Thư ký Kim sao thế?

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty

Crissi,
Chia sẻ

Sự bá đạo và thể hiện tình cảm với thư ký Kim công khai tại công ty của Young Joon (Park Seo Joon) trong tập 9 "Thư ký Kim sao thế?" đã khiến các chị em không khỏi phát cuồng.

Dẫu biết anh phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) là một hình mẫu đầy cuốn hút với các chị em sau khi xem Thư ký Kim sao thế?. Tuy nhiên điều khiến các chị em thật sự gục ngã sau khi xem tập 9 của phim chính là sự bá đạo và thói quen thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi của Young Joon với Mi So (Park Min Young). Thử hỏi ai lại không "đổ" trước một phó chủ tịch vì người mình yêu mà thay đổi thói quen của bản thân cơ chứ.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 1.

Cụ thể là sau khi xác nhận mối quan hệ với thư ký Kim, Young Joon đã có thể đi ngủ một cách thoải mái mà không hề gặp lại cơn ác mộng quái ác trước đó. Cũng chính vì cơn ác mộng đó mà Young Joon chưa bao giờ có một giấc ngủ yên ổn. Thậm chí anh chàng còn thoải mái ngả lưng trong công ty. Khi phát hiện Mi So đang ngồi ngắm mình và còn đắp chăn cho anh, Young Joon đã nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 2.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 3.

Young Joon thoải mái ngủ trong phòng làm việc và còn ôm Mi So mà không lo bị người khác phát hiện.

Trong khi Mi So còn đang ngại ngùng, lo lắng vì sợ bị các đồng nghiệp nhìn thấy thì anh phó chủ tịch lại khá thoải mái. Chẳng những không buông ra mà anh còn ôm cô chặt hơn. Đáp lại sự lo lắng vì sợ bị người khác trông thấy của Mi So, Young Joon hiển nhiên nói rằng: "Chẳng ai dám bước vào căn phòng này nếu không có sự cho phép của anh!". Chính câu nói này đã khẳng định một điều rằng công ty này là của Lee Young Joon nên anh chẳng việc gì phải dè chừng người khác cả. Chỉ cần anh đây muốn ôm người yêu thì cứ ôm thôi!

Tập 9 "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon nói thoải mái ôm Mi So trong phòng làm việc chỉ đơn giản vì... anh là chủ công ty này

Mặt khác, Young Joon còn thể hiện sự cưng chiều của mình với Mi So khi hy sinh đến tận quán nướng để ngồi nướng bì lợn cho Mi So ăn. Khi Young Joon chuẩn bị đi thì chủ quán đã nhận ra anh và đưa cho anh một túi đồ ăn để mang về cho Mi So. Thì ra túi đó chính là bandaegi (một loại bọ nhỏ được nướng lên, người Hàn thường hay ăn), món khoái khẩu của cô bạn gái Mi So. Anh chàng còn để lộ sự trẻ con của mình khi nhất quyết đòi Mi So gọi anh bằng oppa chứ không được gọi là phó chủ tịch nữa.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 5.

Young Joon tự mình nướng bì lợn rồi mang về cho Mi So ăn.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 6.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 7.

Cô nàng cười tít mắt khi được anh người yêu rất mực cưng chiều.

Tập 9 "Thư ký Kim sao thế?": Young Joon đòi Mi So gọi anh là "oppa"

Tuy nhiên chưa ăn được gì thì Young Joon đã bị Mi So "nhét" vào tủ quần áo chỉ vì 2 cô chị của cô bất ngờ sang thăm nhà. Thấy đồ ăn được bày biện đầy bàn, chị Mi So biết ngay là có người khác đến trước. Biết người đó là Young Joon, chị gái Mi So liền bắt đầu nói xấu anh mà không biết rằng Young Joon đang ngồi trong tủ quần áo và nghe hết toàn bộ mọi thứ.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 9.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 10.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 11.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 12.

Young Joon bị nhét vào tủ quần áo một cách không thương tiếc.

Khi 2 chị gái ra về, Young Joon đã nhìn Mi So bằng ánh mắt oán giận: "Em đã nói gì vậy, thư ký Kim? Em không kể với chị gái về buổi hẹn "bom tấn" của anh à? Em chỉ kể về mì gói thôi á? Em nói anh ích kỷ, nếu anh mà ích kỷ thì anh không có mua bandaegi với bì lợn cho em ăn đâu". Thế nhưng ngay sau đó anh chàng liền nguôi giận chỉ vì... Mi So quá xinh đẹp, xinh đẹp tới nỗi Young Joon không thể giận cô lâu.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 13.

Young Joon oán giận vì Mi So dám nói xấu anh với chị gái cô.

Park Seo Joon chính là lý do khiến chị em quyết tâm có người yêu là... phó chủ tịch công ty - Ảnh 14.

Thế nhưng ngay sau đó 2 người lại huề và trao nhau "nụ hôn tủ quần áo" đầy ngọt ngào.

Những diễn biến ngọt ngào của Mi So và Young Joon sẽ còn tiếp diễn trong những tập tiếp theo của phim. Thư ký Kim sao thế? được phát sóng định kỳ vào lúc 21g30 (giờ địa phương) thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình cáp tvN.

Chia sẻ