NSND Hồng Vân vừa vui vừa buồn kể chuyện fan "Gạo nếp gạo tẻ" comment xúc phạm, "muốn đánh" bà Mai

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

NSND Hồng Vân thú nhận mình vừa vui vừa buồn khi đọc comment của khán giả dành cho bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ".

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, NSND Hồng Vân đã chia sẻ về bộ phim Gạo nếp gạo tẻ và nhân vật bà Mai - người mẹ khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội thời gian qua. Hồng Vân cho biết, chị vẫn đọc comment của khán giả để lại trên trang fanpage, và cả trên trang cá nhân của mình. "Một số comment khiến tôi vừa vui vừa buồn!" - Hồng Vân nói - "Có nhiều comment chửi vai bà Mai và chửi quá trời chửi luôn!".

NSND Hồng Vân vừa vui vừa buồn kể chuyện fan Gạo nếp gạo tẻ comment xúc phạm, muốn đánh bà Mai - Ảnh 1.

NSND Hồng Vân trên phim trường "Gạo nếp gạo tẻ".

Hồng Vân còn lấy ví dụ về các comment nặng nề dành cho nhân vật bà Mai như: "Con mẹ Mai ác độc!"; "Một bà mẹ chồng đáng ghét!"; "Bà quả là độc ác!"; "Nếu tôi gặp bà mẹ vợ và con vợ này ở ngoài đời là tôi đánh!"; "Đang đau bụng mà gặp 2 con mẹ này trên truyền hình là muốn đập tivi"...

Nghệ sĩ nhận định: "Nhiều khán giả sống với bộ phim, với hoàn cảnh, nhân vật của phim. Điều đó khiến họ phản ứng gay gắt, tiêu cực với nhân vật như vậy". Phản ứng của khán giả khiến Hồng Vân vui vì có nhiều khán giả xem phim và yêu mến phim, nhưng cũng buồn vì có nhiều người dường như không phân biệt được phim với đời.

NSND Hồng Vân vừa vui vừa buồn kể chuyện fan Gạo nếp gạo tẻ comment xúc phạm, muốn đánh bà Mai - Ảnh 2.

Khi được hỏi nhân vật bà Mai có điểm gì tương đồng với Hồng Vân không, nữ nghệ sĩ khẳng định: "Bà Mai không có cái gì giống tôi hết, chỉ ngoại trừ việc bà đầu tắt mặt tối, không bao giờ biết hưởng thụ cho bản thân".

"Tôi thương nhân vật vì đó là một người phụ nữ không bao giờ biết thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mình, từ miếng ăn, cái mặc đến thời gian để đảm bảo cho sức khỏe, đó cũng là đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam" - Hồng Vân chia sẻ.

Chia sẻ