Park Bo Gum - Chàng thái tử si tình làm điên đảo màn ảnh nhỏ

Thủy Linh,
Chia sẻ

Nhờ tài diễn xuất duyên dáng, Park Bo Gum đã xây dựng hình ảnh chàng Thái tử si tình nhất thời Joseon Lee Young khiến khán giả phát cuồng.

Bộ phim Mây họa ánh trăng - Moonlight Drawn by Clouds đang là tác phẩm gây chú ý nhất tại Hàn Quốc thời điểm này với mức rating cao hơn 20% và liên tiếp phá kỷ lục của chính mình. Ngoài vẻ đẹp mong manh và diễn xuất tự nhiên của Kim Yoo Jung trong vai Hong Ra On, khán giả còn phát cuồng bởi nhân vật Thái tử Lee Young do Park Bo Gum thủ diễn. Không cứng nhắc giáo điều hay nặng nề âm mưu, Lee Young là chàng trai thông minh, ấm áp, vui tươi và khá nghịch ngợm.

Lee Young là một Thái tử mang trong mình sự tổn thương vì người mẹ đã mất, nỗi lo toan về vận mệnh đất nước. Chàng là người chín chắn, hành động kín kẽ, nhưng trong tình yêu, Thái tử bỗng biến thành tên ngốc, hành động bá đạo nhưng mỗi lời nói, việc làm đều rất thâm tình

Một kẻ liều lĩnh hết mình vì người yêu

Lee Young và Hong Ra On là hai nhân vật có thân thế hoàn toàn khác biệt với nhau. Vì bị lừa bán vào cung làm thái giám, Hong Ra On phải giả trai và liên tục gặp nguy hiểm, chưa kể cô còn là con gái của thủ lĩnh phản quân từng tấn công triều đình 10 năm trước đang bị truy nã. Trong khi đó Lee Young là hoàng thái tử cao quý trong triều đình. Sự khác biệt thân phận giữa họ là rất lớn, mặc dù có duyên với nhau nhau cả hai đã trải qua không ít trắc trở và lần nào nam chính cũng có mặt kịp thời để giải cứu cho người đẹp.

mayhoaanhtrang6
Lee Young cứu Ra On suýt bị công chúa "xử tội"

mayhoaanhtrang1
Tức tối khi nàng sắp bị tên sứ thần làm nhục

mayhoaanhtrang2
Quyết giải cứu khi nàng sắp bị đưa đi làm nô lệ.

mayhoaanhtrang7
Nhanh chóng nhảy xuống cứu Ra On khi nàng bị rơi xuống nước.

Mặc dù là Thái tử một quốc gia nhưng Lee Young vẫn phải chịu sự áp đặt của vua cha và Hoàng hậu, đồng thời chàng cũng có rất nhiều quy tắc và trách nhiệm phải gánh vác, nhưng vì tình yêu Lee Young sẵn sàng đối đầu cùng với Hoàng hậu và phản đối quyết định của Hoàng thượng để cứu Ra On. 

mayhoaanhtrang3
Vì Ra On mà Thái tử sẵn sàng tuyên chiến cùng Hoàng hậu.

mayhoaanhtrang8
Chàng quỳ lạy từ nửa đêm tới sáng để cầu cứu cho Ra On.

Một điểm đáng mến nữa của Lee Young đó chính là khi đã yêu sẽ rất kiên quyết. Lee Young quen biết Ra On trong hình dáng một thiếu niên, từ oan gia kết thành bằng hữu, sau đó là người chàng tin tưởng và đem lòng say đắm lúc nào không hay. Lee Young đối xử tốt với Ra On đặc biệt một cách tự nhiên mà chính bản thân chàng cũng không nhận ra. Cuối cùng, khi phát hiện tình cảm của mình, bất chấp việc Ra On là con trai, thậm chí là một thái giám, Lee Young vẫn quyết định thổ lộ tình cảm của mình. Điều này thể hiện sự kiên định và có phần cố chấp của Lee Young trong tình yêu. Khi đó, chàng đã bất chấp thân phận, lễ giáo, tư tưởng, giới tính để đến với Hong Ra On, đúng là một kẻ liều lĩnh đáng yêu.

mayhoaanhtrang77
Giữ nàng ở bên cạnh để quan tâm săn sóc.

mayhoaanhtrang6
Nhưng lại thường xuyên trêu chọc khiến cho nàng phát điên.

Sau khi biết được thân phận thực sự của Ra On, Lee Young hết lòng yêu thương cô, thậm chí từ chối quốc hôn để bảo vệ tình yêu của mình. Tuy nhiên, nếu nói Lee Young là một người lỗ mãng thì hoàn toàn không phải, anh mạnh mẽ, quyết đoán nhưng vẫn thông minh xử lý tình huống để nhiều lần cứu nguy cho Ra On từ tình thế hiểm nghèo. Lee Young quan tâm người yêu nhưng anh cũng biết bảo vệ người con gái của mình trước ánh mắt của kẻ xấu.

Một kẻ ngốc khi biết yêu

Hành trình yêu đương của chàng Thái tử si tình và cô nàng thái giám đáng yêu khá chông gai và không kém phần hài hước. Trước khi nhận ra tình cảm của mình, Lee Young vô thức giữ Ra On ở cạnh bên với danh nghĩa bằng hữu. Lee Young là chàng trai trong nóng ngoài lạnh, mặc dù rất quan tâm để ý người bạn này nhưng chàng liên tục trêu đùa Ra On khiến cô rất tức giận. Sau đó, anh chàng lại lon ton theo sau xin lỗi. Tính cách đặc biệt này làm cho nhân vật Lee Young trở nên rất sống động.

mayhoaanhtrang7
Mối tình bắt đầu bằng những trận cãi vã hài hước của Lee Young và Ra On.

Không những ngốc nghếch không biết bày tỏ tình cảm của mình, anh chàng còn thường xuyên ban ra những lệnh cấm rất bá đạo và kỳ quặc: Cấm Ra On hắt xì hơi vị sợ mình sẽ tương tư, cấm cô cười với người khác ngoại trừ mình vì Ra On cười rất đẹp, cấm Ra On bị thương... tuy đều là những lời nói ngô nghê nhưng lại ẩn giấu tình cảm sâu đậm mà Thái tử dành cho người thương của mình.

Hoàng cung là một thế giới khắc nghiệt, Ra On lại có thân phận đặc biệt dễ trở thành mục tiêu công kích của người khác, nhưng khi đã yêu mấy ai có thể cầm lòng khi bên cạnh người mình thương mến. Chàng Lee Young nhanh trí liền sử dụng đặc quyền Thái tử của mình để tạo cơ hội hẹn hò cùng người đẹp. Anh chàng chỉ định Ra On làm thái giám trong Đông Cung của mình để có thể thường xuyên gặp gỡ cô, để cô có lý do chính đáng chăm sóc mình, dùng ô che chắn để hai người có thể ngồi cạnh nhau thật gần trong vườn hoa. Vào lễ Trung thu, Lee Young cho Ra On nghỉ phép nhưng lại hẹn hò nàng đi chơi. Vì những quy tắc của hoàng cung, Ra On với thân phận thái giám chắc chắn không thể cùng ngồi ăn cùng Lee Young, anh chàng liền lấy lý do cần người thử thức ăn để cùng Ra On tận hưởng bữa ăn tình tứ. Đây chính là phong cách hẹn hò kiểu hoàng gia mà chỉ có Lee Young mới có thể làm. Những hành động nho nhỏ đáng yêu có phần ngốc nghếch lại làm khán giả cảm thấy vô cùng ngọt ngào. 

mayhoaanhtrang22
Buổi hẹn hò lãng mạn của Lee Young và Ra On.

mayhoaanhtrang10
Tán tỉnh theo phong cách hoàng gia.

Một lần khác, để bày tỏ tâm ý của mình tới người thương, Lee Young không ngần ngại học thủ ngữ. Đây chính là ngôn ngữ tình yêu bí mật của hai người chốn thâm cung. Đồng thời, anh chàng cũng chủ động tạo ra những động chạm nho nhỏ khiến Ra On vừa xao xuyến vừa không biết phải phản ứng làm sao: Cầm tay, gối đầu, kéo và ôm lấy cô thổ lộ tình cảm. Một Lee Young vừa sâu sắc vừa "mặt dày" làm khán giả không ngừng thổn thức khi theo dõi Mây họa ánh trăng.

mayhoaanhtrang44
Liên tục tạo những va chạm khiến Ra On xao xuyến.

mayhoaanhtrang55
Không ngại làm nũng người yêu.

mayhoaanhtrang33
Nụ hôn tuyệt đẹp của Lee Young và Hong Ra On.

Anh chàng si tình cũng là người nhiều lần khiến Ra On bối rối với những câu nói đậm chất ngôn tình: "Bây giờ ta sẽ xem nàng là người con con gái ta trân trọng nhất, sẽ che gió, chắn mưa cho nàng". "Nàng hiểu ta hơn ai hết, nếu nàng thực sự bỏ đi, ta chẳng biết làm thế nào", "Nếu ta không có nàng ở bên, ta sẽ sống tốt sao". "Nếu ta sớm biết nàng tìm cơ hội chạy trốn bất chấp như vậy, thì ta còn quan tâm nàng là nam hay nữ để làm gì, ta sẽ chỉ tìm cách được ở bên nàng thật nhiều."

Mây họa ánh trăng không phải là một bộ phim nặng nề về các cuộc chiến hoàng cung, nhân vật Thái tử cũng không phải người cực kỳ xuất sắc nhưng nhờ những nét tính cách đáng yêu này, chàng vẫn làm say đắm trái tim khán giả. Park Bo Gum lại một lần nữa có được một vai diễn thành công dành cho mình.
Chia sẻ