lỗi cho Angelina Jolie, cho rằng cô đã không dạy dỗ con tử tế, dẫn đến hình ảnh "đứa con có vấn đề" bị báo chí nước ngoài gán cho Pax.
Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là hành vi đi chơi quá đà của một thanh niên 21 tuổi, mà còn là danh tính của người đó: Một trong những đứa trẻ được Angelina Jolie nhận nuôi với nhiều kỳ vọng, một người từng được truyền thông mô tả là "hiền lành, kín tiếng, yêu nghệ thuật và gắn bó với mẹ". Từ một hình ảnh mẫu mực, Pax giờ đây xuất hiện trong clip với bộ dạng thất thần, say xỉn, khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: "Jolie có thật sự là một người mẹ tốt?".

Pax Thiên
Có quá cực đoan với Angelina Jolie?
Không thể phủ nhận Angelina là một người mẹ đơn thân bận rộn, nuôi tới 6 đứa con, trong đó có nhiều con nuôi đến từ những hoàn cảnh đặc biệt.
Pax Thiên được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi khi mới 3 tuổi. Việc giúp cậu bé hòa nhập, lớn lên trong môi trường Hollywood vốn đã là một hành trình gian nan.
Thời gian gần đây, Pax Thiên bắt đầu xuất hiện trong những tin tức không mấy tích cực. Vào cuối tháng 7/2024, Pax Thiên điều khiển xe đạp điện gây tai nạn ở gần nhà trong khu Los Feliz, Los Angeles. Vụ tai nạn khiến chàng trai gốc Việt phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi xuất hiện trở lại, Pax Thiên phải băng bó tay và có vết thương lớn ở mặt.
Người ta còn phát hiện khoảng 2 tháng trước đó, Pax Thiên phá hỏng chiếc xe điện Tesla của mình. Cậu được cho là đâm vào xe tải bên ngoài RED Studios ở Hollywood.
Trên mạng xã hội, không ít bình luận chỉ trích thẳng thắn. Họ cho rằng, Jolie từng tự hào vì cách nuôi dạy các con "tự do, sáng tạo, không áp đặt", nhưng chính điều đó có thể khiến con cái dễ lạc hướng.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực minh tinh Hollywood. Họ cho rằng, không thể đánh giá một người mẹ chỉ qua một khoảnh khắc lầm lỡ của con cái. Pax đã bước qua tuổi trưởng thành, và những quyết định hiện tại là do chính cậu đưa ra, không thể đổ hết trách nhiệm cho mẹ. "Không có ai là cha mẹ hoàn hảo, và không đứa con nào sống đúng 100% như kỳ vọng. Angelina Jolie đã nuôi dạy sáu đứa trẻ trong môi trường đầy áp lực của showbiz, giữ cho chúng tránh xa thị phi suốt bao năm qua đã là điều đáng nể", một người viết.
Angelina thường được nhắc đến như người mẹ "trao quyền tự do", tôn trọng bản sắc cá nhân, không áp đặt con cái theo khuôn mẫu. Nhưng điều này không có nghĩa cô không quan tâm hay thiếu trách nhiệm.
Cô từng tạm dừng sự nghiệp điện ảnh để tập trung nuôi dạy các con sau cuộc ly hôn ồn ào với Brad Pitt. Cô đưa các con đi từ chiến dịch nhân đạo ở châu Phi đến các sự kiện giáo dục, khuyến khích con học nhiều ngoại ngữ, vẽ tranh, và bày tỏ quan điểm về thế giới xung quanh. Pax cũng từng đi cùng mẹ trong các chuyến đi cứu trợ tại Yemen, Campuchia, và thể hiện sự trưởng thành, trách nhiệm qua những hình ảnh lúc nhỏ.

Angelina thường được nhắc đến như người mẹ "trao quyền tự do", tôn trọng bản sắc cá nhân, không áp đặt con cái theo khuôn mẫu.
Việc một người trẻ như Pax có vài lần nổi loạn, đi chơi quá đà, không thể quy chụp thành "do mẹ dạy sai". Bởi bất kỳ thanh niên nào cũng có thể có giai đoạn khủng hoảng, lạc hướng, đặc biệt là khi lớn lên trong môi trường thiếu sự riêng tư như con sao Hollywood.
Thay vì vội vàng đổ lỗi cho mẹ, chúng ta có thể nhìn nhận Pax như một thanh niên trẻ đang trải qua khủng hoảng tuổi trưởng thàn, và điều cần hơn cả là sự đồng cảm, hỗ trợ và giúp đỡ, thay vì soi mói và buộc tội.
Câu chuyện của Pax Thiên khiến chúng ta một lần nữa nhìn lại câu hỏi muôn thuở: Nếu con cái lầm đường, lỗi thuộc về ai? Là cha mẹ, ai cũng mong con nên người, nhưng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, có suy nghĩ, lựa chọn và cả những sai lầm riêng. Có thể Angelina Jolie không thể kiểm soát hết mọi bước đi của con trai ở tuổi trưởng thành, nhưng điều đó không có nghĩa cô đã thất bại trong vai trò làm mẹ.
Sự việc lần này có thể là một hồi chuông cảnh tỉnh với Pax Thiên, và cả những bậc cha mẹ khác, rằng tình yêu thương và sự tự do cần đi kèm với trách nhiệm. Và hơn hết, mỗi người trẻ cần học cách làm chủ cuộc đời mình, thay vì chỉ dựa vào nền tảng mà cha mẹ đã dày công xây đắp.