Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

"Em không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng em vẫn mong được phẫu thuật để giữ lại đôi chân cho bố mẹ bớt khổ và được tiếp tục đến trường", nữ sinh 18 tuổi ngậm ngùi.

Khuôn mặt em Lê Thị Hồng Hạnh (18 tuổi, trú khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bơ phờ, mệt mỏi vì vừa cùng mẹ vượt chặng đường dài hàng trăm km từ viện về nhà. Em gầy gò, ốm yếu, da xanh xao, ngồi thu mình trên chiếc giường, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc. Chân phải biến dạng bởi khối u khổng lồ, phình to, căng cứng, rỉ dịch được băng cố định bởi lớp băng trắng xoá. Phía trên khối u lộ nhiều gân xanh, nhiều vết sẹo lồi lõm sau phẫu thuật.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 1.

Hơn một năm nay, Hạnh phải gồng mình sống chung với căn bệnh hiểm nghèo.

Dù mệt, Hạnh vẫn muốn được ăn cơm cùng gia đình. Không thể đi lại như trước, Hạnh được mẹ bế đến mâm cơm đã soạn sẵn trên chiếc chiếu để ngồi cùng bố mẹ và đàn em. Cố gắng ăn được 5 thìa cháo mẹ đút, Hạnh lại nôn ói hết ra ngoài. Em đuối sức, ngồi khóc nghẹn vì bất lực ngay trong bữa cơm trưa.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 2.

Nữ sinh được kết luận mắc bệnh ung thư xương đùi.

"Em từng là cô gái khoẻ mạnh, năng động, vậy mà căn bệnh quái ác hành hạ khiến em thân tàn ma dại, trở thành gánh nặng cho cha mẹ như thế này đây. Em đau, em mệt, đuối sức lắm rồi. Em sợ chết lắm, nhưng cứ sống thế này thì làm khổ bố mẹ. Bố mẹ đã vất vả vì em rất nhiều rồi", Hạnh nghẹn ngào.

Clip: Dù bệnh tật hành hạ nhưng Hạnh vẫn cố gắng điều trị, hi vọng sớm khỏi bệnh để tiếp tục đến trường.

Thấy con khóc, chị Nguyễn Thị Huê (46 tuổi, mẹ em Hạnh) khóc theo con. Hơn một năm nay kể từ ngày con phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ này từng phải ăn nhiều bữa cơm chan nước mắt vì thương con và lo lắng.

Chị Huê kể, hơn một năm trước, khi đang học giữa lớp 10, Hạnh thường than đau nhức ở đầu gối chân phải. Nhiều lần đưa con đi khám nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 4.

Chân phải của Hạnh biến dạng vì khối u khổng lồ, căng cứng.

"Hè năm ngoái, con than đau nhiều hơn, bắp chân phải sưng to bất thường, tôi vay mượn đưa con vào bệnh viện tỉnh thì ngã quỵ khi nghe bác sĩ kết luận bị ung thư xương. Bác sĩ nói chân của con nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ phải cắt bỏ. Cách duy nhất để giữ lại chân cho con là thay xương, đoạn từ đầu gối lên đến đùi, chi phí hết hơn 300 triệu đồng.

Ngày con phát bệnh, tôi đang mang thai ở tháng thứ 7 vẫn vác bụng bầu vượt mặt để túc trực bên con. Nhà quá khó khăn, vay mượn khắp nơi, ngân hàng, nặng lãi mới đủ tiền. Vào xong 3 mũi hoá chất, con được chuyển ra Hà Nội để phẫu thuật thay xương", chị Huê kể lại.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 5.

Chị Huê đau đớn nhắc đến bệnh tật của con gái bất hạnh.

Phẫu thuật ổn định, Hạnh được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục vào hoá chất. Cứ nghĩ sau phẫu thuật, sức khoẻ của em sẽ dần ổn định, được trở về đi học như trước. Nào ngờ, chỉ 6 tháng sau, khối u lại tái phát, sưng to, rỉ dịch.

"Chân phải của em bây giờ không thể co duỗi hoặc di chuyển như trước được nữa. Khối u ngày càng phình to, căng cứng, đau nhức suốt ngày đêm. Cứ thế này em sao đủ sức chống chọi. Bác sĩ nói em cần phẫu thuật lại một lần nữa nhưng chi phí quá cao, gia đình thì nghèo, em sợ không còn cơ hội nữa", Hạnh lo lắng.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 6.

Gia đình Hạnh thuộc hộ khó khăn của Phường.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 7.

Hạnh lo lắng khi chân của mình có nguy cơ phải cắt bỏ vì không có tiền phẫu thuật.

Con mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống của gia đình chị Hiên càng thêm vất vả. 6 người trong gia đình chỉ trông chờ vào đồng tiền công phụ hồ bấp bênh của anh Lê Minh Tiến (45 tuổi, bố của Hạnh). Để có tiền điều trị, phẫu thuật cho con suốt hơn một năm qua, vợ chồng chị Huê đã vay mượn gần 500 triệu đồng. Giờ họ không biết trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp tục phẫu thuật cho con.

"Số nợ quá lớn, không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới trả được. Căn nhà này cũng đã thế chấp ngân hàng rồi, giờ cũng chẳng còn chỗ nào để vay nữa. Cứ như thế này chân của con sẽ phải cắt bỏ, tính mạng sẽ bị đe doạ. Tôi biết làm gì để cứu con đây?

Nuôi con chưa kịp lớn đã phải gánh chịu bất hạnh, phận làm mẹ như tôi đau lòng lắm. Thanh xuân của con sao lại đau đớn thế này. Tôi chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con", chị Huê khóc nghẹn.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 8.

Hạnh từng là một nữ sinh ngoan hiền và rất chăm chỉ, chăm sóc, yêu thương đàn em.

Hạnh là con cả trong gia đình, sau còn 3 đứa em nhỏ (nhỏ nhất vừa 11 tháng tuổi). Trước đây, Hạnh được biết đến là một nữ sinh ngoan hiền, siêng năng, chăm chỉ. Ngoài giờ lên lớp, nữ sinh cáng đáng tất cả mọi công việc nhà, chăm sóc em để bố mẹ yên tâm đi làm.

Cơn đau hành hạ suốt ngày đêm khiến Hạnh mất ăn mất ngủ, bên cạnh luôn phải có người thay nhau xoa bóp. Dù sức khoẻ yếu, đi lại khó khăn, sự sống bị đe doạ nhưng nữ sinh vẫn cố gắng từng ngày với hi vọng sớm phục hồi sức khoẻ để được đến trường trở lại.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 9.

"Nếu không có tiền phẫu thuật, sự sống con tôi sẽ bị đe doạ", chị Huê lo lắng.

"Em nghỉ học một năm rồi, nhớ trường, lớp, thầy cô và các bạn nhiều lắm. Em không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng em tự hứa với bản thân dù đau đớn mấy cũng sẽ cố gắng chịu đựng, vượt qua. Chỉ mong giữ được chân để cha mẹ bớt khổ và đi học trở lại", Hạnh trải lòng.

Nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong giữ được đôi chân để tiếp tục đến trường - Ảnh 10.

Cán bộ phường Quỳnh Thiện thăm hỏi, động viên em Hạnh.

Chia sẻ hoàn cảnh của em Hạnh, ông Hồ Sỹ Tùng- Bí thư Đảng uỷ phường Quỳnh Thiện cho biết, hơn một năm qua kể từ ngày cháu Hạnh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất. Địa phương cũng đã thăm hỏi, quan tâm, một số nhà hảo tâm đứng ra kêu gọi, quyên góp giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Nếu không có tiền tiếp tục cứu chữa, tính mạng của cháu Hạnh sẽ bị đe doạ. Ngay lúc này đây, sự sống cũng như tương lai của cháu Hạnh rất cần sự chung tay chia sẻ của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ cho em Hạnh xin gửi về địa chỉ: Em Lê Thị Hồng Hạnh, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Huê (mẹ của em Hạnh): 1014424223, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0394343278.


Chia sẻ