Nữ phó phòng xinh đẹp không thừa nhận đã đập xe, đánh người

Theo Lao động,
Chia sẻ

Những ngày qua, dư luận ĐBSCL đang xôn xao vụ bà Trần Hồng Ly - Phó phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động (Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh - ảnh) - nửa đêm vào UBND tỉnh có hành vi gây rối và đập xe của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nữ phó phòng xinh đẹp không thừa nhận đã đập xe, đánh người 1
Bà Trần Hồng Ly.

Những ngày qua, dư luận ĐBSCL đang xôn xao vụ bà Trần Hồng Ly - Phó phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động (Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh - ảnh) - nửa đêm vào UBND tỉnh có hành vi gây rối và đập xe của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong khi ngành chức năng cho biết, đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Ly, thì bà Ly lại khẳng định: Không có chuyện bà vào UBND tỉnh đập xe và đánh bảo vệ...

Vừa qua, Chi bộ Đảng (BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh) đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Ly. Đảng uỷ khối DN cũng có đề nghị buộc bà Ly thôi việc. Thông tin trên được ông Lê Tấn Lực - Trưởng BQL Khu kinh tế Trà Vinh - xác nhận ngày 11.4.

Ông Lực cho biết: Sau khi bị kỷ luật, bà Ly cầm giấy mang thai tới, nên việc này chưa thể xử lý vì theo Luật Công chức, trong thời gian mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì không được kỷ luật. Theo thông báo số 01 ngày 11.1.2013 của CA P.1, TP.Trà Vinh thì tối 7.1, bà Ly điều khiển xe SH chạy vào trụ sở HĐND tỉnh, lực lượng bảo vệ ra lệnh dừng xe nhưng bà Ly không chấp hành.

Sau đó, bà Ly dùng gạch đập vào hai bên kính xe ôtô BKS 84E 0727 làm trầy kính. Khi bảo vệ ngăn cản, bà Ly dùng gạch đánh lại làm bị thương nhẹ 1 người. Tiếp đó, bà Ly đi lên lầu 1 và tiếp tục dùng gạch đập vào cửa kính phòng làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh(?).

Tuy nhiên, bà Ly cho biết: Bà với vợ anh Nguyễn Thanh Xuân (lái xe cho Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh) có quan hệ bà con, nên trước đó, bà nhờ anh Xuân đi làm dùm chìa khóa nhà. Tối 7.1, bà Ly đến UBND tỉnh tìm anh Xuân để lấy chìa khóa. Tìm không gặp nên bà Ly lấy điện thoại gọi anh Xuân. Lúc này, một bảo vệ sơ ý quơ tay làm rớt bể chiếc điện thoại. Không kiềm chế được nên bà đã có những lời lẽ không hay đối với anh này. Sau đó, bà nghĩ anh Xuân đang ở phòng làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh nên có lên đây tìm nhưng chỉ gõ cửa cho đến khi bà bỏ ra về vì không tìm được anh Xuân.

Chia sẻ