Nữ diễn viên miền Nam hiếm hoi diễn Táo Quân: Là đàn em chung trường với Trường Giang, cho con học trường quốc tế đắt đỏ

Bob V,
Chia sẻ

Đến nay, ngoài Việt Hương thì đây là nữ nghệ sĩ trẻ hiếm hoi của miền Nam xuất hiện trên sân khấu của Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân với vai trò diễn viên.

Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm là chương trình được khán giả cả nước ngóng đợi mỗi dịp Tết đến xuân về. Những gương mặt quen thuộc làm nên sức hút của chương trình có thể kể đến NS Quốc Khánh - vai Ngọc hoàng, NS Xuân Bắc - vai Nam Tào, NS Công Lý - vai Bắc Đẩu và dàn Táo NS Chí Trung, NS Vân Dung, NS Tự Long,...

Một điều dễ nhận thấy là sân khấu Táo Quân thường chỉ xuất hiện những danh hài đến từ miền Bắc và rất hiếm khi có sự tham gia của các nghệ sĩ miền Nam. Năm 2021, diễn viên Lâm Vỹ Dạ là nghệ sĩ miền Nam được BTC chọn mặt gửi vàng cho một vai diễn thú vị của Táo Quân. 

Theo đó, nữ diễn viên vào vai Bắc Đẩu phiên bản AI. Với lối hài duyên dáng, vai diễn của Lâm Vỹ Dạ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. 

 - Ảnh 1.

Thời sinh viên dữ dội, từng sống chung trọ với Trường Giang, Nam Thư

Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989 tại TP.HCM, có quê gốc tại Huế. Ngay từ nhỏ, cô đã cho thấy mình có năng khiếu về nghệ thuật và luôn ấp ủ ước mơ được theo nghề diễn. Bởi thế sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô quyết định thi vào trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (nay là ĐH Sân khấu - Điện ảnh) để mong được đào tạo bài bản các kỹ năng của diễn viên. Cô là sinh viên khóa K28 khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh của trường.

Ngay từ thời sinh viên, Lâm Vỹ Dạ đã có cơ hội được đóng phim. Vai diễn khi đó của cô là nhân vật y tá Hồng trong bộ phim từng nổi đình nổi đám Vòng Xoáy Tình Yêu dù khi ấy cát-xê không được cao.

 - Ảnh 2.

Kể về thời sinh viên, nữ diễn viên hài cho biết, thời của mình những năm 2000 chưa hiện đại như bây giờ nên không ai "dán mắt vào điện thoại". Cô còn tiết lộ mình từng có thời sinh viên sống chung trọ với Trường Giang và Nam Thư. Lâm Vỹ Dạ luôn xem Trường Giang như một người anh cả, luôn chăm lo và quan tâm tới hai cô em gái của mình. 

Lâm Vỹ Dạ còn có những kỷ niệm vui thời sinh viên với đàn anh của mình. Một lần trên sóng truyền hình, cô không ngại "bóc phốt" ông xã của Nhã Phương: "Ngày xưa học trong trường sân khấu, lúc đó anh Giang chưa có gì hết, nhưng mà hot girl lớp nào cũng mê anh Giang, mà mê sống mê chết, em không hiểu lí do".

Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu, Lâm Vỹ Dạ có cơ duyên về tham gia sân khấu Nụ Cười Mới cùng cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Sau đó cô có nhiều năm bươn chải trong nghề trước khi được công chúng biết đến rộng rãi thông qua các gameshow.

 - Ảnh 3.

Làm mẹ của 2 con từ khi mới 23 tuổi, từng hối hận vì đánh con, giờ cho con học trường quốc tế học phí trăm triệu

Lâm Vỹ Dạ kết hôn khá sớm khi vừa đôi mươi với diễn viên Hứa Minh Đạt. Cả hai có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu là Bánh Mỳ và Xá Xị.  Được biết, thời điểm sinh bé thứ hai, cô chỉ mới 23 tuổi. Làm mẹ sớm khiến cô từng gặp không ít áp lực và đã từng thú nhận mình từng đánh con trên sóng truyền hình.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Thời điểm ấy, vợ chồng tôi còn rất khó khăn, nếu tôi không đi làm thì kinh tế không đủ để lo cho hai con. Bên này con khóc, đằng kia con cũng khóc, không cho tôi đi làm.

Tôi stress tới mức tức quá nên tát Bánh Mỳ một cái thật mạnh. Đứa con nít 2 tuổi đang khóc bỗng im bặt, quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi ôm con tôi khóc luôn, ba mẹ con tôi ôm nhau khóc. Tôi nhận ra ngay là mình đã sai rồi".

 - Ảnh 4.

Bà xã của Hứa Minh Đạt từng thừa nhận rằng mình không tự tin có thể hiểu hết tâm lý của con nhưng luôn cố gắng bầu bạn, chia sẻ mọi vui buồn với các bé. Cô bộc bạch: "Làm mẹ sợ nhất là không hiểu con, không được con tin cậy. Tôi từng cùng con vượt qua những cuộc nổi loạn ở tuổi lên 3 rồi lên 6. Tôi luôn chủ động theo sát, uốn nắn các con từ từ để giúp bé vượt qua những khó khăn trên đường đời’’.

Nói về quan điểm dạy con ở thời điểm hiện tại, cặp đôi từng cho biết, trong gia đình luôn phân chia “người đánh người xoa” để cân bằng. Trước mỗi vấn đề luôn ngồi lại với nhau để bàn bạc và cho hai con được tự do phát triển, làm điều mình muốn trong phạm vi quan sát của ba mẹ. Vì là hai bé trai khá hiếu động, do đó kinh nghiệm duy nhất chính là quan sát, lắng nghe và trò chuyện thẳng thắn mọi vấn đề với con.

 - Ảnh 5.

Được biết, Lâm Vỹ Dạ cho cả hai con trai của mình theo học trường Song ngữ Quốc tế EMASI. Đây là trường song ngữ quốc tế chất lượng hàng đầu với chương trình tiếng Anh nâng cao, cơ sở vật chất quốc tế và phương pháp giáo dục từ Mỹ nhằm tập trung vào việc phát triển các kĩ năng quan trọng trong công việc và cuộc sống.

Trường EMASI nhận học sinh từ cấp mẫu giáo đến THPT, trong đó học phí dao động 110 triệu đến khoảng 280 triệu đồng nếu phụ huynh chọn đóng một lần cho cả năm học. Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng thêm các khoản phí khác như phí xe buýt đưa đón, đồng phục, tiền ăn,...

 - Ảnh 6.

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ