Nữ CSGT Hà Nội phơi mình giữa phố trong cái nắng kỷ lục

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong những ngày nắng kỷ lục, các nữ chiến sĩ CSGT vẫn phải làm công việc điều tiết giao thông. Nếu chị em phụ nữ ra đường đeo kính râm, che khẩu trang, áo chống nắng bịt kín chỉ để mỗi... mắt, thì các nữ CSGT vẫn phải phơi da dưới cái nắng gay gắt trên dưới 40 độ C.

Chia sẻ với PV về công việc của mình, Thiếu úy Hải Yến (cán bộ Đội CSGT số 4 Công an TP Hà Nội), nói: “Nắng thì có găng tay, mưa thì có bộ trang phục mùa đông nên chúng em luôn thấy hạnh phúc khi đứng bên các đồng nghiệp để phục vụ nhân dân”. Phần găng tay chỉ che đến mua bàn tay, giữa cái nắng trưa gay gắt, nữ cảnh sát vẫn điềm tĩnh đứng chốt ở vị trí của mình để điều tiết giao thông.

csgt hà nội
Thiếu úy Hải Yến chia sẻ lúc thời tiết khắc nghiệt lại là khi các chiến sĩ CSGT phải làm việc căng thẳng nhất

Theo chia sẻ của Thiếu úy Hải Yến, vào những ngày thời tiết nắng gắt khốc liệt chính là thời điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao hơn. Do vậy, đây cũng là thời điểm các chiến sĩ CSGT phải làm việc căng nhất, nhưng đối với lực lượng CSGT thì đó là một công việc thường ngày, bất kể thời tiết mưa hay nắng.

12h trưa 14/6, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Hà Nội đã đến các chốt CSGT tại các điểm nút giao thông chính, để động viên tinh thần làm việc của các cán bộ chiến sĩ đang đứng chốt trong điều kiện nắng như đổ lửa.

csgt hà nội
Sự động viên tinh thần của lãnh đạo đơn vị đối với các thuộc cấp lúc nắng nóng là điều không thể thiếu.

Trao đổi với PV tại nút giao thông Đại Cồ Việt – Giải Phóng, Đại tá Thắng cho hay: “Chúng tôi xuống đường động viên các cán bộ chiến sĩ của mình làm việc, nhất là trong những ngày này trời nắng nóng gắt. Nhiệm vụ là cao cả, chúng tôi luôn đặt vấn đề an toàn, trật tự lên hàng đầu vì nhân dân…”.

Đại tá Thắng nói tiếp về nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ: “Càng nắng, càng mưa thì chúng tôi lại càng phải tập trung nhất, vì tâm lý và thói quen của một số người dân sẽ vội vàng vượt qua đèn đỏ, lấn làn để tránh nắng, tránh mưa nên rất nguy hiểm…”.

csgt hà nội
Nữ CSGT dưới trời nắng kỷ lục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo.

Ông Thắng chỉ vào các cán bộ chiến sĩ của mình và bày tỏ sự thông cảm: “Các chiến sĩ nữ còn có thời trang chống nắng như găng tay. Nhưng các anh con trai, đàn ông kia dù nắng nóng cũng phải phơi mình với bộ trang phục cảnh sát cộc tay…”.

csgt hà nội
Những ngày Hà Nội nắng gắt, lực lượng CSGT phải túc trực tại các vị trí trọng điểm bởi nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn cao hơn.

csgt hà nội
Đại tá Đào Vịnh Thắng động viên tinh thần các chiến sĩ CSGT giữa thời tiết nắng nóng kỷ lục trong đợt này

Đại tá Thắng cho biết thêm, ngay trong ngày Ban chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội sẽ đi động viên tất cả các chiến sĩ CSGT đang làm việc ở tất cả các chốt tại các điểm giao thông trong thành phố.

Chia sẻ