Ông chồng đút cho con, nhường vợ ăn trước rồi mới tới lượt mình khiến chị em xuýt xoa

Anh Đào,
Chia sẻ

Một ông chồng lý tưởng là người sẵn sàng trở thành người ăn sau để nhường cho vợ và con ăn trước.

Trong cuộc sống vợ chồng, có rất nhiều điều đôi khi tưởng nhỏ nhặt nhưng lại có sức ảnh hướng lớn tới mối quan hệ. Đặc biệt là sau khi đứa con ra đời thì việc phân chia thời gian để chăm sóc con cũng là cả một vấn đề lớn. Có rất nhiều ông chồng sẵn sàng đứng ra phụ giúp vợ việc nhà trong lúc con "làm nũng" nhưng ngược lại, cũng có cơ số ông chồng khác tỏ ra khá "ngại việc" và để cho vợ đảm đương hết.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài viết khá hay của một cô gái kể về trải nghiệm cô tình cờ gặp ở một quán ăn khiến không ít người xuýt xoa. Trong đó, anh chồng "đóng vai" là người rất "đảm" khi gọi bún, nhường cho vợ ăn trước, còn mình thì đút cho con trai ăn xong rồi mới gọi phần ăn của anh. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng đủ làm ngạc nhiên ông chủ quán bún, còn người dùng mạng thì cứ tấm tắc mãi về tấm gương một anh chồng "giỏi việc nhà".

mạng xã hội
Bức ảnh được chủ nhân của những dòng trạng thái chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nguyên văn bài viết của cô gái này như sau:

"Hôm nay em gặp một chuyện có lẽ nhiều ng đọc xong sẽ bảo trời nhạt toẹt có gì đâu nhưng đôi khi lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa. E thấy cặp vợ chồng này bước vào quán ăn với đứa con trai, anh ý mới đầu gọi 2 bát bún mang ra.

Như bình thường thì sẽ là vợ nhường chồng ăn trước đút cho con ăn, đằng này a bế đứa bé tự tay thổi đút cho con ăn từng thìa trông khéo lắm để cho vợ mình ngồi ăn trước, thằng bé có uốn khóc anh cũng nhẹ nhàng dỗ dành con chứ không nóng nảy. Đút cho con ăn xong mới gọi bún cho mình. Chú bán bún thấy cũng bảo: "Nhìn tướng tá cậu thế mà cho con ăn cũng khéo nhỉ ? Tôi chịu chuyện này để vợ nó lo cho thôi".

Anh ấy chỉ đơn giản bảo: "Vợ e đi làm cả ngày rồi bác à, cho vợ ăn trước cho đỡ đói chớ em con trai ăn sau quan trọng gì, cho con ăn cũng không khó khăn gì mà anh".

Mình nghe xong cũng bảo chứ, đúng là trong tình cảm vợ chồng, người chồng nào mà biết san sẻ gánh nặng vs vợ lo cho vợ con thì tự nhiên gia đình sẽ êm ấm, trụ cột gia đình mà phải vững thì nhà nó mới bền với thời gian được, gia đình mới hạnh phúc, khi cả hai cùng san sẻ đồng hành với nhau.

Thiết nghĩ vợ chồng giúp nhau đôi ba việc có gì là khó, ăn ở với nhau cả đời chứ có phải vài ngày đâu. Tội gì không cùng nhau mà xây dựng tổ ấm, lợi mình cả có thiệt tí nào đâu. Chỉ mong số mình sau này lấy chồng cũng kiếm được anh chồng biết san sẻ cho vợ, hiểu được nghĩa vụ vợ chồng thì may mắn biết bao"

Đáp lại câu chuyện này, rất nhiều người dùng mạng đã đưa ra ý kiến của mình. Có người cũng được chồng giúp đỡ tương tự nhưng cũng có câu chuyện ngược lại. Bạn Vũ Thương tâm sự: "Chồng mình cũng vậy mà. Ở nhà cũng thế. Mình cứ ngồi là ăn luôn, con thì chồng giải quyết. Đi uống rượu với bạn bè chồng mình vừa bế vừa uống". Bạn Bống Iêu lại nói: "Chồng e cũng thế, lão ấy quí con lắm. Đi đâu cũng tất tả dặn dò rồi đồ quần áo các kiểu cho con. Đi ăn mẹ ăn xong bố mới ăn. Con e mới 5 tháng, toàn ru con ngủ. Còn siêu hơn cả mình. Về nhà là bế ẵm chơi vs con. Không thì cơm nước giặt giũ cho vợ".

vợ chồng giúp nhau việc nhà
Một ông chồng chịu đeo tạp dề vào bếp giúp vợ rồi còn cho con ăn luôn là mẫu người lý tưởng. Ảnh minh họa.

Ngược lại với những người phụ nữ trên, một số khác lại chưa may mắn được chồng phụ giúp gia đình. Một bạn trẻ cho biết: "Chồng tớ thì làm gần nhà cách có vài bước chân, còn tớ làm xa cách 8km lận, gần đến lúc đi làm con khóc mà mình vẫn phải bế ru con ngủ, gọi chồng dậy lão còn quát kêu anh phải đi làm rồi, đúng là " chồng người ta". Bạn Sên Sóc cũng gặp phải tình trạng tương tự: "Mình thì 2 đứa con, chồng chưa cho ăn đc bát bột nào ra hồn, mình luon là người ăn cơm sau cùng sau khi đã cho con ăn xong".

Đó là những người có chồng, vậy còn các bà mẹ đơn thân, họ phải lo cho con cái từng chút một và chỉ có một mình. Nhiều người nói rằng đành là như thế có khi lại hay, đằng này lại có người mà không có sự giúp đỡ. Bạn Khánh Ly, một single mon chia sẻ: "Các mẹ có chồng thật hạnh phúc. E không có chồng 1àm vật lộn với con cả đêm cả ngày mệt phờ ra. E chả mong chồng bế con cho ăn. E chỉ mong bế con cho e đi vệ sinh là đc rồi. Nhưng cũng chả đc.

Tạm chốt, vợ chồng lấy nhau chính là sự tương trợ để cuộc sống bớt cực nhọc, khó khăn hơn. Vì lẽ đó, hỡi các đức ông chồng, nếu có ai đó còn chưa nhận ra rằng còn có thời gian để giúp đỡ nhau trong cuộc đời này đã là một niềm hạnh phúc lớn lao thì hãy hãy tỉnh giấc lại và thay đổi bản thân một cách tích cực. Giúp vợ cùng là giúp mình và sự êm đẹp sẽ đến với cả gia đình thôi.

Nguồn: Facebook
Chia sẻ