Nụ cười "trở lại" của mẹ đơn thân sau phẫu thuật chỉnh hình di chứng liệt mặt

Quang Vũ,
Chia sẻ

Do di chứng sau liệt dây thần kinh số 7, Lê Huyền Trang (30 tuổi) - mẹ đơn thân đến từ Quảng Ninh đã "tắt lịm" nụ cười trong suốt 29 năm. Sau 2 lần phẫu thuật chỉnh hình phức tạp tại bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, nụ cười đã thực sự "trở lại" với Huyền Trang, giúp cô có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống.

"Tắt lịm" nụ cười suốt gần 30 năm

Vốn sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng khi mới 2 tháng tuổi Trang không may bị tai biến, để lại di chứng liệt dây thần kinh số 7. Huyền Trang đã trải qua 3 lần mổ mắt nhưng một bên mắt vẫn không cứu chữa được, dẫn đến mất thị lực. Di chứng liệt dây thần kinh 7 làm cho cơ hàm bên phải của Trang không thể hoạt động bình thường, gây nhiều khó khăn khi ăn uống, nói chuyện. Ở lần phẫu thuật thứ 4, Huyền Trang vẫn chưa thể khắc phục được gương mặt và nụ cười méo mó.

Nụ cười trở lại của mẹ đơn thân sau phẫu thuật chỉnh hình di chứng liệt mặt - Ảnh 1.

Di chứng liệt dây thần kinh số 7 khiến gương mặt Huyền Trang bị biến dạng

Hiện tại, Trang là mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái 6 tuổi, gánh nặng gia đình cùng với mặc cảm về ngoại hình khiến cô chìm trong u ám. "Chính bản thân mình còn thấy chán ghét khuôn mặt của mình. Mỗi lần nhìn vào điện thoại hay nhìn vào gương tôi thấy rất tự ti, chỉ mong muốn được nở một nụ cười tự nhiên, thoải mái như mọi người nhưng đó luôn là điều xa xỉ" - Trang tâm sự.

Nụ cười trở lại của mẹ đơn thân sau phẫu thuật chỉnh hình di chứng liệt mặt - Ảnh 2.

Huyền Trang hiện là mẹ đơn thân, nuôi con gái 6 tuổi

Từng theo học ngành điều dưỡng, thế nhưng, ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng của cô lại dang dở vì ngoại hình khác biệt. Trang hiện đang làm việc tại một cửa hàng tạp hóa và bán hàng online để trang trải cuộc sống. "Ban ngày đi làm thì không nghĩ gì nhiều, bù lại mỗi tối về tôi vẫn luôn trăn trở nếu cứ như thế này thì cuộc sống mãi cũng không tốt lên được", Trang bộc bạch.

Trong sâu thẳm, Huyền Trang luôn ấp ủ ước mơ được thay đổi cuộc đời, được sở hữu nụ cười tự nhiên như bao người khác để theo đuổi ngành điều dưỡng và lo cho con gái một cuộc sống tốt hơn. Ước mơ ấy thôi thúc cô tìm kiếm cơ hội để thay đổi ngoại hình và may mắn nhận "vé vàng" sau 2 lần nộp hồ sơ vào Hành trình Lột xác, "Chỉ còn một tia hy vọng thôi thì cũng phải cố gắng nắm lấy" - cô nói.

Nụ cười "trở lại" trong niềm hạnh phúc vỡ òa

Đánh giá về trường hợp của Lê Huyền Trang, bác sĩ Victor Vũ - bác sĩ trong ekip Hành trình Lột xác cho biết "Huyền Trang gặp tình trạng liệt mặt mức độ nặng, dây thần kinh không thể điều khiển được các cơ vận động trên khuôn mặt khiến vùng mắt và cơ nâng hạ góc miệng cũng bị ảnh hưởng, làm cho khuôn mặt lệch nhiều và thiếu cân đối".

Nụ cười trở lại của mẹ đơn thân sau phẫu thuật chỉnh hình di chứng liệt mặt - Ảnh 3.

Ekip bác sĩ "Hành trình Lột xác" - Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam thăm khám cho Huyền Trang

Do bị liệt dây thần kinh 7 khi mới 2 tháng tuổi nên việc khắc phục cấu trúc cơ mặt cho Trang tương đối khó. Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đã thực hiện thành công rất nhiều trường hợp liệt dây thần kinh 7 phức tạp. Tuy nhiên, không có một "mẫu số chung" nào cho tất cả các trường hợp mà cần dựa vào tình trạng của khách hàng để đưa ra phương án tốt nhất.

Sau nhiều giờ hội chẩn, các bác sĩ bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đã quyết định thực hiện chuyển vạt cân cơ thái dương để kéo khóe miệng của Trang xuống, đồng thời nâng môi lên cho hai bên mặt cân xứng. "Phẫu thuật lần một để luồn những sợi cân vào bên trái khóe miệng và tạo hình góc miệng cho Trang tương đối khó và phức tạp vì di chứng biến dạng khá lâu, nếu không khéo sẽ làm cho vạt cân bị lộ", TS. BS Richard Huy - Trưởng ekip Hành trình Lột xác cho biết. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn của ekip bác sĩ, các cân cơ đã được cố định vào bờ hàm và góc miệng của Huyền Trang, giúp gương mặt cô trở nên hài hòa và cân đối hơn.

Nụ cười trở lại của mẹ đơn thân sau phẫu thuật chỉnh hình di chứng liệt mặt - Ảnh 4.

Quá trình ekip Hành trình Lột xác phẫu thuật cho Huyền Trang

Trải qua 2 lần phẫu thuật chuyển vạt cân cơ thái dương và nâng mũi, cắt mí, trượt cằm, cấy mỡ, nụ cười rạng rỡ đã "trở lại" với Huyền Trang, cô như hóa thành một người khác với gương mặt thanh tú và tự nhiên hơn. "Hiện tại nửa bên mặt đã cử động được tốt hơn. Mình thích nhất chiếc mũi, ai cũng khen góc nghiêng thần thánh, cảm thấy bản thân như trở thành một người hoàn toàn khác" - Huyền Trang chia sẻ.

Nụ cười trở lại của mẹ đơn thân sau phẫu thuật chỉnh hình di chứng liệt mặt - Ảnh 5.

Huyền Trang sau 2 lần phẫu thuật, sở hữu gương mặt cân đối và xinh đẹp hơn

Mẹ và con gái của Huyền Trang vô cùng xúc động khi chứng kiến diện mạo mới của cô, họ cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm vì tin rằng Huyền Trang sẽ hạnh phúc với ngoại hình mới của mình, cô sẽ dùng nụ cười rạng rỡ ấy để bước tiếp cuộc hành trình còn dài phía trước.


Chia sẻ