Paris Hilton lộ “bàn tọa” vì gây lộn với paparazzi

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Trận xích mích giữa Paris Hilton và các tay săn ảnh đã khiến cô nàng triệu phú phải kéo vội váy che vòng 3.

Vào ngày 26/6 vừa qua, Paris Hilton đã có mặt tại câu lạc bộ đêm Bootsy Bellows, Sunset Boulevard. Sự việc không hay xảy ra khi cô nàng tóc vàng gây xích mích với cánh săn ảnh trong bãi để xe của câu lạc bộ. Trong quá trình xô xát, nữ diễn viên Simple Life đã ngã dúi dụi khiến một phần "bàn tọa" của cô lộ thiên trước ống kính.


Paris Hilton xích mích với cánh paparazzi


Cô nàng tóc vàng bị chèn ngã...


... và bị lộ một phần "bàn tọa" vì váy quá ngắn

Để tránh sự cố hớ hênh, Paris đã nhanh chóng đứng dậy và căn chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Theo nguồn tin từ phía TMZ, phóng viên ảnh Billy Barrera có mặt trong vụ xích mích với Paris Hilton khẳng định chính Hilton là người gây sự và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh.

Billy cho hay: “Khoảng 3 rưỡi sáng khi tiệc đã tan, tôi đi qua bãi đậu xe để đến phòng tắm thì nhìn thấy Paris Hilton. Tôi bật máy quay lên. Trước tới nay, tôi luôn thân thiện và chụp rất nhiều tấm ảnh về Paris. Ấy vậy mà cô ấy hành xử như người đang say ma túy vậy. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người phê thuốc có hành động như thế. Paris là một trong số đó”.

Để minh chứng cho lời nói của mình, Billy Barrera còn đưa ra đoạn video quay lại cảnh Paris Hilton đập túi bụi vào máy quay của anh. Phóng viên này nghĩ rằng Paris vì nghi ngờ anh đã chụp được điều gì đó không hay về cô nên đã cùng người tùy tùng của mình là Brando David tấn công anh để lấy lại những bức hình. Barrera nói: “Cô ấy tấn công tôi một cách vô lý. Thậm chí còn kéo cổ tôi như 1 con lợn. Tất cả bạn bè của Paris cũng lao vào đánh tôi. Chỉ khi tôi kêu cứu và các phóng viên khác tới thì họ mới buông tha”.

Billy tiết lộ: Paris Hilton sau đó đã thương lượng với anh và nói rằng không muốn bị mất mặt trước dư luận vì chuyện này. Tuy nhiên, anh đã từ chối và giữ lại máy quay của mình để làm bằng chứng cho vụ việc.

Một số nguồn tin lại cho rằng sự việc xô xát trên là do xích mích giữa các bạn của Paris với cánh săn ảnh. Dẫu vậy, đến thời điểm này, vẫn chưa có kiện tụng xảy ra và Paris đang lựa chọn giải pháp giữ yên lặng.

Chia sẻ