Nữ công nhân mang thai 36 tuần bất ngờ thành F1, bị "bế" đi cách ly: Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bất ngờ trở thành F1 khi sắp sinh đứa con đầu lòng, sau khi chồng chở ra phường để vào khu cách ly tập trung, người vợ trẻ sốc nặng và khóc cả ngày.

Đó là hoàn cảnh trớ trêu của thai phụ N.T.H. (24 tuổi, quê Đồng Nai). Không ai ngờ vào một "ngày đẹp trời", cô trở thành bà bầu duy nhất của một khu cách ly tại TP Thủ Đức.

Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng

H. kể, cô làm công nhân tại công ty Nidec Sankyo, nằm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Vì đang trong giai đoạn sắp sinh nên dạo gần đây, H. được tan ca sớm hơn mọi người.

Nữ công nhân mang thai 36 tuần bất ngờ thành F1, bị "bế" đi cách ly: Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng - Ảnh 1.

Nữ công nhân và chồng.

"Chiều 28/6, khoảng 16h là em về phòng trọ. Đến 19h thì nghe tin công ty có người đã dương tính SARS-CoV-2.

Sáng hôm sau thì công ty báo bạn đồng nghiệp mà em từng phụ kiểm giấy tờ giúp đã nhiễm bệnh, nên em thành F1.

Qua bữa 30/6 thì họ báo em chuẩn bị mọi thứ, sẽ phải đi cách ly tập trung" – H. kể. 

Ngày 1/7, sau khi gom vội ít quần áo, người chồng lấy xe máy chở H. ra phường.

Giây phút rời vòng tay chồng và phải lên xe đi cách ly, cô vợ trẻ sốc nặng. Nhất là khi nghĩ đến viễn cành những ngày cuối thai kỳ phải làm bạn với 4 bức tường lạnh lẽo.

Nữ công nhân mang thai 36 tuần bất ngờ thành F1, bị "bế" đi cách ly: Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng - Ảnh 2.

H. được đưa vào khu cách ly tập trung ngày 1/7.

Hôm đầu tiên vào cách ly, H. khóc liên tục và đầu óc như quay cuồng.

Nửa đêm khi con bất ngờ đạp bụng, cô lại nhớ chồng và gia đình nhỏ của mình.

Những ngày sau đó, phần vì được các nhân viên y tế và bạn cùng phòng cũng là một cô gái trẻ động viên, phần vì liên lạc với chồng thường xuyên qua mạng xã hội, thai phụ cũng vơi phần nào sợ hãi.

Nữ công nhân mang thai 36 tuần bất ngờ thành F1, bị "bế" đi cách ly: Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng - Ảnh 3.

Căn phòng nơi H. được bố trí cách ly.

Nữ công nhân mang thai 36 tuần bất ngờ thành F1, bị "bế" đi cách ly: Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng - Ảnh 4.

Có 1 bạn cùng phòng nên thai phụ cũng bớt cô đơn.

"Bữa giờ anh ấy (chồng – pv) có gửi đồ tiếp tế mấy lần. Lần đầu là chuyển cái mền ngủ quen ở nhà vào, sau đó là chuyển trái cây cho 2 mẹ con.

Cứ khi nào nhớ nhau là gọi điện, nên cũng không xa cách gì lắm. Có điều đang ở cuối thai kỳ rồi, cần phải thăm khám thường xuyên để còn xử lý kịp thời" – H. tâm sự.

Đáp lại sự lo lắng này, các bác sĩ giải thích với thai phụ sẽ theo dõi sát, nếu có dấu hiệu chuyển sinh sẽ điều xe cấp cứu đưa đi bệnh viện ngay.

Ráng giữ tinh thần chờ ngày đi đẻ

Để đảm bảo an toàn và ngăn chặn lây nhiễm chéo, mỗi phòng trong khu cách ly của H. chỉ được bố trí 2 người và đều có nhà vệ sinh riêng cho từng người.

Nơi đây hiện có khoảng 25 trường hợp F1 là người trên 60 tuổi và 27 trẻ dưới 13 tuổi.

Đặc biệt, có 2 trường hợp dưới 1 tuổi phải cách ly mà không có mẹ bên cạnh.

Nữ công nhân mang thai 36 tuần bất ngờ thành F1, bị "bế" đi cách ly: Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng - Ảnh 5.

Thai phụ giờ đã lạc quan hơn rất nhiều.

Đến nay, H. đã trải qua 10 ngày xa chồng với cơm ngày 3 bữa đầy đủ.

Trước đó, cô cũng thấp thỏm vì sợ sẽ phát sinh nhiều chi phí. Trong khi đồng lương công nhân của 2 vợ chồng chỉ ba cọc ba đồng, lại đang dành dụm tiền chờ ngày sinh nở.

Nhưng giờ khi Chính phủ đã có Quyết định hỗ trợ tiền ăn cho người đang cách ly, gánh nặng này như được trút bỏ.

Nữ công nhân mang thai 36 tuần bất ngờ thành F1, bị "bế" đi cách ly: Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng - Ảnh 6.

Cô vợ trẻ đang chờ ngày con chào đời.

Đã có kinh nghiệm vào "chiến trường COVID-19", H. khuyên mọi người, nhất là các bà bầu nếu chẳng may rơi vào cảnh ngộ như mình trước hết hãy nghĩ đến thai nhi mà trấn tĩnh.

Rồi cố gắng tìm cách tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho mình và con.

"Các mẹ nếu không may bị cách ly hãy nhắn chồng hoặc gia đình gửi vitamin C hay trái cây vào để bổ sung chất cho con và nhớ giữ tinh thần còn đi đẻ.

Như mình không biết khi nào sẽ sinh, thai 37 tuần tuổi rồi. Mong là con ráng chờ hết ngày cách ly rồi chui ra để còn kịp về nhà" – H. nói, bằng giọng háo hức.

Nữ công nhân mang thai 36 tuần bất ngờ thành F1, bị "bế" đi cách ly: Mỗi lần con đạp bụng lại nhớ chồng - Ảnh 8.

 

Chia sẻ