Olympic Bắc Kinh bùng nổ ngày bế mạc: “Hoàng tử trượt băng” phá đảo cả cõi mạng với màn trình diễn đẹp hơn cả giấc mộng

Chi Chi,
Chia sẻ

"Hoàng tử trượt băng" Hanyu Yuzuru vẫn khiến người ta trầm trồ trong màn biểu diễn cuối tại Olympic Bắc Kinh 2022.

Sau hơn 2 tuần tranh tài căng thẳng, Olympic Bắc Kinh 2022 cũng đã đến hồi khép lại. Lễ bế mạc kì Thế vận hội mùa đông lần thứ 24 trong lịch sử sẽ được diễn ra chính thức và 7 giờ tối 20/2 (giờ Việt Nam). Thế nhưng chưa cần đợi đến tối, ngay từ sáng ngày hôm nay, chương trình Gala nghệ thuật mừng bế mạc đã được tổ chức và thu hút sự chú ý khủng của dư luận.

Trong chương trình được thiết kế bởi đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu, tiết mục của "hoàng tử trượt băng" Nhật Bản Hanyu Yuzuru một lần nữa lại làm bùng nổ toàn bộ mạng xã hội xứ Trung. Hashtag liên quan đến màn trình diễn của anh đã xuất hiện chễm chệ tại vị trí No.1 thanh tìm kiếm nóng Weibo, có hơn 400 triệu lượt đọc chỉ sau khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Chỉ biểu diễn góp vui, "hoàng tử băng" vẫn khiến người ta bị kinh diễm bởi tài năng và thần thái vô song

Không còn áp lực thi đấu, tranh tài, điểm số, huy chương, các VĐV tham gia biểu diễn với tinh thần "cháy" hết mình và cống hiến cho khán giả. Hanyu Yuzuru đã trình diễn trên sân băng dưới nền nhạc bài hát tiếng Nhật Haru yo, Koi (Mùa xuân đến rồi). Dù vẫn luôn luôn đẹp như tiên tử, nhưng lần này Hanyu lại một lần nữa khiến khán giả thêm trầm trồ vì màn biểu diễn hoàn hảo đạt chuẩn tác phẩm nghệ thuật thực thụ, đẹp, lãng mạn và siêu thực như một giấc mộng.

Màn trình diễn trượt băng nghệ thuật “Haru yo, Koi” của Hanyu Yuzuru

Hanyu mặc trang phục hoạ tiết giống hoa anh đào, lướt nhẹ trên sân băng tạo thành một khung cảnh như hoa anh đào bay trong gió xuân đầy chất thơ, bay bổng. Việc anh chàng lựa chọn trang phục, nhạc nền và concept phần biểu diễn liên quan đến biểu tượng quê hương như một cách quảng bá cũng rất được ca ngợi.

Những hình ảnh thơ mộng, bay bổng, lãng mạn của màn biểu diễn

Olympic Bắc Kinh bùng nổ ngày bế mạc: “Hoàng tử trượt băng” phá đảo cả cõi mạng với màn trình diễn đẹp hơn cả giấc mộng - Ảnh 4.

Cách biểu diễn cuốn hút của Hanyu khiến nhiều fan phải cảm thán "Đây chính là mỹ cảnh!"

Những ngày vừa qua, Hanyu Yuzuru đã kiểm chứng vị trí "quốc bảo Nhật Bản" của mình khi trở thành VĐV thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận bậc nhất Olympic 2022. Từng phần thi và động tĩnh của anh đều được săn đón nhiệt liệt với lượng fan ủng hộ chẳng kém mà thậm chí còn hơn những ngôi sao hạng A. Ngày 14/2, anh còn tổ chức buổi họp báo riêng thu hút hơn 400 phóng viên tụ tập và hàng chục triệu người xem trực tiếp.

Xuống sân trượt, anh chàng lại cực kỳ dễ thương như "chàng trai nhà bên"

Thậm chí, Hanyu Yuzuru năm nay đã không đạt được huy chương vàng như 2 lần Olympic trước, thành tích thấp hơn so với mong đợi ban đầu. Thế nhưng sau tất cả, những màn thi đấu trượt băng mãn nhãn và cực kỳ nổi bật theo cách riêng mà anh đem đến cho khán giả năm nay mới là điều quan trọng được ghi nhớ. Bên cạnh đó, anh cũng gây tiếng vang khi đã thử thách bản thân thực hiện cú nhảy 4A - cú nhảy được gọi là "Đế vương" siêu khó trong trượt băng.

Olympic Bắc Kinh bùng nổ ngày bế mạc: “Hoàng tử trượt băng” phá đảo cả cõi mạng với màn trình diễn đẹp hơn cả giấc mộng - Ảnh 6.

Chẳng cần huy chương nào, chàng "hoàng tử trượt băng" này vẫn phá đảo Olympic năm nay

Nguồn: Weibo

https://kenh14.vn/olympic-bac-kinh-bung-no-ngay-be-mac-hoang-tu-truot-bang-pha-dao-ca-coi-mang-voi-man-trinh-dien-dep-hon-ca-giac-mong-20220220161042688.chn
Chia sẻ