BÀI GỐC Ở nhà bạn trai 2 tuần, tôi điên đầu phải đối phó với những trò chơi khăm của người giúp việc

Ở nhà bạn trai 2 tuần, tôi điên đầu phải đối phó với những trò chơi khăm của người giúp việc

Ngay lần đầu chạm mặt giúp việc nhà bạn trai tôi đã không ưng, để rồi sau đó là chuỗi ngày tôi bị chị ta chơi xấu.

1 Chia sẻ

Nửa đêm, bạn trai làm náo loạn cả dãy trọ khiến tôi hổ thẹn lẫn sợ hãi

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Tôi không ngờ anh lại sống ích kỷ hung hăng như vậy.

Tôi và Long yêu nhau đến nay được 5 tháng, hai đứa đang sống chung với nhau như vợ chồng. Tháng đầu tình yêu của cả hai rất ngọt ngào nhưng rồi mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ những thứ vụn vặt trong sinh hoạt hằng ngày.

Càng ngày tôi thấy Long càng khó tính hay cáu gắt mắng mỏ tôi. Có lần tôi sơ ý đánh đổ nước ra nền nhà mà chưa kịp lau, không may anh ấy bước vào và bị ngã. Thế là cả buổi tối ngồi ăn cơm anh nói tôi hậu đậu, làm gì cũng không xong. Anh nói những lời cay nghiệt, cho đến khi tôi khóc nấc lên, phải bỏ dở bữa cơm mới chịu dừng.

Một lần khác bạn bè đến ăn bữa tối, khi đó mọi người uống hết rượu, anh bảo tôi đi mua nữa. Nhưng tôi bảo như thế đủ rồi, uống nhiều say mai không đi làm được. Bất ngờ Long sỉ nhục tôi trước mặt bạn bè, thậm chí còn hắt bát nước mắm vào người tôi. Lần đó chúng tôi giận nhau 2 tuần mới làm lành.

Đang ngủ ngon giấc, bạn trai đột nhiên bật dậy, hùng hổ lao sang nhà hàng xóm đập cửa thình thịch làm tôi giật mình hoảng sợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mấy ngày hôm nay, chị hàng xóm mới sinh em bé, đứa nhỏ đêm nào cũng khóc rất nhiều. Thế nhưng cả xóm trọ chẳng ai phàn nàn nửa câu, còn Long thì suốt ngày bực bội, tức tối. Cứ nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc là ngồi dậy đập tường và nói ầm ầm trong phòng để trút giận.

Đêm qua, khi tôi đang ngủ say, bất ngờ nghe tiếng mở cửa phòng rất mạnh. Long sang nhà hàng xóm đập cửa phòng và mắng xối xả. Chị hàng xóm không dám mở cửa chính, chỉ mở cửa sổ và nói trẻ mới sinh khó ngủ, mong anh ấy thông cảm.

Tôi rất sợ nhưng vẫn phải lao vào can ngăn bạn trai và kéo về phòng. Tôi bảo đứa trẻ nào mới sinh mà chẳng khóc, rồi sau này chúng ta cũng có con mà. Anh nhìn thẳng mặt tôi nói là không thích trẻ con, không sinh đẻ gì cả, ở thế này cho sướng thân.

Tôi không thể chợp mắt được, nghĩ rất nhiều về tình yêu của hai đứa. Tôi ngẫm lại thời gian qua, thấy Long sống rất hung hăng, ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, không bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác.

Theo mọi người tôi phải nói sao, để thay đổi tính cách của anh ấy đây?

(minhhoa...@gmail.com)

Chia sẻ