Nỗi niềm của người phụ nữ bị trao nhầm khi vừa chào đời, 42 năm sau mới tìm được mẹ

MINH NGỌC,
Chia sẻ

Bị trao nhầm khi vừa lọt lòng, sau 42 năm chị Trang mới tìm được cha mẹ đẻ.

Từ mừng vui đến thất vọng

Cách đây 8 năm, chị Tạ Thị Thu Trang (1974, quận Ba Đình) - đứa trẻ bị trao nhầm tại Nhà hộ sinh Ba Đình (phố Hàng Bún, Hà Nội) khi vừa sinh, đã tìm được cha mẹ đẻ của mình sau 42 năm sinh sống tại nhà cha mẹ nhận nhầm. Về phía người phụ nữ sinh cùng ngày, cùng tháng là chị N.L.A (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng xuất hiện để nhận cha mẹ đẻ của mình (tức gia đình nhận nhầm chị Trang).

Những tưởng hạnh phúc ngập tràn đến với hai gia đình, nhưng từ khi tìm ra sự thật, cũng là lúc những người trong cuộc lại rơi vào tình cảnh đau khổ, dằn vặt, hụt hẫng, tủi thân.

Nỗi niềm của người phụ nữ bị trao nhầm khi vừa chào đời, 42 năm sau mới tìm được mẹ- Ảnh 1.

Chị Tạ Thị Thu Trang - đứa trẻ bị trao nhầm ở nhà hộ sinh đã tìm được mẹ sau 42 năm.

Ngày 5/3, chúng tôi gặp lại chị Trang tại phố Đặng Dung, nơi gia đình chị đang sinh sống, người phụ nữ cho biết, những ngày này chị vô cùng mệt mỏi lẫn thất vọng vì ông N.L.H (SN 1941) và bà N.K.D (SN 1947) - tạm thời gọi là cha mẹ đẻ thực sự của mình đã tắt máy, cố tình cắt mọi liên lạc.

"Trong suốt 8 năm qua, từ khi 'tạm thời' nhận được cha mẹ ruột thịt của mình. Có lúc, hai gia đình đã qua lại nhận nhau, tôi từng về ở nhà bà D. ít ngày, trong khi đó chị A. người sinh cùng, cũng về đây ở. Điều mong muốn duy nhất của tôi bây giờ là xin được làm các thủ tục, xét nghiệm ADN một lần, để biết chắc chắn cha mẹ mình, sau này con cái biết đối xử, tránh trùng huyết thống nhưng bà D. quyết không đồng ý", chị Trang nói.

Song chị Trang cho PV nghe lại cuộc trao đổi cuối cùng với mẹ mình qua điện thoại và nói: "Bằng mọi cách không thể liên lạc được nữa, mẹ tôi tắt máy, cắt đứt liên lạc dù tôi đã cố gắng bằng lương tâm. Qua cơ quan báo đài, tôi muốn nhắn đến mẹ D. con chỉ cần biết chắc chắn, gặp một lần để lấy mẫu xét nghiệm, sau đó dù đúng là mẹ mình, bà cắt đứt cũng được, điều đó khiến tôi an lòng, còn không đúng thì tôi tiếp tục đi tìm người mẹ thật sự", chị Trang bày tỏ nỗi niềm.

Trao nhầm con ở nhà hộ sinh

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trang cho biết, người mẹ hiện tại của chị là bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (72 tuổi), dù xác định là nhận nhầm con nhưng chị Trang vẫn được sự yêu thương đùm bọc như một đứa con ruột thực sự của bà Hạnh.

Ngày 10/10/1974, khi nhân viên y tế trao con, bà Hạnh mang số 33 nhưng nhận được đứa trẻ số 32. Lúc này bà Hạnh thắc mắc thì được nữ hộ sinh giải thích trong lúc tắm rửa, số bị mờ. Bà Hạnh đi tìm những đứa trẻ đánh số gần cạnh thì đều đã được gia đình đưa về. Chấp nhận sự nhầm lẫn này nhưng vợ chồng bà rất yêu thương con và đặt tên con là Tạ Thị Thu Trang.

Đến cuối năm 2015, bà Hạnh nghĩ khoa học đã phát triển nên lén lấy sợi tóc con gái mang đi xét nghiệm ADN, chắc chắn không phải con đẻ dù trước đó đã biết sự thật, lúc này bà Hạnh lấy hết can đảm mang tờ giấy xét nghiệm ADN và nói chuyện với chị Trang về thân phận. Người phụ nữ này đã sốc khi biết mình không phải con gái ruột của bà Hạnh.

Nỗi niềm của người phụ nữ bị trao nhầm khi vừa chào đời, 42 năm sau mới tìm được mẹ- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (72 tuổi) mừng rỡ khi tìm được người con thật sự mình sinh ra nhưng lại buồn rầu vì người con ấy lại không có tình cảm.

Ba tháng sau khi câu chuyện sự việc bị trao nhầm con 42 năm trước ở nhà hộ sinh được chia sẻ lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bà Hạnh đã tìm được người con bị trao nhầm, chị Trang cũng biết bố mẹ mình là ai.

"Thời điểm đó khi câu chuyện bắt đầu gây xôn xao mạng xã hội thì bạn sinh cùng ngày về nhận mẹ tôi, nhận gia đình, anh chị em. Bạn ấy cũng về nói chuyện với bố mẹ mình (tức bà Hạnh) về việc bị trao nhầm: 'mẹ ơi con không bao giờ đưa một người lạ nào thay thế chỗ của con cả, con khẳng định với mẹ. Trang là con của mẹ và sự việc bị nhầm khi ấy là vậy", chị Trang nhớ lại.

Nhận được cha mẹ, chị Trang mừng khôn xiết. Bố mẹ chị cũng hỏi cuộc sống bao năm qua của con gái thế nào. Chị cho biết luôn được gia đình bên này yêu thương, che chở.

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình chưa được bao lâu, người về nhận bà Hạnh (tức chị A.) được 2 tháng rồi cắt đứt liên lạc, không qua lại nữa.

"Hồi đầu tôi buồn và khóc rất nhiều. Tôi suy nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì để con gái đến nhận lại mẹ rồi lại không liên lạc nữa. Từ đó đến nay gần 8 năm trôi qua con gái không liên lạc gì với tôi nữa", bà Hạnh ngồi cạnh buồn nói.

Về phần mình, chị Trang cho biết, suốt 8 năm qua luôn đi lại, thăm hỏi bố mẹ. Chị Trang muốn làm tất cả bằng lương tâm không day dứt, trách nhiệm của một người con để có cha mẹ thật sự. 

"Người con gái của mẹ Hạnh cũng đã về đây sinh sống 2 tháng, mẹ tôi (bà Hạnh) cũng vào Đà Nẵng chơi, hai gia đình qua lại, những sau đó người con ấy đi không một lời tạm biệt. Trái lại, tôi vẫn liên lạc với mẹ để có tình cảm, vậy mà bà lại cảm thấy sự xuất hiện của tôi làm gia đình bên đấy đảo lộn".

Chị Trang nói, sau khi tìm được bố mẹ, có thời gian hơn một tuần về ở với gia đình bên đó, chị Trang nói chuyện với mẹ ruột về việc thử xét nghiệm ADN nhưng bà từ chối.

"Tôi từng có ý lựa thời cơ lấy mẫu tóc của bà, nhưng nghĩ lại việc gì tôi phải như vậy. Tôi muốn sự thật phải được tự do".

Chị Trang nhắc lại: "Tôi chỉ mong mỏi được xét nghiệm ADN với bố mẹ để muốn được biết chính xác chứ không phải băn khoăn như suốt bao năm qua. Lúc nào tôi cũng sống trong sự nghi ngờ. Có ADN là chứng minh 100% không phải suy nghĩ. Rồi về sau đến đời con cháu mình không bị lấy nhầm huyết thống chứ tôi không vì bất kể lý do nào khác", người phụ nữ tâm sự.

Nỗi niềm của người phụ nữ bị trao nhầm khi vừa chào đời, 42 năm sau mới tìm được mẹ- Ảnh 3.

"Tôi từng có ý lựa thời cơ lấy mẫu tóc của bà, nhưng nghĩ lại việc gì tôi phải như vậy. Tôi muốn sự thật phải được tự do" - chị Trang chia sẻ nỗi niềm.

Liên quan đến trường hợp trao nhầm con nêu trên, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế Hà Nội, cho biết, mới đây đơn vị đã tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ làm xét nghiệm ADN tìm bố mẹ đẻ của chị Tạ Thị Thu Trang (trú tại tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) - đứa trẻ bị trao nhầm từ 50 năm trước.

Ông Hiếu cho biết, Thanh tra Sở Y tế sẽ làm việc với Trung tâm Y tế quận Ba Đình là đơn vị quản lý Nhà hộ sinh Ba Đình, Hàng Bún về nội dung theo đơn phản ánh.

Thanh tra Sở Y tế sẽ tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu về những nội dung mong muốn được tìm cha mẹ ruột của chị Trang.

Chia sẻ