Nỗi lòng yêu “phi công trẻ”

,
Chia sẻ

Những mối tình “gọi chị bằng em” đang như một thứ mốt nở rộ trong giới trẻ. Nhắc đến nó,người ta chỉ quan tâm đến… thiệt thòi của những chàng “phi công” mà quên mất các cô gái

 
Thiệt thòi vì bạn trai ngại xưng “anh” gọi “em”, ngại quan tâm, săn sóc trước chỗ đông người. Tệ hơn, “cỗ máy” như Ngà, đã từng nghe mấy người bạn của người yêu thì thầm: “Hôm sau, đừng dẫn “bà già” đi theo nữa, chẳng “hợp tông” tẹo nào”.

Nỗi oan khó giải

Những mối tình “gọi chị bằng em” đang như một thứ mốt nở rộ trong giới trẻ. Nhưng khi nhắc đến nó, hình như người ta chỉ quan tâm đến… thiệt thòi của những chàng “phi công” mà quên mất rằng những cô bạn gái, thường bị gọi với tên “bà già” cũng nhiều oái ăm không kém.

Thu Ngọc, lớp 12 “kết đôi” với anh chàng lớp 10 rõ rành rành chàng đã mất một thời gian dài theo đuổi. Mới đầu Ngọc còn ghét hắn tệ là đằng khác. Vậy mà khi hai người đã thành đôi, Ngọc lại được nghe mọi người xiên xỏ sau lưng: “Lão Hải (tên bạn trai Ngọc) vừa đẹp trai, lại con nhà “quan”, đời nào các chị tha”. Ngay bạn bè Ngọc cũng gật đầu: “Mày tài thật, lừa được thằng ấy”. Thế là Ngọc được gọi luôn: bà già “lái” phi công.

Đứng ở vị trí “bà già” mấy thấy hết những nỗi oan khó mà tỏ cùng ai. Nếu họ là người “cầm cưa”, chắc chắn sẽ mang tiếng là “bẫy phi công”. Còn bị… đàn em cưa thì dễ bị nhắc nhở: “Cẩn thận thành nạn nhân của “phi công””.

Hoà đồng ư? Cực khó!

Nếu như chàng khó mà hoà đồng được với bạn bè của nàng thì ngược lại, kết thân với bạn bè chàng cũng là bài toàn hóc búa của nhiều cô nàng. Vì lớn hơn tuổi nên “bàn dân thiên hạ” ít tuổi hơn của bạn trai đâu có dễ dàng chấp nhận "chị".

Như Thu Ngọc với bạn trai đều là dân 9X nhưng đi chơi với lớp bạn trai vài hôm Ngọc cũng đành… rút lui.  Thì các em để Ngọc như người thừa, lâu lâu cả nhóm đồng thanh "chào chị" làm “động” đến lòng tự ái của Ngọc. Ngay đến bạn trai Ngọc cũng thú nhận: “Đi với bạn bè, có “một nửa” kiểu như mình chỉ thêm vướng chân. Mình không thích đi với bạn bè người ta thế nào thì người ta cũng không “chơi nổi” với bạn mình như thế”.

Hay như Ngà, cô sinh viên năm thứ nhất chỉ hơn người yêu đúng một tuổi nhưng cũng đã không thể hoà đổng. Bạn trai Ngà đang là học sinh, phong cách chơi khác hẳn, Ngà không tài nào “dung nạp” nổi nên cô có đi cũng như người thừa. Ngà đã từng nghe mấy người bạn của người yêu thì thầm: “Hôm sau, đừng dẫn “bà già” đi theo nữa, chẳng “hợp tông” tẹo nào”.

Đó là “quan hệ ngoài hai người”, riêng hai người trong cuộc, dù nhiều khi chỉ cách nhau một hai tuổi nhưng nàng lớn hơn thì vẫn không dễ hoà đồng với nhau chút nào. Ở chốn đông người, các nàng phải gánh chịu cảnh “làm ngơ” của chàng, gọi “anh, em” cũng không rõ lời, việc quan tâm cũng chỉ ở mức… cầm chừng.

Chưa hết, các nàng lúc nào cũng phải lo lắng sợ chàng nghĩ… đang yêu phải bà chị, thậm chí là mẹ nếu nhắc nhở chàng một việc gì đó...

Huyền Oanh, một cô nàng có bạn trai kém ba tuổi nhưng sau một thời gian cũng phải “đường ai nấy đi” vì không ai chịu nhịn ai. “Mình mà nhắc nhở gì đó thì bị cho là dạy đời. Còn nhõng nha nhõng nhẽo cũng đâu phải được chiều chuộng như yêu mấy anh chàng lớn tuổi. Đáp ứng được thì không sao, còn phật ý có thể được nghe ngay: “Em lớn tuổi hơn đừng có những đòi hỏi trẻ con như thế” .

Huyền Oanh còn chia sẻ thêm: “Tình cảm hai đứa đều chân thành nhưng không phải lúc nào cũng vượt qua được những mâu thuẫn rất khó hoà giải chì vì mình là... chị”.

Tình cảm chân thành là điều cần thiết cho bất kỳ mối tình nào, nhưng riêng với “mối tình chị em” ngoài điều này, xem ra còn rất cần các ứng xử cũng như kinh nghiệm sống để có thể chia sẻ với nhau. Mà điều này thì không phải bạn trẻ nào cũng có được.

 

Theo VTC News 

Chia sẻ