Nỗi lòng người cha có con trai tử vong do bị đầu độc cùng 5 người khác trong khách sạn ở Thái Lan

T.Hà,
Chia sẻ

Khác với những chuyến đi trước của chuyên gia trang điểm Phú Gia Gia, chuyến đi lần này của anh khiến người cha cảm thấy không an tâm.

"Lần này tôi thấy nóng lòng, linh tính chuyện chẳng lành"

Một trong 6 nạn nhân tử vong trong khách sạn ở Thái Lan có anh Trần Đình Phú - chuyên gia trang điểm nổi tiếng với tên gọi Phú Gia Gia. Anh làm nghề makeup 16 năm nay tại đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Nhận tin dữ qua báo đài, sáng 17/7, nhiều người thân, bạn bè của anh Trần Đình Phú đã đến nhà riêng để cùng chia sẻ mất mát với gia đình. Tại đây, gia đình xác nhận hình ảnh trong 6 nạn nhân mà cảnh sát Thái Lan công bố có anh Trần Đình Phú.

Nỗi lòng người cha có con trai tử vong do bị đầu độc cùng 5 người khác trong khách sạn ở Thái Lan- Ảnh 1.

Ông Trần Đình Dũng ngồi thất thần trước cổng khi nghe tin con trai gặp nạn. Ảnh: TPO

Cha của anh Phú, ông Trần Đình Dũng, 65 tuổi, cho biết trên VnExpress rằng hồi đầu tháng 7, anh đã một nữ doanh nhân người Mỹ gốc Việt thuê sang Thái Lan 3 ngày trang điểm riêng cho mình.

Vừa về được mấy hôm, anh lại được người phụ nữ gốc Việt liên lạc thuê bay sang Thái Lan trang điểm để "làm việc với đối tác" từ ngày 11/7. Đến ngày 13/7, ông Dũng gọi video qua mạng xã hội nói chuyện với con trai, ông cũng không ngờ đây là cuộc gọi định mệnh cuối cùng giữa 2 bố con.

Trong cuộc nói chuyện cuối cùng, con trai thông báo với ông Dũng công việc suôn sẻ, đến chủ nhật (14/7) sẽ về. Chờ mãi không thấy con về, ông Dũng gọi điện thoại nhiều lần, nhưng anh này không nghe máy. "Lần này tôi thấy nóng lòng, linh tính chuyện chẳng lành", báo trên trích lời ông Dũng.

Theo cha anh Phú chia sẻ với PV Người lao động, lịch trình đi Thái Lan lần này rất gấp. Với đặc thù công việc chuyên trang điểm cho nghệ sĩ nổi tiếng nên anh thường xuyên xa nhà, anh Phú đi khắp nơi để trang điểm cho khách nhưng lần này thì lại đau lòng đến vậy.

"Từ đêm qua khi thấy hình ảnh, tên tuổi của Phú xuất hiện trên báo chí với thông tin đã tử vong nghi do đầu độc ở Thái Lan, mẹ Phú đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần… Bà ấy không chịu nổi cú sốc này", ông Dũng nghẹn ngào kể với nguồn trên.

Ông Dũng cũng cho biết thêm rằng hiện gia đình chỉ mới biết vụ việc qua báo chí chứ chưa có thông tin chính thức gì từ cơ quan chức năng. “Sự việc đến quá đột ngột, tôi không nghi ngờ ai cả, chỉ chờ cơ quan chức năng điều tra. Bây giờ gia đình chỉ mong đại sứ quán tạo điều kiện để sớm đưa thi thể cháu về”, ông Dũng nói với báo Tiền Phong. 

Nguyên nhân ban đầu vụ 6 người Việt chết ở Bangkok

Theo báo Người lao động, trang Khaosod (Thái Lan) cho biết cảnh sát hiện nghi ngờ bà Sherine Chong (56 tuổi, có hộ chiếu Mỹ) đã đầu độc 5 người trong nhóm, sau đó tự kết liễu bằng cách uống thuốc độc. Nhiều khả năng loại thuốc được sử dụng còn mạnh hơn xyanua.

Cảnh sát cũng cho rằng động cơ vụ án liên quan đến chuyện nợ nần, ngoài ra không còn động cơ nào khác.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi) và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi). Hai người Việt còn lại mang quốc tịch Mỹ là Sherine Chong (56 tuổi) và Dang Hung Van (55 tuổi).

Nỗi lòng người cha có con trai tử vong do bị đầu độc cùng 5 người khác trong khách sạn ở Thái Lan- Ảnh 2.

Bà Sherine Chong, 56 tuổi, bị nghi đầu độc 5 người còn lại rồi tự tử. Ảnh: Khaosod

Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết đã định vị được người thứ 7, được cho đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10/7.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Thái Lan để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

TTXVN dẫn lời Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ lấy làm tiếc và gửi lời chia buồn với các gia đình có người tử vong trong vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Bộ, Đại sứ cùng các cán bộ đại sứ quán đã tới ngay hiện trường để nắm tình hình.

Trên cơ sở thông tin hộ chiếu của 4 nạn nhân người Việt Nam, Đại sứ quán sẽ phối hợp với Cục xuất nhập cảnh xác minh nhân thân và thông báo tới gia đình người bị nạn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để người thân lo hậu sự cho các nạn nhân, ngay khi cảnh sát cho phép.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cũng đánh giá cao việc Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, cùng các lãnh đạo cấp cao của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã có mặt ngay tại hiện trường và tổ chức họp báo thông báo sơ bộ về vụ việc trong tối 16/7.

Tổng hợp

Chia sẻ