Nữ hoàng Anh gửi thông điệp Giáng sinh 2020: “Luôn có hy vọng ở bình minh mới”

CTV Mai Trang,
Chia sẻ

Trong thông điệp Giáng sinh năm 2020 được phát sóng trên truyền hình ngày 25/12, Nữ hoàng Elizabeth II ca ngợi Vương quốc Anh đã vươn lên “một cách xuất sắc” trước những thách thức của năm 2020.

“Đáng chú ý, một năm khiến mọi người phải xa cách nhau, theo nhiều cách, đã đưa chúng ta đến gần nhau hơn”, Nữ hoàng Anh Elizabeth II nói trong thông điệp Giáng sinh năm nay.

Nữ hoàng Anh gửi thông điệp Giáng sinh 2020: “Luôn có hy vọng ở bình minh mới” - Ảnh 1.

Trong phần lớn thời gian bùng phát dịch bệnh, Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã ở tại lâu đài Windsor và sống tách biệt với các thành viên còn lại của Hoàng gia. Năm nay bà cũng sẽ không dự lễ Giáng sinh truyền thống của Hoàng gia tại dinh thự Sandringham ở miền Đông nước Anh.

Trong thông điệp Giáng sinh 2020, Nữ hoàng Elizabeth II cũng thừa nhận những đau thương lớn trong năm nay, khi hơn 1,7 triệu người đã tử vong do Covid-19 trên khắp thế giới, trong đó có gần 70.000 người tại Anh.

“Đối với nhiều người, thời điểm này trong năm lại nhuốm màu buồn. Nhiều người thương tiếc vì mất đi những người thân yêu, nhiều người nhớ bạn bè và người thân trong gia đình khi phải xa cách để đảm bảo an toàn. Tất cả những gì họ muốn cho Giáng sinh là một cái ôm hoặc một cái nắm tay. Bạn không cô đơn. Hãy để tôi gửi đến bạn những lời cầu nguyện”, Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 94 tuổi, nói trong đoạn video chúc mừng Giáng sinh.

Tuần trước, Thủ tướng Boris Johnson đã hủy bỏ các chương trình họp mặt gia đình nhân dịp lễ Giáng sinh để kiểm soát sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19. Kể từ sau khi Anh thông báo phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, ít nhất 40 quốc gia trên thế giới đã cấm hoặc hạn chế đi lại với nước này.

Năm nay, Nữ hoàng cho biết, người dân thuộc tất cả các tôn giáo đã “không thể tụ tập như họ mong muốn trong dịp lễ hội như Lễ Vượt Qua, Lễ Phục Sinh. Nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn cần tiếp tục”.

Nữ hoàng cho biết, bà và Hoàng gia Anh sẽ tiếp tục truyền cảm hứng từ những nỗ lực của người dân để đất nước cùng nhau chiến đấu với đại dịch.

“Ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới, người dân đã vươn lên một cách xuất sắc trước những thử thách trong năm. Tôi rất tự hào và xúc động trước tinh thần bất khuất thầm lặng này. Đặc biệt, tôi gửi lời cảm ơn đến những người trẻ vì những gì các bạn đã đóng góp”, Nữ hoàng Anh chia sẻ.

Nữ hoàng đặc biệt gửi lời cảm ơn các nhân viên chăm sóc sức khỏe và so sánh họ với Florence Nightingale - người đã “thắp sáng hy vọng trên khắp thế giới”.

“Các nhân viên y tế tuyến đầu của chúng tôi chiếu sáng ngọn đèn đó cho chúng tôi. Họ được hỗ trợ bởi những thành tựu tuyệt vời của khoa học hiện đại. Chúng tôi nợ họ một lời biết ơn”, bà nói.

Nữ hoàng Anh tập trung vào những thông điệp về sự hy vọng trong Thông điệp Giáng sinh năm 2020.

“Chúng tôi tiếp tục được truyền cảm hứng từ lòng tốt của những người xa lạ và được an ủi rằng, ngay cả trong những đêm đen tối nhất, vẫn có hy vọng vào bình minh mới. Hãy để ánh sáng của Giáng sinh, tinh thần vị tha và trên hết là sự hy vọng dẫn lối chúng ta trong khoảng thời gian sắp tới”, Nữ hoàng nói./.

Nữ hoàng Anh gửi thông điệp Giáng sinh 2020: “Luôn có hy vọng ở bình minh mới” - Ảnh 2.

Chia sẻ