Nữ diễn viên Vbiz bị chỉ trích "muốn đẩy con đi học sớm để trốn tránh trách nhiệm" giữa tình hình dịch bệnh

Biện Bạch Hiền ,
Chia sẻ

Bỗng nhiên bị chỉ trích, nữ diễn viên này cũng nhanh chóng đáp trả.

Ngay sau khi có thông tin Hà Nội dừng giãn cách xã hội, học sinh - sinh viên dự kiến đi học lại vào tháng 11, diễn viên Lưu Đê Ly đã bày tỏ sự thắc mắc vì sao tới tận tháng 11 mới cho học sinh đi học lại. 

Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi xuất hiện bình luận chỉ trích Lưu Đê Ly, cho rằng cô muốn đẩy các con đi học sớm để đẽ phải trông nom.

Nữ diễn viên Vbiz bị chỉ trích "muốn đẩy con đi học sớm để trốn tránh trách nhiệm" giữa tình hình dịch bệnh - Ảnh 2.

Một cư dân mạng viết: "Mình nói thật, mình theo dõi bạn lâu nay nhưng thấy bạn lúc nào cũng muốn đẩy con đi học trong khi dịch thì chưa bớt căng thẳng mà trẻ con thì chưa đủ tuổi được tiêm vaccine vậy cứ cho con đi học làm gì? Đến trường tụ tập đông đúc nhỡ có chuyện gì thì đi cả lũ à? Nói chung rất giống như kiểu muốn trốn tránh trách nhiệm phải trông con vậy. Làm mẹ không ai làm thế đâu Ly ạ. Mong bạn đừng xóa bình luận".

Ngay sau đó, Lưu Đê Ly đã thẳng thắn đáp trả những chỉ trích nhắm đến mình bằng một bình luận rất dài. Nữ diễn viên cho rằng việc học online có những bất tiện về đường truyền mạng, không có bạn bè để giao lưu, ảnh hưởng đến vấn đề thị lực của các con. Hơn nữa, con của Lưu Đê Ly mới học lớp 1 nên việc học online sẽ khiến bé không hiểu được sâu sát bài giảng như khi được nghe cô giáo giảng trực tiếp.

Nữ diễn viên Vbiz bị chỉ trích "muốn đẩy con đi học sớm để trốn tránh trách nhiệm" giữa tình hình dịch bệnh - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Vbiz bị chỉ trích "muốn đẩy con đi học sớm để trốn tránh trách nhiệm" giữa tình hình dịch bệnh - Ảnh 4.

Lưu Đê Ly và con trai

Nguyên văn chia sẻ của Lưu Đê Ly:

Sao bạn lại bảo mình muốn con được đi học là đẩy trách nhiệm không phải trông con. Bạn có con không? Bạn đã chứng kiến mỗi giờ học online con phải dán mắt rất gần vào màn hình laptop để học nó thương như nào không? Có những hôm đường truyền mạng tậm tịt, con giơ tay phát biểu ý kiến nói cô không nghe đủ ý. Rõ ràng nói đúng rồi mà vì mạng lag, lại thành chưa trả lời tốt. Các con học online rất vất vả và thương.

Thể dục hay những giờ giao lưu cùng bạn không có, làm quen qua máy tính cũng không đủ để các bạn mới 6-7 tuổi hoà đồng như gặp trực tiếp. Chưa kể những giờ tiếng Anh, cô giáo ngoại quốc nói nhanh quá con không nghe được hết câu hỏi bất lực ôm mặt khóc nức nở kêu mẹ ơi sao khó thế. Ở vị trí người làm mẹ thì có xót con không? Mình định không bình luận đâu nhưng đây sẽ là lần cuối cùng mình nói về vấn đề này. Đây là những mong muốn cá nhân của mình và hoàn cảnh của chúng ta khác nhau nên đừng áp đặt lên người khác như vậy bạn nhé! Và lần sau những bình luận từ Facebook ảo như bạn thì mình xin phép block luôn để đỡ mất thời gian của cả hai.

Con mình mới vỡ lòng. Giờ lên lớp 1 xong bảo ngồi máy tính ngơ ngác không hiểu gì mà lại còn học tối nữa. Lắm hôm không ngủ trưa, ngồi vào bàn học ngáp ngắn ngáp dài. Cũng nan giải khi các con không thể học sáng, vì còn nhiều bố mẹ phải đi làm, không có ai kèm cặp thì sao sử dụng được máy tính. Thương tất cả các con mà cũng chỉ mong dịch sớm hết để đc đi học lại thôi, nỗi lòng của tất cả người làm cha mẹ đúng là chỉ có người làm cha mẹ mới đồng cảm được.

Chia sẻ