Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà

Trân Ni,
Chia sẻ

Với Trần Tư Tề, dù là diễn viên hay chỉ là bà chủ quán gà nướng thì ở bất kỳ vị trí nào cô cũng vẫn có thể có hào quang.

Từ một diễn viên quen mặt trên màn ảnh TVB, từng được ví như "bản sao của Chu Linh Linh", Trần Tư Tề giờ đây gây bất ngờ khi chuyển mình thành người bán chân gà tại chợ đêm Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ở tuổi 43, cô không ngần ngại từ bỏ ánh hào quang quá khứ để bắt đầu lại với một gian hàng nhỏ, thể hiện tinh thần kiên cường và quyết tâm tái định nghĩa cuộc đời mình.

Hành trình từ ánh đèn sân khấu đến gian hàng lề đường

Trần Tư Tề sinh năm 1982 tại Quảng Châu, Quảng Đông. Năm 18 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2000 và gây chú ý với vẻ ngoài thanh tú, khí chất dịu dàng, được so sánh với hoa hậu nổi tiếng Chu Linh Linh. Dù chỉ giành giải "Làn da đẹp nhất" và lọt top 12, cô vẫn được TVB để mắt tới và ký hợp đồng. 

Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà - Ảnh 1.

Trong hơn một thập kỷ, cô gắn bó với đài truyền hình này qua hàng loạt vai phụ trong các phim như Lưu kim tuế nguyệt, Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Bằng chứng thép, Học cảnh hùng tâm, Công chúa giá đáo... Tuy nhiên, cô thường chỉ đảm nhận các vai hiền lành như a hoàn, em gái hay bạn thân nữ chính – những vai không đủ để đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới.

Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà - Ảnh 2.

Sau năm 2019, sự nghiệp của Trần Tư Tề dần đi vào ngõ cụt. Cơ hội đóng phim ngày càng ít, thu nhập từ vai phụ tại TVB – vốn chưa bao giờ cao, đôi khi không tới 10.000 HKD/tháng (hơn 30 triệu VNĐ) – không đủ để cô duy trì cuộc sống. 

Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà - Ảnh 3.

Cô từng thử mở tiệm cà phê nhưng thất bại, sau đó học nghề massage trị liệu để chuyển hướng, nhưng cũng không thành công. Đỉnh điểm của khó khăn đến khi cô quyết định từ bỏ showbiz, lấy cảm hứng từ đồng nghiệp cũ Thái Kỳ Tuấn – người từng vượt qua thất bại để khởi nghiệp thành công – để bắt đầu bán chân gà tại chợ đêm Phật Sơn.

Ngày 31/3/2025, Trần Tư Tề đăng video trên mạng xã hội, tuyên bố đầy khí thế: "Tôi muốn học cách dựng sạp hàng và trở thành nữ hoàng chân gà! Tôi không thấy xấu hổ khi gặp mọi người thế này! Tôi không nghĩ nó thiếu hào nhoáng, dù sao thì chúng ta đều phải tự dựa vào chính mình".

Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà - Ảnh 4.

Cô xuất hiện với kiểu tóc đuôi ngựa đôi năng động, đeo kính đen, đứng trước gian hàng tự tin nói: "Tôi muốn lội ngược dòng!" – một câu nói thể hiện quyết tâm làm lại từ đầu.

Từ diễn viên TVB đến "nữ hoàng chân gà" 

Tại chợ đêm Phật Sơn, Trần Tư Tề giờ đây là một người bán hàng thực thụ. Giữa khói thơm từ những xâu chân gà, cô thu hút sự chú ý không chỉ bởi món ăn mà còn vì câu chuyện phía sau. Dáng vẻ dịu dàng của nữ diễn viên TVB ngày nào giờ thay bằng nét mạnh mẽ, dứt khoát của một người phụ nữ sẵn sàng đối mặt với thử thách. "Tôi không sợ bị cười nhạo. Mọi người muốn nói gì thì nói, tôi vẫn phải tiếp tục sống," cô thẳng thắn đáp lại những ý kiến trái chiều.

Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà - Ảnh 5.

Cô tận dụng danh tiếng cũ để quảng bá, in dòng chữ "Cựu nghệ sĩ TVB" trên băng rôn treo ở sạp hàng – một cách đối diện quá khứ đầy táo bạo. Chiến lược này nhanh chóng phát huy hiệu quả, khách hàng kéo đến không chỉ để mua chân gà mà còn để gặp gỡ, chụp ảnh cùng "nữ hoàng chân gà" từng xuất hiện trên màn ảnh. "Công việc này không đòi hỏi vốn lớn. Tôi chỉ cần trả phí sạp và mua nguyên liệu là có thể bắt đầu. Quan trọng là tôi đang sống bằng chính sức mình," cô chia sẻ.

Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà - Ảnh 6.

Câu chuyện của Trần Tư Tề lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người khâm phục sự dũng cảm của cô: "Cô ấy thật đáng nể, buông bỏ được hào quang để làm lại từ đầu, không chút kiêu kỳ của một ngôi sao". Tuy nhiên, cũng có ý kiến tiếc nuối: "Từ một thí sinh Hoa hậu Hong Kong đến bán hàng rong, đúng là số phận trớ trêu".

Dù vậy, Trần Tư Tề vẫn giữ thái độ lạc quan: "Dù ở vị trí nào, tôi vẫn muốn tiến lên".

Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà - Ảnh 7.

Hành trình của cô phản ánh thực trạng khắc nghiệt của ngành giải trí Hong Kong. Khi TVB suy thoái và thị trường phim ảnh bị lấn át bởi các nền tảng trực tuyến cùng phim Đại lục, nhiều diễn viên phụ rơi vào cảnh thất nghiệp. Không chỉ Trần Tư Tề, những cái tên như Thẩm Chấn Hiên (lái xe công nghệ), Lương Nhân (làm phục vụ), hay Đới Diệu Minh (làm việc ở trà quán) cũng chọn cách mưu sinh bằng sức lao động chân tay. "Kiếm tiền bằng đôi tay mình thì có gì đáng xấu hổ?" – câu hỏi của cô như một lời khẳng định cho chính mình và đồng nghiệp.

Cô không loại trừ khả năng quay lại đóng phim nếu có lời mời, nhưng hiện tại, sạp chân gà là nguồn sống và niềm tự hào của cô. "Có phim thì đóng, không có thì bán hàng. Cuộc sống là phải có thu nhập để yên tâm", cô nói.

Nữ diễn viên nổi tiếng từng thi Hoa hậu, giờ đây mở sạp hàng ở chợ đêm để bán chân gà - Ảnh 8.

Hành trình của Trần Tư Tề không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đang đối mặt với khó khăn. Từ ánh đèn sân khấu đến gian hàng lề đường, cô chứng minh rằng không có gì là không thể khi con người sẵn sàng thay đổi và dựa vào chính mình. "Cuộc đời tôi không có giới hạn", cô kết luận, nở nụ cười rạng rỡ giữa khu chợ đêm tấp nập.

Chia sẻ