“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở "Vườn nho"

Admicro - Hải Yến,
Chia sẻ

Mang đến một thông điệp dễ thương về tình yêu, “Chàng trai vườn nho” nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền hình bởi câu chuyện vui nhộn, nhẹ nhàng, lãng mạn.

Đồng thời bộ phim còn thu hút khán giả bởi bởi sự tham gia diễn xuất của “thái tử phi” Yoon Eun Hye và đặc biệt, anh chàng “nhà quê” gồ ghề Oh Man Suk.D
 
Có thể nói, không ít người lầm tưởng là đạo diễn phim đã phát hiện được Oh Man Suk tại một vùng thôn quê xa xôi nào đó, vì anh ấy quả rất giống một thanh niên nông thôn, cho đến khi vị đạo diễn lên tiếng với những lời khen ngợi có cánh dành cho anh chàng: “Oh Man Suk đã xuất hiện như một ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Và anh ấy đã không làm tôi thất vọng, khi khắc họa thành công hình ảnh một thanh niên nông thôn chân chất, mộc mạc”.

“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở

“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở

“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở

“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở

“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở

“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở

Vốn xuất thân từ một diễn viên kịch, nổi lên nhờ vài bộ phim truyền hình đã ngay lập tức được đôn lên vai chính, nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng diễn xuất của Oh Man Suk. Phải đến khi “Chàng trai vườn nho” phát sóng những tập đầu tiên tại Hàn Quốc, Oh Man Suk mới hoàn toàn chinh phục khán giả. Có rất nhiều người lên tiếng khen ngợi diễn xuất của anh, và cho rằng, anh chính là nhân tố chủ lực trong việc đẩy mạnh tỷ suất người xem cho bộ phim. Không chỉ vậy, các fan của phim Vườn nho còn tỏ ra rất thích thú với cách thể hiện tình cảm đặc biệt của nhân vật Jang Taek Ki. Bên cạnh đó, khả năng nói tiếng địa phương lưu loát cũng giúp Oh Man Suk tăng sức hút cho vai diễn của mình.
 
 “Đối với một người trưởng thành tại Seoul như tôi, lái máy cày thật sự không phải là một việc dễ dàng. Ngày đầu tiên cầm lái, vì chưa quen, tôi đã “cho”... người và xe rơi xuống ruộng mấy lần, làm ảnh hưởng đến tiến độ quay. Nhưng sau đó, tôi đã có thể lái máy cày một cách thuần thục, được như vậy là nhờ vào sự chỉ dạy tận tình của vị trưởng làng” - Oh Man Suk kể về quá trình hóa thân thành một thanh niên “nhà quê” - “Làn da của tôi vốn có màu... sôcôla, vì thế thường ngày đã bị những người thân gọi là “nhà quê”, về phần hình ảnh, xem như tôi đã “đạt tiêu chuẩn”, chỉ có việc học nói tiếng địa phương là khó khăn, nhưng tôi đã nỗ lực luyện tập”. 

“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở

“Nông dân” Oh Man Suk và chuyện chưa kể ở
 
“Chàng trai vườn nho” là câu chuyện vui về Ji Hyun - một cô gái sành điệu, sống ở thành phố Seoul hiện đại bậc nhất Hàn Quốc, vì cần tiền để mở công ty thời trang riêng của mình, cô đồng ý về quê làm nông, chăm sóc vườn nho của ông chú trong một năm, với hy vọng, sau đó gia tài này sẽ thuộc về mình, như lời ông chú đã hứa. Ban đầu, Ji Hyun nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ có thể sống lâu dài ở một nơi thiếu văn minh như ở đây, đã vậy, còn “đụng độ” anh chàng nhà quê đáng ghét làm việc tại vườn nho. Thế nhưng, sau khi trải qua nhiều chuyện, Ji Hyun bắt đầu thích ứng với cuộc sống bình dị ở thôn quê, mở lòng đón nhận những người nông dân chân chất và cả anh chàng nhà quê đáng ghét Taek Ki.
 
Đón xem bộ phim Hàn Quốc “Chàng trai vườn nho” lúc 21h thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ 15/10/2013 trên SNTV-SCTV6. Xem thông tin chi tiết tại www.sntv.vn.
Chia sẻ