Ở tuổi 39, sau 6 năm học cách tiết kiệm tối giản, tôi cảm thấy thư giãn và hạnh phúc!
Sau 6 năm theo đuổi lối sống tối giản, người phụ nữ 39 tuổi chia sẻ cách tiết kiệm đã giúp cô thoát khỏi áp lực tài chính, có quỹ riêng và sống một cuộc đời nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn.
Tôi từng nghĩ mình cần nhiều thứ để cảm thấy đủ đầy: Một căn hộ đẹp, tủ đồ đầy ắp váy áo, vài lần du lịch mỗi năm, và những bữa cà phê cuối tuần với bạn bè. Nhưng khi bước vào tuổi 33, trải qua một biến cố tài chính, tôi mới bắt đầu học cách sống tối giản và tiết kiệm một cách chủ động – và đó là quyết định thay đổi cuộc sống tôi về lâu dài.
Từ cô nàng “không tiêu thì thấy thiếu”...

Tôi từng tiêu hơn 70% thu nhập mỗi tháng cho những khoản hợp lý: Tiền thuê nhà, tiền ăn ngoài, mua sắm, học thêm kỹ năng, và thi thoảng là vé máy bay đi nghỉ. Tôi không thấy mình hoang phí – nhưng mỗi khi phát sinh chuyện gì đột xuất, tôi lại quay cuồng xoay xở.
Có thời điểm, tài khoản chỉ còn 2 triệu vào ngày 25, và tôi vẫn nghĩ "không sao, mai lĩnh lương rồi".
Tôi cũng từng tin: Sống thoải mái là không cần dè sẻn cho đến khi một cú sốc đến khiến tôi nhận ra, không có quỹ dự phòng, tôi mỏng manh hơn tôi tưởng.
... đến người phụ nữ 39 tuổi không còn nợ, có quỹ dự phòng, sống thư thái
Tôi bắt đầu hành trình sống tối giản – tiết kiệm theo chủ đích từ đó. Không cắt giảm cực đoan, không sống kham khổ. Tôi chỉ làm 3 việc:
- Rà soát lại chi tiêu 6 tháng gần nhất – để thấy mình đang "chảy máu tiền" ở đâu.
- Đặt lại câu hỏi trước mỗi lần mua: "Món này có thật sự khiến mình sống tốt hơn không?".
- Lập một file theo dõi thu – chi – tiết kiệm, và xem nó mỗi tuần như một thói quen.
6 năm trôi qua, tôi không chỉ trả hết khoản vay mua xe, mà còn tích được một quỹ nhỏ cho tương lai. Căn phòng tôi sống không sang trọng, nhưng gọn gàng. Tôi ít mua sắm hơn, nhưng thứ gì cũng dùng kỹ, dùng hết. Và tôi vẫn đi du lịch, chỉ là lên kế hoạch kỹ, đặt sớm, và chọn điểm đến gần.
Tôi không sống tiết kiệm để cấm đoán bản thân
Một hiểu lầm lớn mà tôi từng có – và nhiều người cũng vậy – là tiết kiệm nghĩa là ép mình sống nghèo khổ. Nhưng thật ra, tiết kiệm đúng cách chính là sống ít áp lực hơn. Bạn không cần vay tiêu dùng, không phải "sống tháng này bằng tiền tháng sau", không lo lắng khi có chuyện bất ngờ xảy ra.
Tôi vẫn uống cà phê, vẫn mua mỹ phẩm – nhưng tôi biết thứ gì thật sự mang lại giá trị lâu dài cho mình.
6 nguyên tắc tiết kiệm tối giản tôi đang áp dụng

- Quy tắc 48h: Nếu thấy muốn mua thứ gì đó, hãy chờ 48 tiếng rồi mới quyết định.
- Không mua hàng khuyến mãi trừ khi đúng món mình đang cần.
- Dọn tủ mỗi tháng – để biết mình đang có gì, tránh mua trùng lặp.
- Dùng hết đồ trước khi mua đồ mới (kể cả dầu gội, sữa rửa mặt, bút viết...).
- Giới hạn "sở hữu" trong từng nhóm đồ – ví dụ: Chỉ 3 túi xách, 5 đôi giày, 1 kệ mỹ phẩm.
- Đặt tên cho các khoản tiết kiệm – như "quỹ độc lập", "quỹ nghỉ dưỡng", "quỹ khẩn cấp" – giúp tôi có động lực hơn rất nhiều.
Kết quả không chỉ là tiền, mà là sự nhẹ nhõm
Tôi không giàu. Nhưng tôi không nợ ai. Tôi biết mình có thể sống thoải mái với một thu nhập vừa phải, vẫn có khoản tiết kiệm và đôi khi... có thể chiều chuộng bản thân.
Ở tuổi 39, tôi thấy mình bình an và thư giãn hơn cả tuổi 29, khi tôi kiếm nhiều nhưng lúc nào cũng thấy thiếu.
Tôi từng đọc một câu mà đến bây giờ vẫn thấy đúng: Bạn không cần kiếm nhiều hơn để sống thoải mái. Bạn chỉ cần tiêu ít hơn cho những thứ không quan trọng.
Nếu bạn đang cảm thấy chật vật với tiền nong, hãy thử sống tiết kiệm, không phải vì phải làm vậy, mà là vì bạn chọn làm vậy. Chọn để tự do hơn, nhẹ nhõm hơn. Và rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra chính sự tối giản lại làm cho mình giàu có từ bên trong.