Nữ sinh lớp 11 mất tích nhiều ngày tại TP.HCM: Công an vào cuộc

HOÀNG THỌ/VTC News,
Chia sẻ

Em Lê Thị Minh Thư (16 tuổi) mất liên lạc với gia đình từ ngày 4/10, gia đình đã trình báo cơ quan công an địa phương để phối hợp tìm kiếm.

Công an Quận 5, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ mất tích của em Lê Thị Minh Thư (16 tuổi, học lớp 11, ngụ Quận 5) - sau nhiều ngày không liên lạc được.

Theo trình báo của ông Lê Quốc Dương (cha của Thư), gia đình đã không liên lạc được với em từ chiều 4/10. Đến tối, thấy Thư không về nhà nên gia đình tìm kiếm khắp nơi, đồng thời liên lạc qua các nền tảng mạng xã hội của em nhưng không được.

Nữ sinh lớp 11 mất tích nhiều ngày tại TP.HCM: Công an vào cuộc - Ảnh 1.

Lê Thị Minh Thư. (Ảnh gia đình cung cấp)

Theo ông Dương, Thư đang là học sinh tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Quận 8). Khi đi, em mặc đồng phục thể dục trường, áo khoác ca rô xanh - đen và đi xe Sirius xanh dương biển số 93B1-812.46.

Chị Bích Thảo (người thân của Thư), cho biết em không có biểu hiện bất thường trước đó. Gia đình vô cùng hoang mang khi Thư không về sau buổi học thể dục. Hiện em sống cùng cha mẹ tại đường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, và gia đình đã liên hệ với các cơ quan chức năng nhưng chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Quận 8) xác nhận, Minh Thư đã vắng mặt từ ngày 4/10. Nhà trường đã hỗ trợ cung cấp thông tin và đang phối hợp với gia đình theo dõi vụ việc.

Gia đình và công an đang tìm kiếm em Thư. Ai biết thông tin về Thư có thể liên hệ với ông Dương theo số điện thoại 0936.196.001.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ 2 cháu bé mất liên lạc nhiều ngày với gia đình.

Cụ thể, ngày 30/9, con trai chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) tên là Tý (tên thường gọi ở nhà, 9 tuổi) và bé gái tên Lũng (tên thường gọi ở nhà, 5 tuổi, cháu chị Nhung) đi ra khu vực gần nhà chơi đùa.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai bé nên vội vàng đi tìm, đồng thời trình báo công an địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Đến chiều 5/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai em bé nói trên. Thông tin từ Công an huyện Bình Chánh, hai em bé đi lạc từ huyện Bình Chánh qua Quận 11. Sau đó, người dân phát hiện và báo chính quyền địa phương. Do không xác định được thân nhân, lực lượng chức Quận 11 đã đưa hai bé vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), chăm sóc trong thời gian tìm kiếm người thân.

Chị Nhung sau đó đã tới Công an xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) làm các thủ tục để đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội đón con.

Chia sẻ