Ở nhà một mình: bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 5 tử vong

T.B,
Chia sẻ

Nhận xác con, người mẹ gào khóc: "Con ơi, bình thường con ngoan lắm mà. Mẹ định đi 15 phút rồi về với con liền mà giờ đây mẹ đã mãi mãi không gặp được con nữa rồi".

Sáng nay (12/12), trong khi chờ mẹ đi chợ về, bé Hậu (5 tuổi) chơi ở nhà một mình, thơ thẩn ra ban công rồi trèo lên đó chơi và ngã từ tầng 5 xuống. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại nhà số 135 Ngô Gia Tự - Q.10 - TP.HCM.

Ở nhà một mình: bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 5 tử vong 1
Tầng khoanh tròn đỏ là nơi bé Hậu trèo ra ngoài và rớt xuống.

Rất nhiều người dân xung quanh đã chứng kiến tai nạn thương tâm này trong bất lực. Theo lời kể của chị Thúy, một người chứng kiến sự việc cho biết: “Lúc đó là khoảng 9h, tôi đang trông hàng thì thấy bé rớt xuống từ tầng 5, giật mình đứng dậy thì thấy rõ bé mắc vào mái hiên ở tầng 3 rồi mới rớt tiếp, đập vào cáp viễn thông và xuống vỉa hè.”

Bố mẹ cháu bé không có mặt lúc sự việc diễn ra. Bố cháu - anh Vũ (25 tuổi) khi ấy đang đi làm. Còn mẹ cháu - chị Huế (30 tuổi), sau khi đóng cửa để con ở nhà một mình, đang đi chợ. 

Sau khi thấy cháu bé chạm đất, nhiều người chạy lại định đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tắt thở. Những người xung quanh còn nhớ mãi cảnh chị Huế đi chợ về thấy con mình nằm bất động đã khóc ngất rất thương tâm. Chỉ một chút sau, bố cháu bé cũng được báo tin, anh chỉ biết lặng nhìn xác con. 

Ở nhà một mình: bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 5 tử vong 2
Cháu bé đã được an táng, nhưng những người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng và bàn tán.

“Kể ra thì nhanh chứ chứng kiến tận mắt bé rớt mà không cứu được mới thấy thương tâm”, chị Thúy ngậm ngùi. 

Gia đình đã làm lễ cho bé Hậu tại nhà tang lễ chùa Ấn Quang ngay trong ngày và 14/12 sẽ hỏa táng. 

Theo các nguồn tin khác, Hậu được mẹ đưa từ quê (Đồng Tháp) lên Sài Gòn để dự đám tang người ông họ, chẳng ngờ tai nạn lại xảy ra. 
Chia sẻ