Nói về làm màu thì phim Trung Quốc này là số 1: Nữ chính chỉ giỏi khoe móng tay, mặt trắng bệch như cà 100 lớp filter

Chiêu Dương,

Một bộ phim quy tụ dàn diễn viên ai cũng tỏ ra khoa trương, nguy hiểm đến nực cười.

Sina đưa tin bộ phim cổ trang Nguyệt Lân Ỷ Kỷ lên sóng trong sự mong đợi của khán giả. Dự án tập hợp nhiều gương mặt diễn viên trẻ nổi bật như Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy, Điền Gia Thụy, Diêm An,... được khán giả nhận xét là "bữa tiệc nhan sắc". Bên cạnh đó, đạo diễn Quách Kính Minh nổi tiếng với việc chi mạnh tay cho bối cảnh cũng như trang phục phim, nên các tác phẩm của anh đều đẹp như một bức tranh, mang đậm tính thẩm mỹ phương Đông.

Hậu trường Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Nữ chính khoe sắc nhưng nội dung gây thất vọng - Ảnh 1.

Phim của Quách Kính Minh được đánh giá có thẩm mỹ đẹp, được khán giả mong chờ

Tuy nhiên, mong chờ nhiều thì thất vọng lắm, chất lượng của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đang là vấn đề gây tranh cãi cực lớn khi phim ra mắt 4 tập đầu tiên.

Tạo hình của các nhân vật vốn là điểm mạnh trong phim của đạo diễn Quách Kính Minh nhưng trong dự án này lại khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn. Hai nữ chính Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh đánh phấn trắng đến mức mất luôn đường nét khuôn mặt, trong nhiều cảnh cả hai trắng bệch nhìn như ma nữ. Nếu đó là cảnh quay khi họ thể hiện sức mạnh cửu vỹ hồ thì khán giả có thể lý giải, nhưng ngay cả khi ở thân phận con người hay trong nước hai diễn viên cũng xuất hiện với gương mặt dày phấn tạo cảm giác thiếu tự nhiên.

Hậu trường Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Nữ chính khoe sắc nhưng nội dung gây thất vọng - Ảnh 2.

Dàn diễn viên bị chê trang điểm quá đậm

Hậu trường Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Nữ chính khoe sắc nhưng nội dung gây thất vọng - Ảnh 3.

Đôi tay của các nhân vật nữ bị chê làm màu

Bên cạnh đó, hai bộ móng tay đỏ bị đánh giá là "làm lố", "phim giống như tiệm làm móng", "quảng cáo nail và tỏ ra nguy hiểm"...

Ngoài ra, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ còn bị chê có nội dung rối loạn, các nhân vật có bối cảnh rắc rối khiến người xem khó theo dõi. Nhiều cảnh quay dàn dựng công phu nhưng lại thiếu không khí, vì vậy nội dung nhạt nhòa không đọng lại ấn tượng với khán giả. Tất cả các diễn viên trẻ đều thể hiện rất khoa trương, tỏ ra nguy hiểm vì có thân thế bí ẩn ở phía sau.

Hậu trường Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Nữ chính khoe sắc nhưng nội dung gây thất vọng - Ảnh 4.

Các tình tiết trong phim đều bị đánh giá khoa trương khoe mẽ

"Đạo diễn bị ám ảnh bởi việc sử dụng các cảnh quay rời rạc như bài thuyết trình PowerPoint hào nhoáng để tạo ra bầu không khí u ám. Quách Kính Minh cũng nghiện sử dụng cận cảnh diễn viên cùng lời thoại chậm rãi để tạo nên những khoảnh khắc đặc tả khoe nhan sắc. Cuối cùng do chỉ chăm chú đến việc quay sao cho đẹp đạo diễn đã bỏ quên yếu tố quan trọng nhất: Cốt truyện. Nhịp độ bộ phim hỗn loạn, câu chuyện không rõ ràng và thường có cảm giác như Quách Kính Minh chỉ quay những gì vừa nảy ra trong đầu", "Dưới ống kính của đạo diễn Quách, các diễn viên tự động tạo dáng gợi cảm. Bộ phim giống như một buổi chụp ảnh chuyên nghiệp chất lượng cao. Về mặt hình ảnh, phim khá hoàn hảo. Tuy nhiên, điều níu chân khán giả là nội dung và diễn xuất, nhưng  Nguyệt Lân Ỷ Kỷ không có những điều này", "Ngay cả trẻ con mẫu giáo cũng thấy bộ phim này dở, tình tiết thiếu chiều sâu", "Tại sao Quách Kính Minh chấp nhất với việc lăng xê Điền Gia Thụy vậy, cậu ta không cuốn hút, không có khí chất của nam chính", "Đẹp thì có đẹp, nhưng không hay", "Đây là quảng cáo nail chứ không giống một bộ phim", "Y như mấy video trên Douyin" ...

Hậu trường Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Nữ chính khoe sắc nhưng nội dung gây thất vọng - Ảnh 5.

Điền Gia Thụy khiến khán giả muốn bỏ phim

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ do nhà văn Quách Kính Minh làm đạo diễn là dự án cổ trang đình đám có kịch bản được lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Vấn Tâm, đồ đệ của Tiểu Duy trong Liêu Trai Chí Dị . Nội dung phim kể về hành trình tìm kiếm sức mạnh Long Thần và tiêu diệt yêu quái Cửu Anh của 4 nhân vật Lộ Vu Y, Vũ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn cùng với Ký Linh.

Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y) và chị gái Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh) đang trong hành trình truy tìm đại yêu Tiểu Duy thì gặp ba nhân vật khác còn có Vũ Thập Quang (Tăng Thuấn Hy đóng) pháp sư dùng yêu thân họa bì, mang mối thù máu không đội trời chung và Kí Linh (Điền Gia Thuỵ đóng) pháp sư của Tự Lân Tông, bề ngoài ngây thơ nhưng thân phận lại đáng ngờ, tất cả đều nhắm đến sức mạnh Long Thần nhưng với mục đích khác nhau (bảo vệ hoặc tiêu diệt).

Trong quá trình hợp tác và đối đầu, họ nảy sinh tình bạn, tình yêu nhưng cũng phải đối mặt với âm mưu, định mệnh và những lựa chọn hy sinh để chống lại Cửu Anh - vua của vạn yêu, bảo vệ nhân gian.

Chia sẻ