Ôsin có bầu, bắt đền... nhà chủ

,
Chia sẻ

Bố mẹ của cô ôsin mang con gái lên nhà chị Dương... bắt vạ. Họ cho rằng, họ gửi con lên nhà anh chị giúp việc, vì không trông nom cẩn thận nên con gái họ mới bị... chửa hoang.

Mùa hè năm ngoái, anh họ đằng nhà chồng chị Dương (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) có cô con gái thi trượt đại học. Gia đình người anh này kinh tế khó khăn nên ngỏ ý muốn cho con gái đến nhà chị vừa làm giúp việc vừa lấy tiền công đó để đi học ôn đợi năm sau thi tiếp. Phần vì thương hoàn cảnh của cháu, phần vì gia đình cũng đang cần người giúp việc nhà nên anh chị Dương đồng ý. Hai anh chị rất tế nhị, không những tìm nơi học ôn chất lượng tốt cho cháu mà còn dặn dò cháu gái đủ điều về những phức tạp của đời sống thị thành. Cô cháu vâng vâng dạ dạ ra chiều hết sức ngoan ngoãn.

Được vài tháng đầu hiền lành, chăm chỉ, vài tháng sau cô cháu gái bắt đầu thay đổi. Nào thì xin tiền cô cho đi ép tóc, đi mua quần áo mới. Nghĩ cháu gái đã lớn, có làm đẹp một chút cũng là bình thường nên chị cũng không ngần ngại đưa tiền cho cô bé còn mua cả một chiếc xe mini để cháu tiện việc học hành. Chẳng biết “học” cái gì, “hành” cái gì mà cô cháu gái bắt đầu có biểu hiện lạ: người lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ọe khan.
 
Nghi ngờ, chị hỏi thì cô bé chối và còn giận dỗi xách quần áo về nhà. Ở dưới quê, chuyện cô cháu gái có bầu nhanh chóng bị phát hiện. Thì ra, thời gian đi học ở lớp luyện thi đại học, cháu chị học thì ít mà yêu đương thì nhiều. Mù quáng dại dột thế nào, cô bé đã trao thân cho một cậu trong lớp trong khi còn chưa biết hết về bản thân cũng như gia đình của người yêu.  

Khốn một cái, bố mẹ của cô cháu gái thì cứ mang con gái lên nhà chị Dương... bắt vạ. Họ cho rằng, họ đã gửi con cho anh chị mà cuối cùng anh chị không trông nom cẩn thận nên để con cái họ bị... chửa hoang. Nghĩ mình cũng có một phần lỗi khi không có sự quan tâm cần thiết đến cháu, vợ chồng chị Dương đã tìm về tận quê của “tác giả” bào thai để ép gia đình họ đến nhà gái xin cưới. Đi đi lại lại nhiều lần mà nhà cậu trai kia vẫn kiên quyết chối bỏ trách nhiệm, anh chị Dương đến giờ cũng không biết phải làm gì để “đền vạ” cho gia đình cô cháu gái. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào!
 
Quan hệ ôsin - chủ nhà không phải lúc nào cũng xuôi chèo, mát mái nhưng nếu ôsin là họ hàng của chủ nhà thì còn nhiều tình huống khiến người trong cuộc phải dở cười dở mếu...

Khi bà chủ phải... đấm bóp cho Ôsin

Chuyện nghe qua thì tưởng là... đùa, vậy mà không ngờ là có thật 100%. Sau tết Nguyên đán, cô bé giúp việc vẫn làm 3 năm nay cho gia đình chị Hường (Giảng Võ, Hà Nội) nghỉ việc để về quê chuẩn bị lấy chồng. Bấy lâu nay, quen với việc có cô bé quán xuyến hết mọi việc trong nhà nên chị Hường hiếm khi phải động tay, động chân đến chuyện bếp núc, giặt giũ, thu dọn nhà cửa.
 
Giờ cô bé đã nghỉ làm, việc kinh doanh của anh chị lại bận tới mức hầu như không thể ngơi tay nên chuyện tìm một người thay thế là yêu cầu cấp bách. Khốn một nỗi, cũng giống như rất nhiều gia đình thành phố khác, việc tìm được một người giúp việc ưng ý, nhất lại ở thời điểm “nóng bỏng” như ngay sau Tết nguyên đán không phải dễ dàng gì.
 
Chị Hường đã phải nhờ vả khắp những người quen biết với hy vọng có thể tìm được một người giúp việc mạnh khỏe, nhanh nhẹn và trung thực. Khốn nỗi, cũng có người này, người nọ giới thiệu nhưng vì nhiều lý do mà chị vẫn chưa thể tìm được người giúp việc. Nhà cửa sau Tết không có người dọn dẹp trở nên nhếch nhác, bụi bặm đến phát sợ, quần áo, bát đĩa thì chất đống đến ngán ngẩm.
 
Đúng lúc ấy, người cô họ bên chồng ở dưới quê gọi điện nói muốn làm việc cho nhà chị. Như chết đuối vớ được cọc, chị gật đầu ngay tắp lự, lòng khấp khởi mừng thầm nghĩ người giúp việc là họ hàng, biết tính cách, gia cảnh rõ ràng thì không cần phải đề phòng, xét nét như người khác.
 
Bà cô họ của chị Hường năm nay đã ngoài 50 nhưng vẫn còn mạnh khỏe và hoạt bát. Nhờ có sự nhanh nhẹn này của bà mà nhà cửa của chị sau nhiều ngày không được chăm nom đã trở lại vẻ sạch sẽ, thoáng đãng như vốn có. Tưởng thế là yên ổn, ai ngờ, chưa được một tuần bà cô họ đã thở ngắn than dài: “Nhà chúng mày tới tận 5 tầng, tao leo lên cũng đã phát mệt lại còn dọn dẹp nữa nên chân tay cứ như gãy ra tới nơi”. Thấy cô kêu đau nhức chân, phần thì nghĩ bà cũng chẳng khác gì mẹ mình một phần cũng muốn “nịnh” bà để bà làm lâu với hai vợ chồng, chị Hường nhanh nhẹn “để cháu bóp chân cho cô đỡ mỏi” và còn biếu cô một lọ dầu bóp rất tốt cho người già.
 
Tưởng chỉ bóp chân một vài lần rồi thôi, ai dè, “quen mui” được mát xa miễn phí nên cứ tối đến là bà cô lại tìm cách gợi ý chị lên đấm bóp chân tay cho mình. Khi chị kêu đi làm về mệt thì bà nói dỗi: “chúng mày coi tao chẳng ra gì, dù gì thì tao cũng là cô họ của chúng mày”... Đi làm tối tăm mặt mũi cả ngày, có buổi tối nghỉ ngơi thì phải đấm bóp cho ôsin kiêm cô họ khiến chị Hường khóc dở mếu dở. Giờ muốn thay người khác thì cũng phải tìm lý do cho khéo chứ nếu không bà cô họ mà về quê lu loa nói xấu gia đình nhà chị thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu với làng xóm.
Theo Phununet
Chia sẻ