Park Shin Hye sẵn sàng "đấu lại" Shin Min Ah

Thu Thủy,
Chia sẻ

"Cô nàng đẹp trai" có vẻ rất tự tin với bộ phim mới "Don't Worry, I'm a Ghost"

Trong buổi họp báo về bộ phim mới Don't Worry, I'm a Ghost diễn ra gần đây, khi được hỏi về sự so sánh mà các fan vẫn đặt ra giữa Park Shin Hye và Shin Min Ah, "cô nàng đẹp trai" đã không ngại ngần trả lời: "Nếu Shin Min Ah trong phim "My Girlfriend Is a Gumiho" là cô nàng mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, thì nhân vật của tôi trong phim lần này lại chỉ cho một người được nhìn thấy. "Don't Worry, I'm a Ghost" sẽ là một bộ phim về hai người vô cùng ly kỳ và rất đáng để trông đợi".

Park Shin Hye

Nữ diễn viên 22 tuổi này cho biết: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã được tham gia đóng kịch, diễn trong nhà hát, với những dạng vai như thế này. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cho đến khi tôi nhận được kịch bản của "Don't Worry, I'm a Ghost"".

"Sau khi đọc kịch bản, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là "wow!", đây thực sự là điều tôi trông đợi, một bộ phim mà, bạn biết đấy, tôi lại được sở hữu thứ gọi là "bùa phép"".

Park Shin Hye còn ngụ ý, với những bùa phép mà hồn ma Yeon Hwa (nhân vật của cô trong phim Don't Worry, I'm a Ghost) có được, cô nàng rất tự tin để đảo ngược mọi tình thế.

Park Shin Hye trong "Don't Worry, I'm a Ghost"

Và Shin Min Ah trong "Arang and the Magistrate"

Don't Worry, I'm a Ghost xoay quanh chuyện tình giữa "ma nữ" Park Shin Hye và bạn diễn Bong Tae Gyu (trong vai một anh chàng tỉnh dậy trong bệnh viện và hoàn toàn mất trí nhớ). Điều trùng hợp là thời gian này, "hồ ly" Shin Min Ah cũng nhận vai hồn ma Arang trong drama Arang and the Magistrate, đóng cặp với tài tử Lee Jun Ki. Nhiều fan dự đoán khả năng hai cô nàng Park Shin Hye và Shin Min Ah sẽ có một cuộc "cạnh tranh ngầm" trong vai trò ma nữ khá thú vị này.
Chia sẻ