"Nữ hoàng có râu" gây sửng sốt toàn thế giới

Mercury,
Chia sẻ

Conchita Wurst - "nữ ca sĩ có râu" người Áo đã xuất sắc chiến thắng cuộc thi Eurovision.

Khán giả toàn thế giới đang vô cùng sửng sốt khi ca sĩ người Áo Conchita Wurst - một người đàn ông ăn vận như nữ giới nhưng lại để... râu đã vượt qua 37 thí sinh các quốc gia châu Âu khác để giành chiến thắng vang dội tại cuộc thi âm nhạc Eurovision.



Conchita Wurst biểu diễn ca khúc "Rise like a Phoenix" trong đêm chung kết Eurovision

Conchita Wurst 25 tuổi, tên thật là Thomas Neuwirth, từng mong muốn tìm kiếm sự nổi tiếng khi tham gia vào một ban nhạc Áo mang tên Jetzt Anders. Năm 2011, Thomas trở lại với làng nhạc trong một diện mạo hoàn toàn mới, với mái tóc dài, diện mạo như phụ nữ nhưng lại để... râu. Conchita được chọn là người đại diện nước Áo tham dự cuộc thi Eurovison sau khi chiến thắng với 5,384,678 phiếu bầu trên Twitter. Khi nhận giải thưởng danh giá, "nữ ca sĩ có râu" xúc động nói: "Đây là phần thưởng dành cho những người tin tưởng vào hòa bình và tự do. Chúng ta cùng nhau đoàn kết và chiến thắng".




Hình ảnh Conchita khi còn là Thomas Neuwirth

Tuy nhiên chiến thắng của Conchita cũng gây nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Một chính khách người Nga thậm chí đã lên kênh truyền hình quốc gia để bày tỏ thái độ phản đối của mình. Ông này cho rằng chiến thắng của Conchita Wurst là sự "tận thế của châu Âu". Trong thời gian cuộc thi Eurovision diễn ra, hàng loạt các chính trị gia người Nga và Belarus đã kêu gọi các kênh truyền hình nhà nước tẩy chay cuộc thi và loại bỏ thí sinh "nửa nam nửa nữ" này. Tại Áo, quốc gia đã cử Conchita Wurst tham dự cuộc thi âm nhạc châu Âu, cũng nổi lên nhiều làn sóng phản đối hình ảnh thí sinh này đại diện cho đất nước họ đi thi.



Tuy nhiên, vượt qua nhiều điều tiếng, Conchita đã chiến thắng một cách xuất sắc bằng chính tài năng âm nhạc của mình. Phần thưởng cho "nữ ca sĩ có râu" này lên tới 25 triệu bảng Anh (~888 tỉ VNĐ).
Chia sẻ