Nụ cười đang dần trở lại với các con Choi Jin Shil

,
Chia sẻ

Sau khi Choi qua đời, Hwanhee và Joonhee chuyển về sống với bà ngoại. Bà và cậu không muốn để các cháu mình phải thường xuyên đau buồn về người mẹ bất hạnh.

Và nụ cười dần quay trở lại trên khuôn mặt các em kể từ khi về sống cùng bà. Cô giáo của Hwanhee thường xuyên viết thư về nhà khen ngợi em. “Hwanhee là cậu bé vui vẻ và khá nổi tiếng ở trường”. Cô giáo cũng cho biết kết quả học tập của cô bé Joonhee cũng rất tốt, bé cũng là người ham hiểu biết, luôn muốn tìm hiểu mọi điều xung quanh. Những lời khen ngợi trên đã khiến trái tim nặng trĩu của bà ngoại có thêm niềm vui nho nhỏ.

Cô giáo hết lời khen ngợi Hwanhee và Joonhee.


“Joonhee rất giống mẹ. Nó là đứa bé hiểu biết và có óc quan sát khá tốt. Jin Shil cũng từng nhận xét con bé không bao giờ biết cáu giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Tính cách này của con bé cũng khiến chúng tôi yên tâm phần nào”, bà ngoại cho biết.

Hwanhee và Joonhee trải qua một năm dài đầy nước mắt và những câu hỏi ngây thơ khiến người lớn đau lòng. “Có những đêm sau khi Choi qua đời, Joonhee chợt tỉnh giấc và khóc mãi không thôi. Hwanhee thì vừa khóc vừa hỏi mẹ đâu rồi. Nhìn bọn trẻ tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Bà cháu tôi từng thường xuyên trải qua những đêm trắng ngồi khóc cùng nhau như thế. Nhưng giờ đây mọi chuyện cũng khác hơn, thời gian thật kỳ diệu, nó giúp con người hàn gắn mọi vết thương. Có lẽ lũ trẻ đang cố học cách chôn chặt nỗi nhớ mẹ trong tim. Chúng biết chấp nhận sự thật mẹ sẽ chẳng bao giờ quay về”, bà Jeong tâm sự.

 

Bọn trẻ đang cố học cách chôn chặt nỗi nhớ mẹ trong tim.


Mẹ Choi Jin Shil vẫn còn trăn trở mình có thể dạy dỗ các cháu thành người tốt được không. “Tôi không thể như các bà mẹ trẻ khác cùng làm mọi việc với con mình. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức nuôi dạy các cháu nên người, để sau này tôi có thể tự hào gặp lại con gái mình ở một thế giới khác”, mẹ Choi thổ lộ.
 
Theo Báo Đất Việt
Chia sẻ