Nỗi khổ bị chồng coi thường

,
Chia sẻ

Tôi 25 tuổi, lấy chồng được 2 năm, vợ chồng tôi đều là người Bắc hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Tôi 25 tuổi, lấy chồng được 2 năm, vợ chồng tôi đều là người Bắc hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Chồng tôi công tác trong lực lượng vũ trang và tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Thời gian đầu sau khi cưới, vợ chồng tôi khá hợp nhau và sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vợ chồng tôi hay xảy ra cãi vã.

Do công việc và ham vui với bạn bè, chồng tôi rất hay nhậu nhẹt, có khi 1 tuần 3,4 lần và mỗi lần nhậu uống rất nhiều rượu bia. Sau mỗi lần như thế, anh ấy không say nhưng lại thường xuyên gây sự với tôi. Thời gian đầu tôi hay nhịn và cho qua, gia đình bạn bè cũng khuyên khi anh ấy nhậu thì nên nhịn và chờ hôm sau anh ấy tỉnh táo thì khuyên nhủ sau.

Tuy nhiên, ngày hôm sau có nói gì thì anh ấy cũng không bao giờ nghe lời tôi. Gần đây, có lần nhậu say, anh ấy phóng xe rất nhanh, tôi nói anh ấy đi chậm lại anh ấy giơ tay ra đằng sau tát vào mặt tôi. Vừa tức vừa sợ vì anh ấy đi quá nhanh dễ gây tai nạn, tôi đã xuống xe đi bộ. Anh ấy dừng xe, chạy lại và túm vào áo tôi nói "bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy" rồi tát tôi mấy cái. Lúc đó tôi thấy thật nhục nhã và tưởng như mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này một phút nào nữa nhưng giữa lúc đêm khuya nên tôi cũng lên xe về nhà. Sau đó tôi đã viết 1 lá đơn li dị nhưng anh ấy không ký cũng không xin lỗi tôi.

Chúng tôi chưa có con (trước đây có nhưng tôi đã bị sảy thai) và kinh tế thì cũng tạm ổn định. Chồng tôi làm trong nhà nước nên lương chỉ đủ tiền ăn và rất hiếm khi mang lương về cho vợ, mọi sinh hoạt và chi phí trong gia đình, chi phí đối nội, đối ngoại tôi đều phải lo. Anh ấy không chia sẻ gánh nặng về kinh tế với tôi nhưng lại luôn nói là coi thường tiền bạc, vật chất.

Chồng tôi là người rất sĩ diện, luôn muốn được lòng tất cả mọi người. Chỉ cần người khác chê tôi điều gì đó là lại dằn vặt tôi mà không cần biết người ta nói đúng hay sai. Thật buồn cười khi chồng tôi luôn thích vợ nói với mình phải ngọt ngào nhưng anh ấy thì lại hay ăn nói cộc cằn với tôi.

Chồng tôi thường xuyên trực và đi công tác, tôi hay phải ở nhà một mình. Và hôm qua, khi anh ấy trực ở cơ quan, tôi bị sốt nhưng cũng phải về nhà một mình. Anh ấy nhắn tin nói tôi không đảm đang, không biết làm vợ, không biết nội trợ (tôi nấu ăn cũng được nhưng làm hơi chậm), không biết đối nhân xử thế và không bằng một phần của những người yêu cũ của anh ấy.

Anh ấy dọa nếu tôi không thay đổi sẽ chọc phá, coi thường và đánh tôi, rồi còn nói vật chất phù phiếm và chẳng là gì cả, anh ấy chỉ cần có vợ thôi. Tôi đang ốm mà anh ấy cũng không tha, nhắn tin nói với tôi những lời lẽ thô thiển và xúc phạm tôi quá mức, nhất là còn so sánh giữa người yêu cũ và tôi.

Mọi chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng, tôi một mình chịu đựng chứ không nói với gia đình hay bạn bè, tôi sợ bố mẹ tôi ngoài Bắc sẽ lo lắng cho tôi. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến việc ly thân. Tôi đang rất rối bời và không biết phải làm gì bây giờ. Rất mong nhận được lời khuyên của các bạn.
 
Theo Tintuconline

Chia sẻ