Nơi tiêu diệt hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo thu hút khách du lịch

NN,
Chia sẻ

Tòa nhà nơi hai tay súng tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo bị tiêu diệt đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch vài ngày nay.

Tòa nhà 2 tầng, với các cửa sổ bị vỡ tung vì đạn bắn ra từ bên trong, đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch. Xung quanh ngôi nhà, nhiều du khách đứng chụp ảnh tự sướng và ảnh hiện trường. Thậm chí, có gia đình còn đưa con nhỏ tới để tận mắt chứng kiến nơi hai kẻ tấn công khủng bố Cherif và Said Kouachi sống những giây phút cuối cùng.

Tại đây, vào ngày 9/1, cảnh sát đã tấn công vào tòa nhà này khi hai kẻ khủng bố bắt giữ Michele Catalano -  chủ công ty in ấn này - làm con tin trong 8 tiếng. Hai tay súng bị tiêu diệt sau đó.

Nơi tiêu diệt hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo thu hút khách du lịch 1
Nhiều du khách tới chụp ảnh tại công ty in nơi hai tay súng bị tiêu diệt.

Nơi tiêu diệt hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo thu hút khách du lịch 2
Họ muốn ghi lại hình ảnh tòa nhà nơi hai kẻ khủng bố sống những giây phút cuối cùng.

Nơi tiêu diệt hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo thu hút khách du lịch 3
Không khí ở xung quanh vẫn còn khá nặng nề.

Nơi tiêu diệt hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo thu hút khách du lịch 4
Cửa sổ bị bắn vỡ khi hai kẻ khủng bố nổ súng đối đầu cảnh sát.

Nơi tiêu diệt hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo thu hút khách du lịch 5

Phía trước tòa nhà được canh phòng nghiêm ngặt là chiếc xe Peugeot 206 màu xám mà hai anh em này sử dụng để chạy trốn khi bị cảnh sát truy đuổi.

Kính chắn gió trước của chiếc xe bị xuyên thủng bởi một vết đạn trong khi kính chắn gió phía sau đã bị vỡ vụn hoàn toàn.

Một khách du lịch người Italy, anh Pio Pirolo, được người đứng bên cạnh nhờ chụp hộ một bức ảnh. Người này nói: "Tôi muốn cho mọi người thấy là mình đã tới đây. Một ngày nào đó, nơi này sẽ trở thành lịch sử".

Một cụ già vừa chụp ảnh tự sướng cùng vợ, vừa chia sẻ: "Chúng tôi muốn tận mắt nhìn nơi này, chứ không phải là qua tin tức".

Nơi tiêu diệt hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo thu hút khách du lịch 6
Chiếc ô tô Peugeot 206 mà hai tay súng sử dụng để chạy trốn.

Nơi tiêu diệt hai kẻ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo thu hút khách du lịch 7
Nhiều du khách muốn tự mình tới đây để chụp ảnh thay vì chỉ nhìn thấy qua tin tức trên truyền hình.

Không chỉ có khách du lịch ở xa, nhiều người dân gần đó cũng tới tham quan tòa nhà của công ty in ấn này. Một người dân địa phương sống ngay đối diện công ty, đưa hai cậu con trai đến đây sau khi tham dự cuộc diễu hành vào buổi sáng.

Fabrice Bruneau, một nhà tư vấn tuyển dụng, nói: "Chúng tôi đến đây để nghĩ về những điều vừa xảy ra và ghi nhớ nó. Không khí ở đây thật nặng nề".

Ông bố hai con này cho hay khi vụ bắt cóc xảy ra, ông cùng gia đình đã phải trốn trong phòng tắm cả ngày và theo dõi tình hình qua truyền hình trên điện thoại.

"Vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và những cánh cửa sổ rung lên. Tôi đã rất lo cho các con mình", anh kể lại.

Hai anh em Cherif và Said Kouachi đã khiến cả thế giới sốc khi tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo và giết hại 12 người vào ngày 7/1. Hai kẻ khủng bố sau đó đã chạy trốn suốt 2 ngày, trước khi bị tiêu diệt tại công ty in ấn thuộc khu công nghiệp ở Dammartin, gần sân bay Charles de Gaulle.

Theo Dailymail

Chia sẻ