Nước mắt mẹ già 83 tuổi chờ gặp con gái sau 22 năm thất lạc: "3 ngày rồi bà không nuốt nổi cơm, đợi từng phút để gặp con"

Văn Tiên,
Chia sẻ

"Người ta đem hình con gái cho bà xem, bà nhận ra ngay. 22 năm rồi, bà cứ nghĩ nó đã chết, còn lập bàn thờ cho nó nữa. Ơn trời, con gái bà đã quay trở về rồi...", bà Nguyễn Kim Hến (83 tuổi) nghẹn lời.

10h30 sáng 4/7, trong cuộc điện thoại ngắn ngủi với chúng tôi, bà Hến (ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đến thời điểm hiện tại, bà vẫn đang chờ đợi từng phút để gặp lại đứa con gái sau 22 năm thất lạc.

Người con gái của bà Hến là Nguyễn Kim Hon (SN 1977), thất lạc gia đình từ năm 1997. Những năm xa xứ của chị Hon đầy cay đắng tủi hờn, có những lúc chính chị chẳng thể nói chuyện nổi, và tệ hơn, chị quên mất bản thân mình là ai, thuộc dân tộc nào, là người Trung Quốc hay người ở đâu.

Ngồi một góc trước cửa nhà, chờ đợi gặp lại đứa con gái, bà Nguyễn Kim Hến không giấu được xúc động, bà nghẹn lời nói: "Người ta đem hình con gái cho bà xem, bà nhìn là nhận ra ngay. 22 năm qua bà tưởng nó không còn, bà còn lập bàn thờ cho nó, cắt hộ khẩu và ở một mình cho tới giờ. Biết nó còn sống, bà lên xã làm đơn xin nhận lại con liền, rồi con cái trong nhà cử người đi máy bay ra Lạng Sơn đón con nhỏ về. Vui lắm cháu ơi, không ngờ con gái bà còn sống, nó còn sống và sắp trở về nhà rồi".

65785976_1281140082053846_3526153250774450176_n

Bà Hến xúc động, chờ đợi từng giờ, từng phút để gặp lại đứa con gái của mình.

Theo bà Hến, từ lúc nghe tin đứa con gái nhỏ còn sống và đang tìm đường trở về quê nhà, bà không nuốt nổi cơm, chỉ uống nước cầm hơi vì quá mong ngóng, nhớ thương con. 

Nói về nguyên nhân con gái thất lạc, bà Hến cho biết, thời con gái, chị Hon lấy chồng cùng địa phương rồi hôn nhân đổ vỡ. "Năm 1997, nó lên Cần Thơ đi làm việc nhà cho người ta, có hai tháng đầu bà lên thăm thì nó vẫn còn. Nhưng sau này bà lên thì chủ nhà nói nó đã bỏ đi làm chỗ khác. Gia đình không biết cách nào để liên lạc với nó, từ đó mất liên lạc cho tới giờ luôn. 22 năm xa cách, 18 năm bà làm đám giỗ cho nó", người mẹ kể trong tiếng nấc nghẹn.

Theo bà Nguyễn Hồng Cẩm - Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông cho biết, vợ chồng bà Hến có với nhau đến 12 người con, 8 năm trước chồng bà Hến qua đời vì tuổi già sức yếu. Đến nay, ở tuổi 83, bà Hến có tổng cộng 62 đứa cháu nội, ngoại và cháu cố. Dù sống giữa một đại gia đình như thế, nhưng trong lòng bà luôn đau đáu về đứa con gái thất lạc mà bà tưởng rằng đã chết.

Sau khi UBND xã nắm được thông tin về chị Hon, người con gái thất lạc của bà Hến đã tạo điều kiện để gia đình bà Hến ra ngoài Lạng Sơn để đón con gái về. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ hủy giấy khai tử của chị Hon và tạo điều kiện để chị làm lại giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và nhập khẩu lại với gia đình.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, sau khi bị thất lạc hơn 22 năm, qua một chương trình truyền hình mà ở đó chị Hon nghe thoáng hai tiếng "ăn cơm", bỗng dưng chị bừng tỉnh. Từ đó, chị Hon nhớ mình là người Việt Nam lưu lạc xứ người. Và rồi chị Hon cố gắng học lại tiếng mẹ đẻ hòng tìm về với quê hương. Tuy hiện tại chị Hon vẫn chưa thể nói rõ Tiếng Việt, việc giao tiếp với mọi người đều phải thông qua thông dịch viên.

66292169_502462507161979_933343586521448448_n

Khoảnh khắc đầy xúc động khi chị Hon gặp lại người anh ruột của mình sau 22 năm lưu lạc xứ người.

Tiếp nhận trường hợp đặc biệt của chị Hon, câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin và tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực tìm hiểu cũng như nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng xã hội. Sau 2 ngày, cuối cùng đã có tin tức về nhân thân của chị Hon nhờ sự giúp đỡ của mọi người, một kỳ tích mà ít ai nghĩ đến như những câu chuyện "như chưa hề có cuộc chia ly" đầy cảm động khác.

Ngày 3/7, ông Nguyễn Văn Tản (51 tuổi, anh trai của chị Hon) đã lặn lội từ Bạc Liêu ra Lạng Sơn để tìm gặp người em gái sau hơn 22 năm trời thất lạc.

Đứng cách vài chục mét tại sân Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lạng Sơn, họ đã nhìn ra nhau và không một ai cầm được nước mắt. Đưa tay lên quệt nước mắt, chị Hon gọi tên người anh trai thứ năm bằng tiếng mẹ đẻ lơ lớ, cả 2 anh em ôm choàng lấy nhau khiến mọi người xúc động.

Hai mươi mấy năm lưu lạc, lạc cả về địa lý, lạc cả về tâm hồn khép lại trong sự hội ngộ đầy nước mắt như thế.

Chúc mừng chị Hon, mừng người mẹ già ở quê vẫn luôn mong ngóng đứa con gái thất lạc, mừng cho đại gia đình bà Hến và cho những câu chuyện cảm động, đầy ắp tình người.

Chia sẻ