Nữ giáo viên đến công sở... đánh chồng

,
Chia sẻ

"Chiều đó, tụi tôi bắt đầu vào giờ làm bỗng nghe nhiều tiếng kêu la, nhìn sang, thấy một phụ nữ mặc áo dài đang lăn lộn trên nền đất, vừa lăn vừa chửi bới chồng".

Mấy ngày nay, dư luận giáo viên ở Sóc Trăng hết sức bất ngờ trước việc một nữ giáo viên của một trường học trên địa bàn TP Sóc Trăng đến tận Sở GD-ĐT để "đánh" chồng, là một cán bộ cấp trưởng phòng của cơ quan này, vì lý do ghen tuông.

Theo lời kể của anh H, một công nhân xây dựng đang thi công công trình của Sở LĐ-TB&XH nằm sát Sở GD&ĐT: "Chiều đó, anh em tụi tôi bắt đầu vào giờ làm buổi chiều bỗng nhiên nghe nhiều tiếng kêu la, nhìn sang, thấy một phụ nữ mặc áo dài đang lăn lộn trên nền đất, vừa lăn vừa chửi bới chồng".

Còn anh T, nhân viên Sở VH-TT&DL, kể: "Lúc đó, chúng tôi thấy nhiều người bên Sở GD&ĐT cũng vào can ngăn nhưng không được vì người phụ nữ đó to khỏe quá, chỉ tội cho ông chồng im lặng chịu trận. Nếu bữa đó không can ngăn thì chắc ông chồng đứt lỗ tai".

Nhiều người biết chuyện cho rằng: "Chuyện trong nhà vợ chồng không đóng cửa bảo nhau mà lại kéo nhau lên cơ quan đánh ghen ầm ĩ. Hơn nữa, chồng của người phụ nữ đó là cán bộ có tầm cỡ của cơ quan. Những chuyện ồn ào đánh ghen như vậy lẽ ra không đáng có!"

Theo N.T
Công an Nhân dân
Chia sẻ