"Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 2

Ông bố đại gia cưỡi trâu như lái... siêu xe

Hân Như,
Chia sẻ

Trong tập 39 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", ông bố đại gia Đỗ Minh tỏ ra rất lành nghề trong việc cưỡi trâu cày ruộng.

Trong tập 39 của Bố ơi mình đi đâu thế?, các cặp bố con tiếp tục cuộc hành trình làm những người nông dân chân chính. Thử thách lần này của họ là đi cày ruộng - một công việc hết sức quen thuộc của một người nông dân. Ngay lập tức, các cặp bố con chia nhau ra tập làm quen dần với việc “chân lấm tay bùn”.


Các bố con chăm chú 
lắng nghe hướng dẫn của "chuyên gia"


Trong khi Bi và Tốt Ti tỏ ra mạnh mẽ khi tự đi một mình bước xuống ruộng bùn thì Suti và Chíp vẫn cần sự giúp đỡ của 2 bố.


Trong lúc lội ruộng, bé Bi không may bị vấp ngã 


Tuy vậy, cậu bé và các bạn vẫn nhanh chóng làm quen với trải nghiệm mới

Chứng kiến bố Đỗ Minh cưỡi "Lamborghini" trâu một cách rất lành nghề, bố Mạnh Trường tỏ ra phấn khích nóng lòng muốn được thử một lần. Dù được bố Đỗ Minh hướng dẫn tận tình, ông bố điển trai nhất của Bố ơi mình đi đâu thế? vẫn gặp không ít khó khăn trong việc điều khiển các chú trâu. 


Bố Đỗ Minh "nóng lòng" thử cảm giác đi cày ruộng


Ông bố đại gia cưỡi trâu lành nghề như lái siêu xe Lamborghini


Bố Mạnh Trường khá chật vật trong việc điều khiển các chú trâu

Không chịu kém cạnh 2 bố Mạnh Trường và Đỗ Minh, 2 ông bố còn lại cũng xắn tay cùng với các con đi gieo mạ. Bi là em bé đầu tiên xung phong thực hiện nhiệm vụ này. Dù công cụ gieo mạ khá nặng, song cậu bé vẫn cố gắng làm đến cùng dưới sự hướng dẫn và động viên của bố.


Bố Xuân Bắc cổ vũ tinh thần cho con trai


Bác nông dân Bi béo rất nỗ lực và chăm chỉ


Trong khi Bi và Suti sử dụng công cụ thì Chíp và Tốt Ti lại gieo mạ bằng tay


Lúc này, bố Xuân Bắc phát hiện ra trong ruộng có rất nhiều cá rô nên đã rủ mọi người cùng bắt


Các cặp bố con thích thú bắt cá mà không hề e dè bùn bẩn

Chia sẻ về trải nghiệm cày ruộng gieo mạ, bố Mạnh Trường cho hay: "Đây là công việc lần đầu tiên hai bố con tôi được trải nghiệm. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên tuổi thơ chưa từng làm những việc này, Chíp lại càng không. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hào hứng. Về phần Chíp, con không còn sợ bùn đất như những ngày đầu mới tham gia "Bố ơi". Hôm nay còn cũng làm được rất nhiều việc nặng nhọc. Điều này khiến tôi rất vui". Trong khi đó, ông bố Minh Khang cũng tâm sự anh cảm thấy thử thách lần này rất thú vị và ý nghĩa vì đã giúp Suti hiểu được công sức của người nông dân khi làm ra hạt gạo.

Bỏ lại công việc bắt cá lại cho các bố, các bé rất háo hức với trải nghiệm tiếp theo là đi bắt vịt. Sau khi lắng nghe hướng dẫn của chuyên gia chăn vịt, Bi, Tốt Ti và Suti nhanh chóng bắt vịt rất thành thạoTuy nhiên, bé Chíp lại không thể vượt qua được nỗi sợ đối với những chú vịt. Dù Tốt Ti, Suti và Bi đã làm mọi cách để hướng dẫn, thuyết phục Chíp song đều không mang lại kết quả. Cô bé chỉ hoàn thành thử thách này khi được bố Mạnh Trường và bác Xuân Bắc hết lòng hướng dẫn và động viên.

Bố ơi 15
Các bé trải nghiệm công việc bắt vịt

Bố ơi 16
Trong khi các bạn đều thích thú với công việc này thì Chíp lại không dám động vào các chú vịt

Bố ơi 17
Chỉ đến khi được bố Mạnh Trường và bác Xuân Bắc động viên cô bé với vượt qua được nỗi sợ hãi này

Tập 39 khép lại với một ngày lao động khá vất vả nhưng vô cùng ý nghĩa và đầy ắp tiếng cười của các cặp bố con. Tập 40 của Bố ơi mình đi đâu thế? sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh VTV3 vào trưa thứ 7 ngày 12/3/2016.
Chia sẻ