Nước mắt ngập sân khấu Sao Mai điểm hẹn

Thùy Dương,
Chia sẻ

Người đi khóc, kẻ ở lại cũng khóc...

Trong đêm Gala vào tối qua (7/7), ban tổ chức Sao Mai điểm hẹn 2012 đã công bố danh sách 6 thí sinh được đi tiếp vào giai đoạn hai của cuộc thi. Kết quả này dựa vào đánh giá, bình chọn của khán giả và Hội đồng Nghệ thuật. Sáu gương mặt được đi tiếp là: Lê Việt Anh, Vũ Hà Anh, Nguyễn Trần Trung Quân, Đông Hùng, Thanh Tâm và Phú Quý.



Cô gái Thúy Trang đã không ngăn được những giọt nước mắt khi biết mình bị loại. Cô là thí sinh đặc cách vào vòng chung kết nhờ giải nhất Sao Mai dòng nhạc nhẹ năm 2011. Trong 4 đêm thi vừa qua, Thúy Trang luôn chiếm được cảm tình của Hội đồng Nghệ thuật cũng như khán giả về giọng hát và khả năng sáng tác. Việc cô bị loại khỏi cuộc thi khiến không ít người bất ngờ và tiếc nuối. 


Ngay cả chàng trai Lê Việt Anh mắt cũng đỏ hoe khi phải nói lời chia tay với những thí sinh bị loại. Gắn bó với nhau một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để họ thân thiết với nhau. Bước ra khỏi cuộc thi, họ sẽ vẫn mãi là bạn bè và luôn nhớ đến nhau với những kỷ niệm của những ngày ở Huế.


Trung Quân ôm chặt Nam Hùng như không nỡ chia tay. Họ thực sự đã trở thành anh em một nhà trong hơn 1 tháng qua.


Vũ Hà Anh, thí sinh may mắn lọt vào vòng trong cũng không kìm được sự xúc động khi chia tay Đông Hùng.


Người vui mừng vì được đi tiếp cũng khóc, người phải dừng lại cũng khóc. Những giọt nước mắt của tiếc nuối, của lưu luyến và của yêu thương.


Nhạc sĩ Đỗ Bảo động viên Huy Quyết khi anh phải dừng cuộc chơi.


MC Mỹ Lan đã bật khóc nức nở và ôm chầm lấy Thúy Trang khi thí sinh này bị loại. Chia tay là điều không ai muốn sau những ngày gắn bó bên nhau nhưng cuối cùng thì con đường đi đến vinh quang cũng chỉ dành cho một số người mà thôi.


Bên cạnh những giọt nước mắt, Vũ Duy Khánh, Nam Hùng, Lưu Thanh Thanh, Nhật Trang, Thúy Trang và Huy Quyết dù phải dừng bước nhưng vẫn cười rạng rỡ tạm biệt khán giả. Nỗi buồn là không thể tránh khỏi nhưng dù sao đến với cuộc thi năm nay, họ cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và có những trải nghiệm quý giá cho con đường về sau.


"Hoa khôi của cuộc thi" Nhật Trang vẫn gượng cười khi bị loại. Cô được nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong động viên hãy vững tin vào con đường âm nhạc.


Nhật Trang cười rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm với các fan của mình ở thành phố Huế:


Cuộc thi nào rồi cũng phải có người thua kẻ thắng, tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi nhưng dù sao với các thí sinh của Sao Mai năm nay đây sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp. Nhịp cầu Sao Mai đã cho họ những người bạn mới, mở ra những chân trời âm nhạc mới. Không phải cứ thành công ở những cuộc thi như này sự nghiệp âm nhạc mới có thể đi lên nếu bản thân mỗi người không tìm ra một hướng đi cho tương lai. Sau khi nước mắt đã đi qua, mong rằng các thí sinh dù được ở lại hay không vẫn luôn nở nụ cười lạc quan và nuôi lớn thêm những giấc mơ âm nhạc của mình.
Chia sẻ