Pachinko tập 4: Lee Min Ho gây sốc khi mắng chửi nữ chính "ngu giống hệt chồng"

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Những diễn biến đáng chú ý trong tập 4 của bộ phim Pachinko.

Tập 4 bộ phim Pachinko bắt đầu bằng cảnh Koh Han Su (Lee Min Ho) gặp mục sư Baek Isak trong cửa hàng quần áo. Khi nghe Baek Isak nhắc đến chuyện anh ta sẽ kết hôn cùng Sun Ja (Kim Min Ha), ánh mắt của Han Su trở nên vô cùng phức tạp.

Pachinko tập 4: Lee Min Ho lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, xót xa số phận của Sun Ja - Ảnh 1.

Ánh mắt phức tạp của Han Su khi nghe Baek Isak nói rằng anh sẽ cưới cô làm vợ.

Pachinko tập 4: Lee Min Ho lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, xót xa số phận của Sun Ja - Ảnh 2.

Baek Isak vẫn quyết tâm cưới Sun Ja bất chấp những lời khuyên ngăn từ mục sư Shin.

Mặc cho mục sư Shin ngăn cản, Baek Isak vẫn quyết tâm cưới Sun Ja. Sau lễ cưới, hai người quyết định sẽ sang Nhật sinh sống. Trong khoảng thời gian cô còn ở Hàn, một lính Nhật bất ngờ chặn đường và bảo cô phải đi theo anh ta. Thì ra, chính Koh Han Su là người đã cho gọi Sun Ja đến.

Pachinko tập 4: Lee Min Ho lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, xót xa số phận của Sun Ja - Ảnh 3.

Koh Han Su bất ngờ mắng chửi Sun Ja sau khi không thể thuyết phục cô ở lại bên mình.

Tại đây, Han Su chỉ trích Baek Isak trước mặt Sun Ja. Anh bảo rằng Baek Isak lấy Sun Ja chỉ vì anh ta là một kẻ ốm yếu chẳng thể bò lên người ai khác ngoài cô. Sau đó, Han Su lại cố gắng thuyết phục Sun Ja không theo chồng sang Nhật nữa. Anh nói rằng nếu tới đó, cô sẽ phải sống cuộc đời khốn khổ. Tuy nhiên lúc thấy Sun Ja cương quyết không nghe lời mình, Han Su lại bất ngờ trở nên vô cùng tức giận và thậm chí còn mở miệng mắng chửi người mình yêu.

Pachinko tập 4: Lee Min Ho lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, xót xa số phận của Sun Ja - Ảnh 4.

Mẹ Sun Ja dặn dò cô nhiều điều trước lúc chia ly.

Pachinko tập 4: Lee Min Ho lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, xót xa số phận của Sun Ja - Ảnh 5.

Sun Ja quyến luyến chia tay mọi người trong xóm.

Sau khi trở về, Sun Ja chia tay với tất cả mọi người để lên đường sang nhà chồng tại Nhật. Ngay khi mới lên tàu, cô đã phải chịu đựng sự kỳ thị từ những người bản địa. Điều này là báo hiệu rằng Sun Ja sẽ gặp rất nhiều sóng gió tại xứ người, đúng như những gì Han Su đã nói.

Về phần Han Su, lòng kiêu hãnh khiến anh buông tay để Sun Ja rời đi. Thế nhưng điều đó chẳng có nghĩa là anh không cảm thấy buồn. Bằng chứng là việc Han Su đã đứng ở bến và thất thần nhìn theo con tàu chở Sun Ja cùng với Baek Isak dần khuất xa nơi chân trời.

Pachinko tập 4: Lee Min Ho lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, xót xa số phận của Sun Ja - Ảnh 7.

Han Su buồn bã nhìn theo con tàu chở người mình yêu rời đi.

Ở thời hiện đại, Sun Ja khi đã về già quyết định quay về thăm cố hương. Khi đặt chân lên mảnh đất mình từng sinh sống, bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bộ phim Pachinko được phát sóng vào buổi sáng thứ Sáu hàng tuần trên Apple TV+.

Chia sẻ