Em bé mới 1 tháng tuổi đã bị cha siết cổ đến chết chỉ vì nghe theo lời khuyên của một nhà chiêm tinh.
Bất chấp sự can ngăn của cảnh sát, người đàn ông vẫn vô tư chơi đùa với số phận của con gái ruột trước khi ném đứa trẻ xuống đất.
Dù bị người cha tàn nhẫn ném xuống vách đá cheo leo nhưng may mắn là bé gái vẫn sống sót kỳ diệu.
Chỉ một cú đấm như "búa đập" đã khiến cậu bé mới 10 tuần tuổi bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng và qua đời. Nhưng người gây ra tội ác lại là một ông bố làm nghề cảnh sát và lý do thì thật đáng buồn.
Sau khi mẹ dẫn đứa em út bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi những trận bạo hành của bố, bé T. nhớ mẹ không chịu ăn nên đã bị người bố nhẫn tâm đạp mạnh vào ngực khiến bé tử vong sau đó.
Một năm trước, người dân Sài Gòn xôn xao gọi nhau giúp đỡ cậu bé 26 tháng tuổi bị cha mẹ bỏ rơi, phải ở vỉa hè mưu sinh cùng ông bà... Hơn 1 năm trôi qua, Tuấn giờ đã lớn hơn, lanh lẹ hơn, và cũng biết buồn mỗi khi ai đó hỏi về cha mẹ mình.
Người cha này dùng hẳn dây xích quất thẳng vào đầu con, còn dùng dao định chặt tay cháu bé nhưng may sao có người can ngăn kịp.
Dư luận không khỏi đau xót trước thảm kịch những đứa trẻ bị biến thành mục tiêu trút giận của các ông bố bà mẹ nông nổi, thiếu suy nghĩ.
Vì thành tích học tập không tốt, bé gái 8 tuổi đã bị chính cha đẻ của mình bắt quỳ dưới trời nắng trên dưới 50 độ C gần 3 tiếng đồng hồ để làm bài.