Ông bố đang cầm chén rượu vẫn ôm con cho vợ ăn cỗ, "drama" cô vợ tiết lộ phía sau mới đáng chú ý

BEE,
Chia sẻ

Người vợ lên mạng chia sẻ câu chuyện về anh chồng đảm đang, luôn "tranh phần" bế con cho vợ mỗi lần đi ăn cỗ, thậm chí còn sẵn sàng giặt cả chậu quần áo to mà chẳng nề hà, thế nhưng spotlight được dân mạng chú ý lại là hình ảnh của bé con ngộ nghĩnh nằm gọn trong lòng bố.

Với phụ nữ thì tiền bạc, son phấn, trang sức... là đam mê, là sở thích, nhưng tất cả những thứ vật chất xa hoa ấy cũng không bằng sự quan tâm, san sẻ công việc của người đầu ấp tay gối. Đôi khi chỉ tin nhắn hỏi thăm vợ, một bữa cơm chồng nấu, chiếc áo chồng giặt cho... cũng đủ khiến chị em cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. 

Mới đây, đoạn chia sẻ của một cô vợ trẻ khi được chồng đỡ đần các công việc gia đình sau khi kết hôn được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều chị em ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị. "Chồng mình đây các bạn ạ. Đi ăn cỗ bao giờ cũng nhận phần trông em để vợ ăn cho thoải mái (em mình 6 tháng). Mẹ đẻ mình bảo, mình có phúc mới lấy được anh chồng biết thương vợ như vậy.

Mình chẳng biết có phúc hay không nhưng nay nhà hỏng máy giặt, quần áo ùn 2 chậu, mình định đi giặt thì ngồi trong nhà quát ra: "Tôi lấy cô về giặt quần áo à?", xong đi giặt hết 2 chậu đồ. Có lúc hâm hâm lên cũng đáng yêu phết (à bọn mình yêu nhau được 7 năm thì cưới, yêu từ hồi chơi avatar cơ)".

Ông bố đang cầm chén rượu vẫn ôm con cho vợ ăn cỗ, drama cô vợ tiết lộ phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 1.

Bức ảnh này đã thu hút hơn 17.000 lượt like của cư dân mạng chỉ trong 2 giờ đăng tải.

Theo đó, cứ mỗi lần đi ăn cỗ chẳng ngại lễ nghi hay những lời soi mói, chồng luôn giành phần bế con để vợ ngồi ăn cho đàng hoàng, thoải mái, thậm chí, khi máy giặt hỏng, anh chồng đảm đang này vẫn xung phong giúp vợ, chằng nề hà việc gì khiến cô vợ trẻ hết sức tự hào và hạnh phúc.

Những dòng chia sẻ trên sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người khen ngợi anh chồng đảm và cô vợ tốt số thì có, nhưng người khen em bé đáng yêu đang nằm ngủ ngon lành trong lòng bố thì lại nhiều hơn cơ.

"Ngưỡng mộ quá, chẳng mong gì hơn là sau này cũng lấy được một người chồng biết san sẻ việc nhà với vợ, rồi cùng nhau chăm sóc con cái. Ba mình cũng hay giặt đồ rồi làm cơm cho vợ con lắm. Chẳng nặng nhọc gì cả nhưng thấy vui vì người đàn ông trụ cột biết chăm lo cho gia đình. Không liên quan nhưng nhìn con bạn yêu quá. Nhìn tròn xoe kìa".

"Nhìn bé con ngủ ngon quá. Cái mặt ghét ghê vậy đó".

"Chẳng cần biết chồng thớt giúp vợ ra sao, mình mà có con thế kia mình cũng sẵn sàng giúp vợ hết. Mới 6 tháng mà nhìn bụ thế nhỉ? Nhìn cái má muốn cắn yêu cái ghê".

"Thằng cu đáng yêu thế. Có được thằng cu này thì anh nguyện làm hết việc nhà cho mẹ con em".

"Mẹ một con" Mai Gấu (SN 1996, Thái Bình) vui vẻ tiết lộ: "Mình và chồng yêu nhau 7 năm mới cưới. Anh xã tên Tùng, hơn mình 5 tuổi, bọn mình ở cùng quê. Được cái vì yêu nhau lâu nên cũng hiểu nhau. Chồng mình rất yêu vợ, thương con và đặc biệt luôn chia sẻ việc nhà với vợ. Công việc chính của anh là kinh doanh online nên anh có nhiều thời gian giúp mình việc nhà hơn, cứ rảnh là anh lại bế con, chơi cùng con".

Ông bố đang cầm chén rượu vẫn ôm con cho vợ ăn cỗ, drama cô vợ tiết lộ phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Mai - Tùng cùng bé con 6 tháng tuổi.

Nói về bé con, Mai hào hứng chia sẻ: "Khi đăng ảnh lên ai cũng hỏi thăm bí quyết chăm em bé. Nhưng thực ra mình cũng chẳng có bí quyết gì! Bé nhà mình được 6 tháng rồi, bé ăn bằng sữa mẹ hoàn toàn. Trộm vía con hấp thụ tốt nên 6 tháng mà được 12kg rồi".

Ông bố đang cầm chén rượu vẫn ôm con cho vợ ăn cỗ, drama cô vợ tiết lộ phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 3.

Mới 6 tháng nhưng bé con đã nặng 12kg và bú sữa mẹ hoàn toàn.

Được biết, hiện tại vợ chồng Mai - Tùng đang sống cùng mẹ chồng, mặc dù sống chung 3 thế hệ, nhưng khi thấy chồng giúp vợ việc nhà, mẹ chồng Mai không bao giờ phàn nàn hay soi xét, ngược lại, bà rất tâm lý và dễ tính khiến Mai luôn thoải mái như sống trong chính ngôi nhà thân thuộc của mình.

Vậy mới thấy, niềm hạnh phúc của mỗi người phụ nữ không hẳn là có được tấm chồng biết lo toan kinh tế mà hơn hết chính là tìm được người đàn ông có thể chia sẻ, cùng nhau gánh vác, chia sẻ việc gia đình. 

Chia sẻ