Nữ sinh xa nhà khoe hộp trứng mẹ gửi ở quê lên, tờ giấy nhắn bên trong chỉ có một câu nhưng ai đọc cũng rưng rưng xúc động

Minh Khôi,
Chia sẻ

Mặc dù trứng mua ở đâu cũng có, nhưng nhận được quà quê của mẹ thì ai sống xa nhà cũng thấy hạnh phúc và ấm lòng, đặc biệt hơn nữa là tờ giấy ghi vội vài chữ của mẹ...

Con cái khi lớn khôn, trưởng thành, bước ra đời có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa thì trong mắt bố mẹ cũng mãi là những đứa trẻ nhỏ bé, cần được bố mẹ chăm sóc, chở che. Đối với những bạn sinh viên xa nhà, chẳng có hạnh phúc nào lớn lao bằng việc về thăm gia đình hay nhận được quà của bố mẹ gửi lên ngoài những giá trị vật chất thì tình cảm yêu thương đong đầy là điều đáng quý hơn cả.

Mới đây, trong một group dành cho giới trẻ trên mạng xã hội, một nữ sinh đã đăng tải hình ảnh về hộp trứng đựng trứng được mẹ gửi từ quê lên, cùng mẩu giấy nhắn của mẹ dính bên trong - "Trứng gà sống nhé Thảo!".

Nữ sinh xa nhà khoe hộp trứng mẹ gửi ở quê lên, tờ giấy nhắn bên trong chỉ có một câu nhưng ai đọc cũng rưng rưng xúc động - Ảnh 1.

Đúng là trong mắt cha mẹ, con cái dù lớn đến đâu vẫn luôn cần được chăm sóc.

Cô gái chia sẻ: "Khi mẹ mình gửi đồ ăn cho đứa con ngốc nghếch. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ".

Nhìn mẩu giấy mẹ dặn dò ai nấy đều cảm thấy vừa ấm áp, vừa đặc biệt. Có lẽ cô gái hay quên, thường nhầm trứng sống và chín khiến người mẹ phải dặn dò kĩ càng như vậy. Vậy mới thấy, với cha mẹ, con cái dù lớn khôn vẫn như đứa trẻ, luôn cần cha mẹ quan tâm, lo lắng từ những điều nhỏ nhất...

Những hình ảnh thế này từng được chia tải nhiều lần trên khắp mạng xã hội, thế nhưng lần nào cũng đều khiến người ta cảm động. Đặc biệt hơn hết, lời nhắn ghi trên mẩu giấy nhỏ của người mẹ khi gửi đồ lên cho con gái lại càng gây thêm nỗi nhớ thương mẹ, dù dung dị thôi, nhưng ai nghe rồi cũng chỉ muốn chạy về sà vào lòng mẹ.

Nhiều dân mạng cũng xúc động với câu chuyện đời thường của cô gái trẻ. Cũng giống như cô, nhiều người dùng mạng cũng tranh thủ chia sẻ câu chuyện gia đình tương tự.

Nữ sinh xa nhà khoe hộp trứng mẹ gửi ở quê lên, tờ giấy nhắn bên trong chỉ có một câu nhưng ai đọc cũng rưng rưng xúc động - Ảnh 2.

Nữ sinh xa nhà khoe hộp trứng mẹ gửi ở quê lên, tờ giấy nhắn bên trong chỉ có một câu nhưng ai đọc cũng rưng rưng xúc động - Ảnh 3.

"Trời mưa gió, đi làm về ra lấy đồ mẹ gửi ở quê lên: thịt, cá, giò, khoai, bí..., bá gửi cho trứng gà sạch, rau sạch..., bao nhiêu là đồ! Lấy chồng rồi mà mẹ lúc nào cũng lo lắng cho từng tí một, ốm mẹ vẫn chăm cho từng bữa ăn, giấc ngủ!", tài khoản Thanh Vân viết.

Nữ sinh xa nhà khoe hộp trứng mẹ gửi ở quê lên, tờ giấy nhắn bên trong chỉ có một câu nhưng ai đọc cũng rưng rưng xúc động - Ảnh 4.

"Với phụ huynh, con cái chỉ là đứa trẻ to xác thôi".

Nữ sinh xa nhà khoe hộp trứng mẹ gửi ở quê lên, tờ giấy nhắn bên trong chỉ có một câu nhưng ai đọc cũng rưng rưng xúc động - Ảnh 5.

"Gia tài thức ăn" mẹ gửi cho con gái xa nhà.

Nữ sinh xa nhà khoe hộp trứng mẹ gửi ở quê lên, tờ giấy nhắn bên trong chỉ có một câu nhưng ai đọc cũng rưng rưng xúc động - Ảnh 6.

Dù cho có cồng kềnh hay vất vả, cha mẹ cũng chỉ muốn con được ăn ngon, ăn sạch. (Ảnh: Thị)

Không phải là những thứ hàng xa xỉ, đó có thể là của nhà trồng được, nuôi được và nó chỉ là những món ăn đơn sơ, dễ tìm, dễ mua nhưng đó chính là niềm mơ ước của biết bao cô cậu sinh viên xa nhà. 

Nỗi lòng của người làm cha, người làm mẹ lúc nào cũng vậy, ẩn sau những thức quà quê gửi lên cẩn thận, là cả một sự đợi chờ ngày hội ngộ của cả nhà, đợi chờ một bữa ăn no đủ mà cha mẹ có thể ngồi cùng các con quây quần nói đủ thứ chuyện như ngày xưa...

Chia sẻ