Nóng: Giết người rồi chôn xác nhiều lần gây rúng động ở Đà Nẵng

HÀ NAM,
Chia sẻ

Sau khi giết người, sợ bị phát hiện, 2 hung thủ ở Đà Nẵng đã chôn xác nạn nhân đến lần thứ 3 thì bị người dân và lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/5, ông Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng Công an huyện đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành mai tang thi thể nạn nhân bị giết trên địa bàn.

Nạn nhân xác định là Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, trú tổ 1, thôn 5, xã Hòa Ninh, Hòa Vang).

Hai nghi can gây ra vụ giết người được xác định là Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Bá Tuấn (cùng trú thôn 5, xã Hòa Ninh).

Nóng: Giết người rồi chôn xác nhiều lần gây rúng động ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Thông tin ban đầu, chiều tối 11/5, nhiều thiếu niên đi chăn bò tại xã Hòa Ninh thì bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông đang bị phân huỷ nằm dưới lớp rạ cạnh bờ ruộng nên đã báo cơ quan chức năng.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân bị hai đối tượng Hiệp và Tuấn đánh chết vào khoảng ngày 6/5. Do sợ bị phát hiện nên hung thủ đã tiến hành chôn xác nạn nhân tại 2 khu vực khác nhau.

Đến lần thứ 3, Hiệp và Tuấn lại đào thi thể nạn nhân lên và đưa đến một bờ ruộng gần đó rồi lấy rạ phủ lên thì bị người dân phát hiện.

Nóng: Giết người rồi chôn xác nhiều lần gây rúng động ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Sau khi được người dân phát hiện và có tố giác, đến 21h50 tối 11/5, lực lượng Công an xã Hòa Ninh bất ngờ bắt giữ Nguyễn Văn Hiệp khi đối tượng này đang ngủ tại nhà riêng.

Sau đó, lực lượng Công an xã tiếp tục yêu cầu Hiệp dẫn đi tìm đồng bọn gây ra vụ giết người. Khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, Công an xã tiếp tục bắt giữ thêm Nguyễn Bá Tuấn.

Sáng 12/5, Đội Kỹ thuật Hình sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng phối hợp với VKSND và Công an huyện Hoa Vang đến khu vực phát hiện thi thể để điều tra và khám nghiệm tử thi.

Nóng: Giết người rồi chôn xác nhiều lần gây rúng động ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Vụ việc gây rúng động cả xã miền núi ở Đà Nẵng.

Khoảng 10 giờ sáng 12/5, công tác khám nghiệm tử thi và đưa thi thể nạn nhân lên khu vực gần đó để chuẩn bị cho việc mai táng đã cơ bản hoàn thành.

Được biết, trước khi bị giết, nạn nhân chưa có gia đình và đang sống chung với mẹ ruột là bà Lê Thị L. (70 tuổi). Theo người dân, do không thấy anh Hùng về nhà đã hơn 5 ngày nên tiến hành đi tìm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ