"Nữ hoàng nhạc rock" Carol Thủy bị chồng Tây giam cầm, đánh đập dã man, phải bỏ con ra đi

Su,
Chia sẻ

Mất tích nhiều năm rồi bỗng dưng xuất hiện trở lại trên truyền hình, nữ hoàng nhạc rock Carol Thủy kể về những năm “sống không bằng chết”.

Sau khi lên sóng tập 1, Ca sĩ ẩn danh ngay lập tức trở thành chương trình truyền hình nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Bằng chứng là, theo tiết lộ của đơn vị sản xuất rating của chương trình tại khu vực Hà Nội đạt 8.3 – một con số cao ngất ngưởng đối với các gameshow hiện nay. Tính chung cả nước, chương trình đạt mốc 3.3 – cao hơn so với một cuộc thi ca hát khác đang rất đình đám trên sóng VTV3.

Tập 2 của Ca sĩ ẩn danh tiếp tục hứa hẹn "gây bão" khi có sự xuất hiện của 4 giọng ca vàng trong quá khứ, một thời lẫy lừng, chiếm sóng từ các sân khấu lớn, các phòng trà ca nhạc cho đến sóng truyền hình. 5 khán giả đặc biệt đồng hành cùng chương trình tuần này gồm: NSND Hồng Vân, danh ca Phương Dung, NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Vũ Hà, Dương Triệu Vũ.

Tập 2 Ca sĩ ẩn danh: Carol Thủy thú nhận lấy phải chồng tâm thần, hành hạ cô dã man.

Gương mặt đáng chú nhất trong tập phát sóng tuần này là "Nữ hoàng nhạc rock" những năm 90 của thế kỷ trước – Carol Thủy. Từng có gần 20 năm ở nước ngoài và đã về nước khoảng 10 năm trở lại đây nhưng thông tin về chị như "bóng chim tăm cá". Điều này không chỉ khiến các đồng nghiệp trong nghề mà cả khán giả cũng vô cùng bất ngờ. Lý do là bởi, chị là giọng ca từng được các bầu show thượng hạng săn đón, đi hát suốt từ Nam chí Bắc trong khoảng 10 năm, từng có vô số chuyến lưu diễn nước ngoài.

Bước ngoặt cuộc đời chị đến sau chuyến đi hát tại 9 nước vào năm 1996 và quyết định lấy chồng, định cư tại Pháp. Ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng muốn chu toàn cho gia đình, một phần cũng bởi muốn tìm lại người cha của mình, chị đã từ bỏ tất cả. Nhưng, đó cũng là lúc những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời chị bắt đầu. Chị cho biết, 10 năm về Việt Nam sinh sống đã giấu mọi người và thực sự không đủ điều kiện để đi hát lại.

Lấy chồng Tây bị tâm thần, "nữ hoàng nhạc rock" Carol Thủy bị giam cầm, đánh đập dã man, phải bỏ con ra đi  - Ảnh 3.

Lấy chồng Tây bị tâm thần, "nữ hoàng nhạc rock" Carol Thủy bị giam cầm, đánh đập dã man, phải bỏ con ra đi  - Ảnh 4.

Lấy chồng Tây bị tâm thần, "nữ hoàng nhạc rock" Carol Thủy bị giam cầm, đánh đập dã man, phải bỏ con ra đi  - Ảnh 5.

Carol Thủy xuất hiện ở sân khấu "Ca sĩ ẩn danh".

"Biến cố lớn nhất với tôi là lập gia đình. Tôi sống trong cảnh chồng chúa vợ tôi, là người đàn bà bị hành hạ. Tôi quyết tâm phải ra đi nếu không sẽ bị giam cầm. Khi ra đi, tôi không thể dắt 2 con theo cùng. Người chồng Tây dùng con kéo tôi trở về không được, đã cắt liên lạc. Tôi hoàn toàn mất tung tích hai con".

"Cho đến khi về Việt Nam, tồi bắt đầu dùng Facebook. Đến năm 2006, 2 con mới tìm được tôi. Tôi nghe con kể, cha chúng sau này bị tâm thần và liên tiếp hành hạ hai đứa. Con gái lớn đã đi báo công an, nhờ vậy được ra ở riêng. Đến năm các con được 17 và 19 tuổi thì mẹ con tìm lại nhau. Khi con nhận mẹ, chúng không cho tôi nói điều gì vì đã hiểu tất cả những gì tôi phải chịu đựng. Con gái lớn quyết định đi học luật, nay đã ra trường và làm luật sư với mong muốn bảo vệ cho mẹ" – những lời chia sẻ đẫm nước mắt của chị khiến các khán giả đặc biệt cũng không cầm được nước mắt.

Lấy chồng Tây bị tâm thần, "nữ hoàng nhạc rock" Carol Thủy bị giam cầm, đánh đập dã man, phải bỏ con ra đi  - Ảnh 6.

Carol Thủy bật khóc khi kể về người chồng Tây từng đánh đập cô.

Trở về Việt Nam, Carol Thủy tiết lộ chị đi làm cơ khí, làm bao mì gói, công nhân thổi chai nhựa với đồng lương chỉ từ 2,8 đến 3,2 triệu đồng. Những tháng tăng ca nhiều, cũng chỉ được khoảng 3,5 triệu đồng. Sau này, khi ý thức được mình có ngoại ngữ chị quyết định ra phố Tây làm việc.

Đồng cảm với Carol Thủy, ca sĩ Vũ Hà cho biết: "Nếu còn cơ hội, còn yêu nghề, còn được mời phải đi hát vì giọng hát tuyệt vời". Trong khi đó, Kim Tử Long động viên cô tự tin vào bản thân, cầu mong tổ nghiệp cho hướng sáng để cô trở về với nghề.

Chia sẻ